My Opera is closing 3rd of March

Một ngày mới tốt lành

Subscribe to RSS feed

VÌ ĐÂU ..????

Sinh ra Em cũng như tôi
Da Vàng Máu Đỏ ....Cũng người Việt-Nam
Quê Hương Mạc Vận điêu tàn
Hận Thù...Bão Nổi...Tan hoang cửa nhà
Tôi giờ ....Xứ Lạ ...ngày qua
Em đau xót Mẹ...Bóng tà hắt-hiu
Làng thưa Xóm vắng tiêu điều
Bán thân trôi nổi ...Cũng liều đẫy-đưa
Bạo cuồng quen thói lọc-lừa
Đẩy Em vào chốn gió mưa đoạn trường
Lạc-Loài ...Xứ Lạ ...cô-đơn
Từng ngày nuốt lệ tủi hờn đắng cay
Làm thân Nô-Lệ tù-đày
Cánh hoa thơ-dại gió lay dập vùi
Người đem đổi lấy cuộc vui
Xác Thân nhầy-nhụa... rã-rời từ đây
Lâu đài trên cát đắp xây
Tan như bọt sóng tận ngoài trùng khơi
Giấc mơ một cuộc đổi đời
Tỉnh ra còn lại ngậm-ngùi xót-xa
Bao nhiêu ảo-mộng phù hoa
Bên đời còn một cánh hoa úa-tàn
Trách người tham bã giàu sang
Lợi Danh ..Quyền Thế ....Bạc vàng huênh-hoang
Chữ nhân nghĩa đã chẵng màng
Phù gia ...Vượng Ích ...Lại Càng vét-vơ
Kết bè một lủ côn đồ
Mua danh bán lợi trơ-trơ cả bầy
Ngày nào còn lủ khốn nầy .....
Quê Hương mãi mãi chẳng ngày yên vui

Sinh ra Em cũng như Tôi
Mà sao phải chịu một đời thãm-thương
Cũng đồng một kiếp Tha-Hương
Vì đâu Em phải đoạn trường chung thân ....???????????

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28