Skip navigation.

Log in | Sign up

Đưa sushi đi chơi ^_^

,


Nàng "để dành" ở đây vài ghi nhớ cho thực đơn sushi khi mang đi dã ngoại :smile:
1. Sushi cuốn (Maki sushi - 巻き寿司)
- Sushi có nhân trứng cá muối cay

- Sushi với nhân Kanikama (crab stick), dưa chuột, rau xà lách, mayonnaise
2. Sushi vỏ đậu (Inari sushi - いなり寿司)

- Sushi với vỏ đậu hầm nước tương, minrin, rượu sake
3. Nigiri sushi - 握り寿司
- Sushi với tôm luộc, quả bơ nạo nhuyễn, hành tây đặt lên trên
- Sushi với trứng rán.

Kinh nghiệm chụp ảnh món ănKem trà xanh - Matcha Icecream

Comments

Gilly 11. May 2008, 11:30

Chưa đc ăn Sushi bao giờ sis ui :cry:

Funnytamanegi 11. May 2008, 12:19

Nhà hàng Triều Nhật - 288 Bà Triệu, hoặc nhà hàng Funnytamanegi - blog Opera :D

Gilly 11. May 2008, 13:54

nhà hàng Funnytamanegi may ra em vào được thường xuyên chứ cái nhà hàng ở Bà Triệu em đi qua nhìu mừ chỉ dám ngó ý ạ awww

Funnytamanegi 11. May 2008, 14:04

Nói bé thôi em không họ biết chị đang tranh giành khách :zip: , hihi. Nhà hàng Funnytamanegi lúc nào cũng mở cửa đón khách đến ăn miễn phí bằng mắt :smile:

Gilly 11. May 2008, 14:08

Mắt thì no nhưng bụng em thì đói sis ạ :o:

Funnytamanegi 11. May 2008, 14:15

Sang đây chị mời cả đĩa P:

Gilly 11. May 2008, 14:21

em mừ sang được đấy thì ... 1 đĩa ứ đủ :lol:

Funnytamanegi 11. May 2008, 14:22

Em đã nhìn thấy đĩa thế nào đâu P:

Gilly 11. May 2008, 14:25

Keke, thế nào đi nữa thì cg phải ăn cho đến lúc bụng thành cái trống thì thui, :D

NgocLinh Catherine's Mummy 13. May 2008, 19:42

Không biết khi nào Chị mới ăn được cá sống đây, thấy mọi người ăn cũng ấm ức lắm nhưng chưa ăn được p:

Liên (Tú, Đăng's Mummy) 14. May 2008, 06:59

Chị ăn sushi một lần khi mang bầu Tú, mới có 1 miếng chồng dọn mất vì sực nhớ ra ... bầu :lol:

Funnytamanegi 14. May 2008, 11:13

@Chị Linh: Thực đơn này dành cho người không ăn được đồ tươi sống như chị đó. Mang đi chơi em không dám làm đồ sống vì mùa hè chẳng yên tâm tẹo nào. Chị thử ăn trứng cá hồi sống, vì món đó dễ ăn lắm :smile:
@Chị Liên: Híhí, vậy mà bên em mọi người ăn tù tì, vừa đẻ xong cũng toàn sushi chị ạ :eek: . Chị không thích hay sao mà chưa ăn lại???

naninonu 14. May 2008, 12:45

Quên còm men bài này,nàng đi chơi để đôi giày đó không sợ bị bưng đi hử :lol:.
Sushi có nhiều loại hén Trang ơi,na cũng ko ăn được đồ sống,buồn buồn trải lá rong biển,trét cơm,bỏ cà rốt lên,dưa leo,rồi ruốt tôm hay chả lụa hi hi,sushi lai căn vn.Ox nói vợ ăn không giống ai :lol:

Funnytamanegi 14. May 2008, 13:06

Híhí, ở VN thì bị bưng đi là cái chắc. Người Nhật cũng ăn sushi với đồ chín nhiều lắm, không phải do họ không ăn được đồ sống mà họ muốn thay đổi khẩu vị :smile:

naninonu 14. May 2008, 13:35

Ở vn không những lấy dép mà còn nhổ luôn hoa,(nói xấu vn tí tẹo).Na có quen một chú ,ổng mới qua Mỹ,ổng ra cái park gần nhà có hồ cá nhỏ xíu.Ổng thấy cá nhiều quá,mà cũng cạn nước,thế là lội xuống bắt tỉnh bơ mặc cho ai đi qua nhìn thì nhìn ha ha. Lúc ổng bắt không có security của cái park đó,ổng về nhà,hỏi ổng bắt cá ở đâu,ổng chỉ ra cái park đó. Chẳng ai dám ăn :lol:

Funnytamanegi 15. May 2008, 12:40

Haha

bedethuong 15. May 2008, 15:07

Trang ơi sao chị vào blog em thấy toàn ô vuông không hà ...:cry: :cry: Sushi là khoái khẩu của chị , mấy hôm nay định hỏi em cách làm sushi ....nhưng mà nhìn bài vào bài này thì chị lại khoái đôi giày ở trên hơn sushi ..đôi giay của em hả dể thương quá ....:lol: :lol:

Funnytamanegi 16. May 2008, 13:07

Có thể do font chữ trên máy của chị chăng, tất cả chữ đều là ô vuông hả chị hay chỉ vài chữ? Nếu là vài chữ thì đó là do em viết tiếng Nhật :smile:.
Chị thích sushi là giống em rồi, em có thể ăn sushi everytime :D.
Còn đôi giày hả, để em gửi cho chị nhá :lol: .

bedethuong 16. May 2008, 13:57

Chị nghĩ chắc là do máy của chị rồi , vì lúc trước chị vào không có bị ô vuông , có lẽ cái máy này ox chị chỉnh chữ đúng hệ 88 nên nó bị thế .....:lol: :lol: Còn đôi giày ....:lol: :lol: Chị copy rồi và đang lên mạng tìm ...:yikes:

Funnytamanegi 16. May 2008, 14:05

Trời, chị tìm thật á :yikes: . Thôi, để em gửi cho 1 chiếc ngồi ngắm vậy :D

bedethuong 16. May 2008, 14:11

:lol: :lol: :lol: Mà đôi giày đó là của em mua hay trên tạp chỉ thế ..chị tìm thiệt muh , vì mấy hôm nay lo may đồ mùa hè , bây giờ thì lên mạng sưu tầm giày ....:ko: :ko:

Funnytamanegi 16. May 2008, 14:30

Vậy cũng có sở thích sưu tầm giày giống em rồi. Đôi đó em mua chị ạ, không đắt lắm đâu, để em tìm xem trên mạng có không em gửi cho chị :smile:

Funnytamanegi 16. May 2008, 14:42

Em tìm rồi nhưng không có đôi y hệt. Đôi này của hãng Et Vous, nhưng made in Japan nên em ko chắc bên chị có :frown:. Thôi, tìm đôi nào kiểu kiểu đó vậy chị à P:

kimchi2509 10. August 2008, 07:24

trùi ui, ăn sushi hả, mình sắn tay áo lên liền ròi nè, mình mê sushi và sashimi lắm Trang ơi, ăn hoài được hoài luôn, nhưng chưa được ăn cái món sushi mà cuốn trứng cá như vậy í, chắc ngon lắm Trang hỉ ? à, Trang bày cho Chi cách chiên trứng để làm sushi nhe, cám ơn Trang trước nhé.

Funnytamanegi 10. August 2008, 13:08

Em cũng là tín đồ trung thành của sushi và sashimi đây chị, ăn hoài chẳng lúc nào thấy chán cả :o:.
Cách rán trứng để làm sushi thì khá đơn giản chị ạ, ở đây em có 1 chảo rán hình chữ nhật khoảng 13*20cm, cho vào trứng muối vừa miệng và 1 chút sữa tươi để trứng mềm và có màu vàng nhạt.
Với 3 quả trứng em chia ra làm 4 phần, cho vào chảo 1 tẹo dầu rán, đổ phần trứng thứ nhất vào tráng lửa nhỏ, khi trứng bắt đầu chín mặt dưới, mặt trên vẫn còn hơi lòng đào, cuộn tròn trứng lại theo hướng từ cán chảo lên trên.
Để nguyên trứng ở đó, cho tiếp 1 chút dầu rán nếu thấy chảo khô, đổ tiếp phần thứ 2 vào cùng, dùng đũa hơi nhấc nhẹ phần trứng đã cuộn lên để phần trứng thứ 2 chảy vào giúp kết dính với phần 1.
Khi phần trứng thứ 2 bắt đầu chín mặt dưới, mặt trên vẫn còn lòng đào, cuộn miếng trứng 1 ngược lại vào cán chảo theo kiểu cuốn chiếu.
Tiếp tục làm như vậy cho tới hết trứng.
Sau khi cuộn mỗi phần, dùng thìa to bản ấn nhẹ trứng để miếng trứng cuộn được chặt.
Trường hợp chị không có chảo chữ nhật thì có thể dùng chảo tròn kích thước bé sẽ dễ cuốn hơn chảo lớn.

Không biết em miêu tả có giúp chị làm được không, chị cứ thử sẽ dễ tưởng tượng hơn :smile:.

kimchi2509 14. August 2008, 02:16

ah, thì ra là trên đời này có cái chảo hình chữ nhật hén, lạ quá, mình sẽ đi lùng hết các cưả tiệm của Nhật bên đây mới được. Có cách nào Trang cho mình xem hình của cái chảo đó không?

Funnytamanegi 19. August 2008, 00:15

http://item.rakuten.co.jp/kurashiya/201-97406/
Chảo nhỏ hình chữ nhật trong hình đó chị ơi, chị thử tìm xem có không nhá.

kimchi2509 5. September 2008, 07:18

ui, cái chảo này nhìn lạ à nha, chưa bao giờ thấy qua, nhưng mình cũng ráng lùng xem sao, cám ơn T nhiều lắm đó nhe

Anonymous 4. November 2008, 06:12

Anonymous writes:

Tớ rất thích nấu ăn nhưng vụng lắm í ! ĐỌc Blog của bạn như tìm được bảo bối. Chú thích thêm là rất thích đồ ăn Nhật và được ăn nhiều rồi. Nhưng tớ thấy gia vị Nhật khó kiếm ở VIệt Nam lắm/ Bạn chăm chỉ làm nhiều món ăn cho tớ học với nhé

Cún Con 7. November 2008, 10:57

hi e va chong ghien sushi lam lam luon, moi tuan chong e wish e lam sushi mot lan hii.

E thi k bit nhieu lam ve nau nuong, moi co chong , o day k co ai nnen tu tim hix hix vay ma thay vui lam chi ah,

E khoai nhin moi nguoi an thuc an cua e nau, va duoc khen " c'est bon..hoac très bon " khoai' zo cung luon.

bua nay chi bài cho e lam sushi ngon n

Cún Con 7. November 2008, 10:58

ngon ngon nhu chi hen' chi ?( e dnag viet, nhugn cai ban fim no chày tum lum)

rin 9. June 2009, 14:15

ui,ss ơi ,chỉ e cách làm inari sushi với ,e thik món đấy lắm à :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31