Chè bưởi hạ nhiệt
Monday, 7. July 2008, 09:57:19
Nàng đã kêu ca về cái sự nóng nực rả rích từ tháng 6, bây giờ kêu tiếp thì hết mất vốn cho thời điểm nóng nhất trong năm là tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Trong nhà nhiệt độ đã xấp xỉ 40 độ C, 3 món chủ chốt trong tủ lạnh là kem, hoa quả và nước mát cực kỳ đắt khách, hỏi chàng có ăn chè bưởi không, chàng gật đầu lia lịa. Quả bưởi cũng hay, lớp vỏ gọt ra phơi khô dành để đun nước gội đầu – tinh dầu bưởi có tác dụng tốt với tóc lắm đó; cùi bưởi trắng ngần nấu chè ngon tuyệt; tép bưởi tất nhiên để ăn rồi; còn hạt phơi khô, bóc bỏ lớp vỏ ngoài rồi xâu chuỗi lại, đến rằm tháng 8 lấy ra đốt nghe rất vui tai. Mà món chè bưởi này cũng đã được lên truyền hình Nhật rồi đấy, cách đây 2 năm, nàng và em C làm món chè bưởi, còn 1 người Hàn Quốc nấu món gà hầm, chỉ là 5 phút trên kênh truyền hình nho nhỏ của địa phương, giới thiệu cuộc sống của người nước ngoài tại Nhật trong mùa hè. Chẳng có bưởi nên nàng dùng tạm cùi của grapefruit nhưng vẫn giữ được vị giòn giòn, thêm ít đá bào và nước cốt dừa làm mát lịm cả người.Nguyên liệu:- Đậu xanh...150g
- Cùi bưởi...150g (ở đây dùng cùi grapefruit)
- Nước...600ml
- Đường A...250g
- Đường B...30g
- Bột năng A...10g
- Bột năng B...30g
- Nước cốt dừa, đá bào...tùy thích
Cách làm:
1. Đãi đậu xanh
Đậu xanh vo sạch, ngâm vào nước qua đêm hoặc cho tới khi đậu mềm, vỏ đậu tách đôi. Đổ chậu xanh ra giá, đãi đậu trong 1 chậu nước đầy. Dùng tay bóp đậu vài lần cho lớp vỏ bong ra, đặt giá sâu xuống chậu nước, khi đó lớp vỏ sẽ nổi lên, nghiêng nhẹ giá cho vỏ chảy ra ngoài. Lặp lại thao tác cho đến khi đãi sạch vỏ.
*** Nếu dùng loại đậu xanh đã sát vỏ thì chỉ cần ngâm khoảng 3 tiếng trước khi nấu cho đậu nở ra là được
2. Làm sạch cùi bưởi:
Cùi bưởi sau khi tách ra, cho vào nước ngâm khoảng 24h cho ra hết vị đắng. Cứ sau khoảng 5h thay nước 1 lần.
Cùi bưởi đã ngâm đủ thời gian quy định, vớt ra vắt sạch nước, cho vào nồi nước sôi (lượng nước không có trong recipe) đun sôi khoảng 5 phút rồi gạn bỏ nước, vắt khô cùi bưởi. Tiếp tục lặp lại động tác này thêm 1 lần nữa hoặc tới khi nếm 1 miếng nhỏ thấy hết đắng là được.
Cắt cùi bưởi đã luộc thành những miếng vuông nhỏ rồi rắc đường B lên để khoảng 15 phút cho tới khi đường tan. Tiếp tục rắc bột năng A sao cho lớp bột bao bọc xung quanh cùi bưởi.
3. Ninh đỗCho đậu vào nồi nước đun ở mức lửa trung bình cho đến khi sôi, vớt phần bọt trắng bỏ đi, tiếp tục ninh đậu ở mức lửa nhỏ khoảng 15 phút.
*** Đậu sôi dễ bị trào ra ngoài, cần để ý cẩn thận. Sau khi đậu sôi, hé 1 phần vung rồi tiếp tục ninh.
Lấy 1 hạt đậu lên thử thấy mềm là đạt. Cho thêm vào nồi 1 lượng nước tương đương với lượng nước đã cạn trong lúc ninh, rồi đun sôi trở lại.
Khi đó cho đường A vào, nếm vừa miệng ăn.
*** Lượng đường trên dùng cho đường Nhật kém ngọt hơn đường Việt Nam. Nếu không ăn kèm đá, có thể gia giảm cho vừa khẩu vị.
4. Luộc cùi bưởi
Đun sôi 1 nồi nước (lượng nước không có trong recipe), tách riêng từng miếng cùi bưởi thả vào nồi sao cho không bị dính vào nhau. Đun cho tới khi cùi bưởi nổi lên trên, vớt cùi bưởi ra 1 chậu (bát) nước lạnh.
5. Hoàn thành
Vớt cùi bưởi từ chậu nước lạnh cho vào nồi đỗ đã đun chín ở phần (3). Hòa bột năng B với 3 thìa canh nước (lượng nước không có trong recipe) rồi cho vào nồi chè, ngoáy đều tay để bột không bị vón lại 1 chỗ. Đun sôi trở lại thì tắt bếp.
Chè để nguội, múc ra cốc đã chuẩn bị sẵn đá bào, rưới nước cốt dừa lên và thưởng thức.









Nghecon18 # 7. July 2008, 10:08
phamlam # 7. July 2008, 10:10
Nghecon18 # 7. July 2008, 10:20
kalteryl # 7. July 2008, 10:23
nho_nhoanhnhieu # 7. July 2008, 10:32
Chị Trang ơi sao cái cùi bưởi nó lại có màu cam cam thế? Không phải em nói cho có đâu chứ chị với chị Na toàn nấu mấy món em thích thôi. Chè bưởi mát lắm nè lại không ngọt nữa. Thanh thanh mát mát, hồi nhỏ chú em cứ chở mấy chị em đi ăn chè bưởi xong dạo quanh sân bay TSN rình người ta "ôm" nhau.
JanePhung # 7. July 2008, 12:16
funnytamanegi # 7. July 2008, 12:37
@Lâm: Bạn đang dặn em Nghé đúng không, nhỉ
@Min: Nghỉ hè sướng thật đấy, tha hồ tung tảy nhá. Nhớ gửi cho sp vài quả nhỉ, thèm bưởi quá
@Nhỏ:
Trong SG ôm nhau ở TSN hả, bọn chị ngày bé thì hay ra Hồ Tây nhòm lắm, cả 1 lũ con gái, nhòm xong thì cười ré lên rồi chạy thục mạng, vui phết. Mà ai bảo em toàn thích ăn món ngon, bọn chị thì chẳng nhẽ lại nấu món không ngon
@Jane: Nấu chè bằng đường phèn ngon chứ em, lại mát nữa, nhưng bên chị đường phèn đắt lắm, mà chị nấu chè thường xuyên, thâm hụt ngân quỹ thì chít. Em cứ dùng đường phèn nhá
naninonu # 7. July 2008, 13:08
Sau này nàng ra Hồ Tây có ai dòm nàng không vậy?
funnytamanegi # 7. July 2008, 13:15
naninonu # 7. July 2008, 13:17
naninonu # 7. July 2008, 13:19
funnytamanegi # 7. July 2008, 13:30
JanePhung # 7. July 2008, 13:45
Bên em đường phèn ko mắc lắm. Đường thốt nốt còn rẻ hơn. Chè lạnh thì em nấu đường phèn, chè nóng thì em xài đường thốt nốt. Ăn ngon lắm chị. Mùa đông chị nấu chè khoai hoặc bánh trôi tàu dùng đường thốt nốt í, đậm đà hơn nhiều
naninonu # 7. July 2008, 14:04
naninonu # 7. July 2008, 14:58
phamlam # 7. July 2008, 15:19
funnytamanegi # 7. July 2008, 15:43
@Chị Na: Cùi trắng nhà mình em thấy đắng hơn bên này đó, tốt nhất chị cứ luộc xong rồi nếm qua xem sao.
Nổi tiếng gì chị ơi, ngượng chết đi được, trông cái mẹt to đùng trên TV mà em giấu tiệt không cho ai xem hết
@Bạn Lâm: Tớ biết mừ
nho_nhoanhnhieu # 7. July 2008, 16:20
Em toàn ăn món bình dân thôi. Mà các chị cũng toàn làm món bình dân mừ. Không cao siêu lắm. Sau này có gia đình riêng rồi em cũng rục rịch nấu cho chồng con ăn.
@ Anh Lâm: Anh Lâm lên nhà chị Nghé lần sau chắc chắn là món mì xào trứng chứ không được sịt bò đâu à nha.
hoatrongvuon # 7. July 2008, 17:01
sweethanoi # 7. July 2008, 17:25
Nhìn nàng toàn chọn những món trường kỳ kháng chiến, chị phục quá. Trung bình một ngày nàng đứng bếp mấy tiếng đồng hồ thế nàng ơi?
naninonu # 7. July 2008, 17:46
-Bột năng A dùng để đổ cho lớp bột bao bọc xung quanh cùi bưởi.
-Bột năng B dùng để hoà với bột năng ở phần hoàn thành đó
-Đường A dùng để nấu đậu xanh ở phần 3 ninh đỗ .
-Đường B dùng để rắc lên cùi bưởi để 15 phút cho đường thấm và tan đường ở phần 2, làm sạch cùi bửa
Món này mình có nấu rồi,nhưng mình dùng với bưởi trắng
hoatrongvuon # 7. July 2008, 18:44
sweethanoi # 7. July 2008, 19:58
naninonu # 8. July 2008, 01:43
funnytamanegi # 8. July 2008, 03:09
@Chị Nga: Chị này chỉ được cái vui tính
@Chị Na: Mời chị ly chè đỡ phải nấu nướng nè
hoangnguyenyennhi # 8. July 2008, 06:23
phamlam # 8. July 2008, 07:57
naninonu # 8. July 2008, 12:23
funnytamanegi # 8. July 2008, 12:33
@Lâm: Mỗi cái đấy là tớ biết thay
@Chị Na: Em đâu nói là 1 ly, em chỉ nói ly, chị ăn hết cả nồi cũng được...xong nhớ rửa dọn cho em nha
naninonu # 8. July 2008, 12:43
funnytamanegi # 8. July 2008, 12:49
kalteryl # 8. July 2008, 14:34
Sp "mũm mĩm" quá
phamlam # 9. July 2008, 01:51
funnytamanegi # 9. July 2008, 09:47
kalteryl # 9. July 2008, 16:23
Anonymous # 12. July 2008, 08:04
Merci chị món chè bưởi nhé, em làm theo bắt chước y hệt ăn ngon lắm, hihi. Nhưng mà cùi grapefruit em phải luộc đến 4 lần mới hêt đắng cơ, hichic. Mà chị ơi, cùi grapefruit lúc ăn thơm lắm, nhưng sao nó ko được giòn nhỉ, em đã trộn với bột năng rồi :)
naninonu # 12. July 2008, 11:53
Sao lạ vậy Trang úi,grapefruit ở Nhật ngọt hơn ở Mỹ mà loại này nhập từ Mỹ nhỉ và đắng hơn của Nhật nhỉ?
Kiki-Junior # 12. July 2008, 16:14
Em nghĩ có khi em trộn thiếu bột năng. Lúc mà luộc xong cùi, thì em có vắt bớt nước đi, sau đó thêm đường để khoảng 15 phút rồi thêm bột năng. Với lại lúc ngâm cùi thì em ngâm ko đủ 24h, chắc chỉ khoảng 18h thôi
funnytamanegi # 21. July 2008, 12:26
@Chị Na: Hehe, em cũng chẳng biết tại sao mà bưởi bên em lại chẳng đắng, chẳng chua mấy, lạ ghê đó. Nhưng có 1 lần em mua bưởi nhập từ Úc về thì hơi chua và đắng thật
JanePhung # 20. August 2008, 13:29
http://my.opera.com/JanePhung/blog/2008/08/20/che-buoi-grapefruit#comments
Imo_T # 9. December 2008, 12:26
Em đã có nồi chè bưởi bán rất đắt
:*
ngoctrai # 8. February 2009, 02:21
Anonymous # 5. May 2009, 18:10
chị ơi em có 2 điều thắc mắc, mong chị giải đáp giùm.
Em xa nhà lâu quá rồi, mà hồi ở nhà cũng chỉ được ăn chè bưỏi có 2 hay 3 lần gì đó nên quên mất vị nó thế nào. Em muốn hỏi là khi ăn thì cái miếng bưởi có ngọt ko ạ? hay nó ko có vị gì mà chỉ giòn sần sật thôi???
Em hỏi vậy là vì em làm giống chị để vỏ bưởi sau khi làm sạch chất đắng, rồi trộn đường, lăn qua bột năng(em dùng bột khoai tây vì chỗ em ko có bột năng chị ạ), lúc em luộc lên thì cái lớp bột chạy tiêu đi đâu mất, cái miếng bưởi chẳng còn vị gì, em mếm thử cái nước luộc thì hơi ngọt :d. Em không hiểu là sao lăn qua bột khô mà lúc luộc thì nó lại được lớp bọc trong trong như của chị.
Em dốt văn, diễn đạt hơi ngu tí, chị thông cảm cho em nhé.