Skip navigation.

Log in | Sign up

Banana Mousse

Sinh nhật chàng, tính làm bánh gato gì đó cho "đúng bài" nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ngại vì nàng ít hoa tay quá, bày trò ra nhỡ hỏng lại phải giấu đi ăn một mình thì tội cho cái bụng, thôi thì chọn món nào dễ làm, dễ đẹp mắt lại manly một tẹo vậy... Món này làm vào dịp Valentine thì nhiều chàng đứ đử lắm nha bà con :wink:
Nguyên liệu (làm được 3 trái tim cỡ bàn tay ^^):
- Chuối.....1 1/2 quả
- Nước cốt chanh.....1/2 thìa cafe
- Hạt óc chó (Walnut).....10g
- Chocolate.....12g (Chọn loại ngọt)
- Kem tươi.....100ml
- Đường.....15g
- Kem trứng:
Lòng trắng trứng.....2 quả
Đường.....30g
- Rượu Voldka.....1 thìa cafe
- Pistachio.....80g
- Rasberry sauce:
Rasberry.....50g
Đường.....2 thìa canh
Nước cốt chanh.....1/2 thìa cafe
Orange Curacao (1 loại rượu cam).....1/2 thìa cafe
Cách làm:
1. Làm Rasberry sauce:
Cho tất cả các nguyên liệu của phần rasberry sauce vào máy xay nhuyễn rồi bảo quản trong tủ lạnh.

2. Nướng Pistachio và Walnut:
Cho pistachio và walnut vào lò nướng (để riêng) nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 5 phút. Sau khi nướng xong, đem từng loại xay nhỏ.

3. Nghiền chuối:
Cho chuối và nước cốt chanh vào bát lớn, dùng dĩa nghiền nhỏ chuối (không cần nhuyễn hẳn)

4. Đánh kem tươi:
Cho kem tươi vào bát lớn, đặt trong một chậu nước đá lạnh, dùng máy đánh kem đánh bông, cho đường vào rồi tiếp tục đánh cho tới khi kem đông cứng lại.

5. Trộn:
Cho chuối đã nghiền trộn đều với kem đã đánh ở phần 4. Tiếp tục cho Walnut xay nhỏ và chocolate cắt vụn vào cùng.

6. Làm kem trứng:
Cho lòng trắng trứng ra bát to, cho từ từ đường vào cùng, dùng máy đánh trứng đánh cho tới khi kem đông đặc lại, phần kem ở đầu dụng cụ đánh trứng không bị rơi xuống là được.

7. Hoàn thành:
Trộn kem trứng với hỗn hợp ở 5, cho rượu voldka và cùng.
Lót một miếng giấy chuyên dùng nướng bánh (baking sheet) lên khay, xếp khuôn lên trên.
Cho hỗn hợp vào túi bắt kem, bắt từ từ vào khuôn. Sau khi bắt xong, dùng dao nhỏ xan đều cho mặt mousse được mịn.
Cho mousse đã làm xong vào ngăn đá tủ lạnh, để trong vòng 2 tiếng trước khi ăn.

8. Trình bày:
Lấy rasberry sauce ra đĩa, dùng dao mỏng lách nhẹ xuống đáy mousse, nhấc đặt sang đĩa. Từ từ tháo khuôn ra, trang trí bằng pistachio và rasberry tươi.

(Bài không có ảnh minh họa cách làm vì nàng nhỡ tay xóa hết :frown:)

Quà muộnTạm biệt và hẹn gặp lại!!!

Comments

funnylovely 11. November 2008, 12:14

:love: :love: flirt :up:

myfrenchopera 11. November 2008, 12:38

chị Trang ơi, chị nói đúng, khối anh đứ đừ đấy ... đến em còn ngất ngơ nữa là ... :D flirt :heart: :love:

Anonymous 13. November 2008, 05:04

Anonymous writes:

Pistachio
- Rasberry sauce:
Rasberry
chi oi,nhung thu nay mua o dau? ah,con ca dau oc cho nua?mua o dau ha chi?

JanePhung 13. November 2008, 05:46

Ủa chị ơi? Mousse sao ko có Gelatine? Vậy mà đông đc à?

vanhkhuyen 13. November 2008, 08:15

Em ơi khoẻ không? bánh ngon quá chắc chàng của em đứ đử là cái chắc. Chúc mừng sinh nhật... chồng em nhé!

Aivoxora 14. November 2008, 02:28

Mới vào blog chị, thấy quả mousse hoành tráng quá đi mất. Làm cái mousse này mất khoảng bao lâu hả chị ?

hotsnoopy610 14. November 2008, 02:32

hấp dẫn quá chị ơi, thanks chị nhá

kalteryl 20. November 2008, 16:52

Có ai làm đt ăn ko đây? :frown:

sweet9 26. November 2008, 08:01

Bà xã mình mà có những chiêu như thế này thì .... mình chắc không lết nổi nữa đấy .

Công nhận , cứ nhìn mà nước ở đâu nó đầy trong miệng !!!

laluli 1. December 2008, 19:21

dạo này em đâu mất tiêu.

funnytamanegi 2. December 2008, 06:04

@Lovely: :love: Thanks em!

@DA: Hehe!

@Anonymous: Em ơi, ở VN thì chị không rành các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh đâu em, sorry em nhé.

@Jane: hihi, có khâu cho vào tủ đá đó em, nhưng về cơ bản thì nó cũng đông rồi.

@Chị Vanhkhuyen: Em lên cân nhanh quá chị ạ :frown:

@Aivoxora: Có lẽ chỉ mất khoảng 20 phút thôi em, trông công thức dài dòng nhưng nhanh lắm.

@hotsnoopy610: Cảm ơn em

@Min: Đt học món này rồi còn đi cưa cẩm P:

@Sweet9: Bà xã đọc được cmt này thì kiểu gì cũng làm cho sweet9 lác mắt cho mà xem :wink:

@Chị QA: Em tạm ngừng nấu nướng một thời gian cho tới khi bé khỏe hơn chị ạ :love:

JanePhung 2. December 2008, 15:15

Ố. Có bé rồi hả chị :love: . Mấy tháng rùi?

kalteryl 7. December 2008, 09:47

Toàn bị chê mới đau chứ :frown:

MondenKind 12. December 2008, 04:09

Nice to meet u^^ Trông ngon quá... mình cũng phải học nấu ăn mới đc^^

Anonymous 13. February 2009, 22:17

Anonymous writes:

Wow, mon nay dep qua. Chi Trang that la sang tao.

Anonymous 13. February 2009, 22:18

Anonymous writes:

Wow, mon nay dep qua. Chi Trang that la sang tao!

Anonymous 14. February 2009, 14:43

Anonymous writes:

Chi oi, sao em lam mon nay no ko dc trang treo xinh xeo nhu cua chi. Em cho walnut va chocolate vao thi lam sam ma`u mousse lai. Va de vao ngan tu da thi no frozen lai giong nhu kem hon la mousse :(. Chi giup em voi nhe.

funnytamanegi 9. April 2009, 01:10

@Anonymous: Frozen và chocolate tan ra làm sẫm màu mouse lại là do khâu đánh kem của em chưa đủ độ đông đặc em nhé.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies

July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31