My Opera is closing 3rd of March

Một ngày mới tốt lành

Tự bạch

Nghĩ lại buồn cười thật đấy: làm blog này đã được khoảng 4, 5 tháng nay rồi mà chẳng có một vài dòng tự bạch nào cả ?worried Thôi bây giờ để mình giới thiệu về mình một chút nhé để cho mọi người còn hiểu chủ nhân của blog này là người thế nào chứ nhỉ?

_ Tên : Nguyễn minh tâm

_ Ngày sinh: 24-6-1988 ( vậy là chỉ còn 2 tháng nữa là mình chia tay với đầu một rồi, bước qua đầu 2--> thành người lớn rùi;) )

_ Tên gọi ở nhà : ĐẤT( vì ngày xưa mới đẻ mình hiền như cục đất mà_mọi người bảo thế) còn bây giờ nhìu người lại nghĩ khác

_ Nơi ở : Hà nội

_ Hiện là sinh viên : Viện đại học mở Hà nội _ Tin học ứng dụng ( Ai cùng trường thì làm wen luôn nhé )

_ Sở thích : + ăn , ngủ.....bigsmile

+ thích xem phim chưởng, tất cả các phim của TVB

+ Thích : nghe nhạc châu á ( nhạc hình càng tốt ) --> cho nên các bạn thấy đó nhạc của mình post lên cũng chủ yếu chỉ toàn nhạc hình mà thôi p

+ Thích chơi thể thao : Cầu lông , cờ tướng( ngày xưa đã từng đi thi cờ rồi đó)

_ Ghét hả: Hình như chẳng ghét cái gì đâu_ Mình dễ tính lắm mà bigsmile

_ Sở đoản: không bít bơi:cry: _ mặc dù năm nay đã 19 tuổi rồi

_ Sợ : nhất con ma--> rất sợ bóng tối

...............................................................................

Có lẽ thế thôi vì để nói về mình có lẽ đến mai cũng chẳng hết. Mong được làm quen với tất cả các bạn.

Chinh em _ Lương Bằng QuangCry ...

Comments

vo truong hungvotruonghung Wednesday, November 28, 2007 7:38:04 PM

Đầu Chuông có một ngã trai
Ngóng tìm cô ĐẤT bắn gai vô mình
Trái tim dính mũi tên tình
Chiều chiều mơ tưởng bóng hình yêu thương

Ánh Hoàbeyeuanh7602 Thursday, November 29, 2007 2:13:23 AM

Cho em hỏi " sợ con ma" vậy con ma là như thểa nào dzj. >.^

Đấtfunny_ghost_88 Thursday, November 29, 2007 8:50:07 AM

- Trường hùng : bạn làm thơ tặng mình đấy hả, hay kiếm đâu ra. hay đấy
- Bé yêu : thì chị có bít con ma nó thế naod đâu nhưng mà chẳng hiều sao đi trong bóng tối cứ rùng hết cả mình, hay là thần hồn nát thần tính nhỉ bigsmile

vo truong hungvotruonghung Tuesday, December 4, 2007 7:01:35 AM

chỉ là vô tình đọc đc bài thơ này nên tặng bạn chúc một ngày vui vẻ

Đấtfunny_ghost_88 Tuesday, December 4, 2007 7:59:56 AM

thank nhìu nhìu smile

Peter Trantranpeterpen Tuesday, December 4, 2007 9:37:46 AM

Hà nội cách tp hcm xa ko vậy. Nghe Hà Nội sao wen wá nhưng mà nghĩ ko ra. Bạn có thể giới thiệu về nó 1 chút ko? yes

Đấtfunny_ghost_88 Tuesday, December 4, 2007 9:55:15 AM

vậy bạn ở đâu vậy
Hà nội là thủ đô của việt nam
Hình như cách khá xa so với Tphcm đấy vì HN ở phía bắc còn TPHCM ở phía nam mà

NQHungkephanlaichuatroi Wednesday, December 19, 2007 12:39:37 PM

oh`
tu bach rat ro rang`
lam wen hen'
xem anh o fan about trong blog anh i'
nick anh la kephanlaichuatroi

NQHungkephanlaichuatroi Wednesday, December 19, 2007 12:42:02 PM

wen
anh o Hn, hoc MT nam thu 3

Đấtfunny_ghost_88 Thursday, December 20, 2007 2:17:17 AM

anh học 2 trường cơ à,toàn học MT nữa thảo nào nhìn blog ngầu wá, còn em , mang tiếng học tin nhưng xem chừng khả năng trình bày còn kém lắm bigsmile

NQHungkephanlaichuatroi Thursday, December 20, 2007 1:47:29 PM

oh`
khiem ton day em
khong can khiem ton the
add nick chat choi nao

NQHungkephanlaichuatroi Saturday, December 22, 2007 9:18:58 AM

add nick chat roai`
em add ca blog anh day a???

Đấtfunny_ghost_88 Tuesday, December 25, 2007 1:56:25 AM

vâng
cho có thêm bạn bè ấy mà

NQHungkephanlaichuatroi Tuesday, December 25, 2007 12:40:24 PM

ua`!!!!
hong sao
thing thoang chat nha

Đấtfunny_ghost_88 Friday, December 28, 2007 8:58:28 AM

dạo này hơi bận vì đang ôn thi, nhưng em sẽ cố lên mạng thường xuyên

NQHungkephanlaichuatroi Friday, December 28, 2007 10:27:17 AM

chuc thi tot!!!!

Đấtfunny_ghost_88 Friday, January 4, 2008 4:01:43 AM

ui mấy hôm nnay chán quá, nhà bị mất mạng cả tuần chả lên được bun thúi ruột, may mà hôm nay người ta vào sửa , lại được lên mạng rùi bigsmile

NQHungkephanlaichuatroi Friday, January 4, 2008 8:13:44 AM

em có năng khiếu viết truyện cực ngắn đấy!!!
truyện có nội dung như sau: "nhà tôi bị mất mạng, tôi không lên được mang, tôi buồn, người ta đến sửa, tôi lại lên được mạng... Hết truyện!!!!"

Đấtfunny_ghost_88 Friday, January 4, 2008 8:33:22 AM

trùi ơi, nghĩ sao thì nói vậy thôi mà. Tại từ bé đã dốt văn nên...... khổ ghê cơ, thôi tù nay rút kinh nghiệm vậy

NQHungkephanlaichuatroi Sunday, January 6, 2008 7:52:13 AM

dua thoi!!!!

NQHungkephanlaichuatroi Sunday, January 6, 2008 7:54:01 AM

bigsmile

Đấtfunny_ghost_88 Sunday, January 6, 2008 10:43:05 AM

nản thật rồi đấy , bùn qúa, mất tinh thần ghê cơ

xuanhau88 Wednesday, January 23, 2008 4:03:41 AM

Have a nice day!

Blog bạn có xì kin nhìn dễ chịu nhắm smile.

Đấtfunny_ghost_88 Wednesday, January 23, 2008 9:05:08 AM

ui cam on ban nhiu ghe, cha hieu sao minh cu nghe duoc loi khen nao la thay trong long rao ruc qua bigsmile

Peter Trantranpeterpen Wednesday, January 23, 2008 12:13:32 PM

coi chừng phỏng tay đó

Đấtfunny_ghost_88 Sunday, January 27, 2008 12:44:47 AM

được cái nó chỉ nóng trong lòng ko lan ra bên ngoài thôi bigsmile

Thanh Huythanhhuy_pk Wednesday, August 26, 2009 3:22:09 AM

chà, chủ nhân blog trông cute quá, cho mình làm quen và kết bạn trên blog nhé

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28