My Opera is closing 3rd of March

Một ngày mới tốt lành

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Động thổ_lại nhớ mái nhà xưa

Hây ! Hôm nay nhà mình động thổ:D . Mẹ đi xem ngày bảo hôm nay là ngày đẹp nhất trong tháng 2 vậy mà suốt từ sáng trời nó cứ mưa tầm mưa tã, bực cả mình. Lại nữa, hôm qua mình học đến 2 giờ mới ngủ vậy mà sáng nay đã phải thức dậy từ 5 giờ sáng để làm cơm, tại 7 giờ hôm nay nhà mình đã động thổ rồi. Than là như vậy nhưng bù lại cũng thấy sướng , mình ở cái nhà này tính ra cũng được 16 năm rồi còn gì, từ năm 92 từ quê ra chứ đâu.
Nghĩ mà tức cái bà hàng xóm bảo cho nhà mình thuê nhà nhưng mà sau đó lại thất hứa làm nhà mình một phen lao đao, may mà nhà bà mình ở ngay đầu ngõ bảo nên bảo cả nhà mình dọn đến ở, được cái vui vì được ở cùng mấy đứa em nhưng chỉ tội mỗi cái nhà chật quá.whistle

Đây là nhà cũ(tức là nhà ở dưới quê ý, còn cổ hơn cả trên này, còn trên này mai phải chụp mới được, gọi là có chút kỉ niệm đối với nàh cũ ấy mà:yes: )
Nhân tiện post luôn mấy cái ảnh ở dưới quê nhà làm kỉ niệm, chụp suốt tù hôm tết(nhân chuyến về thăm quê nhà)thế mà hôm nay mới có điều kiện post lên.Mọi người xem xong đừng cười nhé


Còn đây là cái bể nước và cái bếp_trông tồi tàn quá nhỉ, cũng phải thôi 16 năm rồi còn gì từ hồi nhà mình chuyển lên thành phố ở

Còn đây là chụp ở nhà bác mình(mọi người có nhìn thấy bức trang trên tường ko đó là tranh chị mình tự vẽ đấy_vì chị ấy học mĩ thuật mà)


February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28