Skip navigation.

Log in | Sign up

Lễ hội pháo hoa - Hanabi

Năm nào cũng vậy, vào dịp cuối tháng 7, đầu tháng 8 dân tình Nhật lại xúng xinh dắt nhau đi xem pháo hoa. Yukata (1 loại kimono mùa hè) đủ màu sặc sỡ, tay xách theo cả hộp cơm, nói cười rôm rả dưới bầu trời đầy hoa sáng...
Tập tục bắn pháo hoa của Nhật khởi điểm từ năm 1733 để tưởng nhớ những người đã chết do nạn đói và bệnh tả hoành hành vào năm trước đó, có ý nghĩa như 1 sự cứu rỗi các linh hồn. Thông thường người ta sẽ chọn những con sông lớn là nơi bắn những bông hoa sáng lên trời, mang đến 1 sự khởi đầu tốt lành cho những người sống bên kia thế giới. Tuy nhiên vào năm 1961, việc xây dựng đường xá, nhà cửa làm cho các dòng sông bị ô nhiễm nặng, người ta đã bỏ đi tập tục bắn pháo hoa này, song tiếng nói của những người muốn bảo vệ truyền thống rất mạnh nên từ năm 1978, lễ hội pháo hoa tiếp tục được duy trì.
Đây là lần thứ 3 nàng hòa với dòng người đi ngắm pháo hoa, 2 lần trước ở thành phố Toyama và lần này ở tỉnh Gifu với số quả bắn kỷ lục là 30,000 phát trong vòng 2 giờ đồng hồ. Thời gian bắt đầu từ 19h nhưng ngay từ 16h chàng và nàng tới nơi đã đông nghẹt người 2 bên bờ sông, nhiều người còn đến giữ chỗ bằng cách trải 1 miếng lót ngồi từ trước đó nhưng nếu đến muộn thì cũng khó lòng "tiếp cận" được với chỗ đã giữ vì lượng người ước tính lên tới 300,000 người!!!
Đúng 19h, phát pháo hoa đầu tiên được bắn lên, với lời giới thiệu tên công ty tài trợ cho loạt bắn đầu tiên. Phải nói thêm rằng, mỗi loạt bắn đều có ý nghĩa riêng, như 1 câu chuyện có sự khởi đầu và kết thúc. Loạt đầu được bắn nhanh, liên tục trong vòng 30 giây, khá hấp dẫn và bất ngờ đến nỗi không kịp chụp ảnh (^^). Và những "câu chuyện kể" sau chậm rãi hơn, mỗi "câu chuyện" khi thì lung linh ánh bạc, khi thì sặc sỡ sắc màu xanh, đỏ, tím, lúc lại rực rỡ những ánh vàng vút bay lên trời rồi thong thả rơi xuống như buông rèm rủ dòng sông.


Đặc biệt hơn cả là những quả pháo hình trái tim được in rõ trên nền trời đen khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Khoảng 20h30 đã có lác đác người ra về để tránh tắc đường và họ đã bỏ qua màn trình diễn cuối với loạt bắn liên tục 15 phút hội tụ đủ các sắc màu và bắn dàn trải dễ tới 1km dọc sông. Kết thúc màn trình diễn pháo hoa đầu tiên hứa hẹn một màn trình diễn ấn tượng hơn nữa vào 2/8 tới đây cũng tại địa điểm của tỉnh Gifu và cũng với 30,000 phát pháo được giới thiệu...

Bánh đa cuaNhớ kem Tràng Tiền

Comments

kalteryl 27. July 2008, 03:44

Hix... đẹp phết... đt từng nghe nói đến lễ hội này... :D

ngoctram2212 27. July 2008, 06:07

Quá đẹp:love:

Anonymous 27. July 2008, 06:42

trangve writes:

quá là hoành tráng và đẹp kinh khủng....mong là mình cũng sẽ được tận mắt xem 1 lần.xem lâu vậy có bị mỏi cổ ko chị?^^

nho_nhoanhnhieu 27. July 2008, 06:51

Quá tuyệt vời :yes: Máy chụp pháo hoa đẹp quá hả chị. :D

funnytamanegi 27. July 2008, 10:17

@To all: Thanks bà con đã động viên khích lệ cho những tác phẩm pháo hoa đầu tiên của chàng và nàng :wink:

@Trangve: hihi, tớ ngồi trên đê khá cao mà cũng hơi mỏi cổ, không biết mọi người ngồi ở dưới bờ sông thế nào :confused:

candy_cat 27. July 2008, 11:30

hihi, đẹp ghê, thích ghê... nữa em có sang Nhật là dc xem pháo hoa suốt, 1 năm Nhật bắn đến vài lần lận mà, tha hồ chứ ko tiết kiệm như bên Việt Nam :D

naninonu 27. July 2008, 11:57

Hí hí,đẹp quá nàng ơi,bên chị ngày 4 tháng 7 nó cũng bắn pháo hoa mừng độc lập của Mỹ ,tất cả thành phố đều bắn và ngoài DC,nhưng ham coi quên chụp hình luôn :D

kimchi2509 27. July 2008, 12:34

quá đẹp luôn, chưa bao giờ mình thấy được pháo hoa mà có đủ màu sắc như vậy, máy chụp ảnh của bạn loại gì vậy? chụp quá đẹp, có thể truyền kỷ thuật chụp pháo hoa cho bà con được biết không? thanks

diepthanh 27. July 2008, 14:15

Sis mặc Kimono không bít thế nào nhỉ :love:

kalteryl 27. July 2008, 16:36

:D

phamlam 28. July 2008, 00:27

Quá đẹp, mà chụp toàn pháo chứ chẳng thấy chụp người gì nhá :>, dìm hàng hử, show đê keke

kalteryl 28. July 2008, 06:31

Show hàng đi sp :">

funnytamanegi 28. July 2008, 15:42

@Cat: 1 năm Cat mà muốn đi xem pháo hoa vài lần ở Nhật thì em phải đi du lịch đuổi kịp nơi bắn pháo, đi dọc cả đất nước luôn P: giống tour du lịch ngắm hoa anh đào cũng vậy, vì hoa nở dọc theo chiều dài đất nước nên ai có time + $ thì tha hồ hưởng thụ :D.

@Chị Na: Mọi lần em đi ngắm pháo hoa, thấy người ta bắn khoảng 1h gì mà dài ơi là dài, xem mỏi cả cổ mãi mà chưa hết. Lần này chăm chú chụp ảnh quá nên 2h trôi vèo đi đâu cả, hết rồi mà tiếc ngẩn ngơ. Dự định 2/8 đi xem tiếp thì lại có lịch đi công tác, chán ơi là chán ý :cry:

@Nghé: Vuông chằn chặn :lol:

@PLâm: Lần này ưu tiên pháo hoa vì pháo đẹp hơn người, để phần 2 tớ khoe hàng sau nhá P:

@Min: già rồi sâu sia gì nữa đt, đi không vững đây nè (khụ khụ...)

kalteryl 28. July 2008, 15:49

Truyền cho đt cuốn bí kíp bao năm đi... :D

candy_cat 28. July 2008, 15:52

hí hí, ùm, khi nào em qua, em tìm chị nhá :smile:

funnytamanegi 28. July 2008, 15:56

@Min: Sp có mấy cuốn bí kíp thế này 1) Bí kíp có được làn da căng mịn 2) Bí kíp trẻ lâu 3) Bí kíp giữ cho sắc vóc khỏe mạnh Đt định chọn cuốn nào :confused:

@Cat: Welcome em, vậy là chị sẽ có đại gia từ VN sang, chị sẽ hướng dẫn em miễn phí nha P: :D

kalteryl 28. July 2008, 16:05

Vậy sp giữ cuốn bí kíp trẻ lâu mà xài đi... đt học dần dần vậy :frown:

funnytamanegi 28. July 2008, 16:06

@Chị Kimchi2509: Em bỏ xót câu hỏi của chị. Đây là lần đầu tiên em chụp pháo hoa nên em làm đúng theo "sách" chứ không dám sáng tạo gì cả cho chắc ăn chị ạ. Do vậy chị có thể tham khảo vài kinh nghiệm dưới đây nhé :smile:

1. Dùng tripod:
Trước hết, bạn cần thiết phải có chân chống máy (tripod). Không có cách nào bạn tránh khỏi dùng tripod, vì tấm ảnh ấn tượng gần như chắc chắn sẻ đòi hỏI bạn mở màn chập (shutter) vài giây đồng hồ. Vì thế, máy ảnh của bạn phải được giữ vững và đảm bảo đứng yên khi bạn chụp.
Bạn cũng nên tìm cách chụp ảnh mà không đụng vào máy. Các máy chuyên nghiệp trước đây hay dùng nút bấm nối bằng dây (cable remote shutter release) các máy sau này thì dùng nút bấm không dây (wireless electronic remote). Loại nào cũng được miễn là nó hoạt động… mà không cần bạn nhấn ngón tay vô làm rung máy.
2. Dùng đúng loại film:
Hoàn toàn ngược lại với đa số suy đoán, film càng chậm và càng ít nhạy với ánh sáng (slower speed film) càng tốt cho chụp pháo hoa. Film nhanh và nhạy ánh sáng sẽ làm cho ảnh ít đậm đà màu sắc và ít trong trẻo – nguyên lý hoàn toàn ngược với chụp chủ thể trong bóng tối.
Cho nên nếu bạn chụp film thì mua film ISO 50, ISO 64, hay ISO 100… và nhớ mua nhiều cuộn film. Nếu bạn đang chụp gần đến giai đoạn đẹp nhất mà hết film thì tiếc lắm. Nếu bạn dùng máy digital thì để ISO thấp nhất… và đem theo nhiều thẻ nhớ để không mất phần hay nhất.
Dùng film chậm và ít nhạy ánh sáng đi đôi với dùng tripod rất quan trọng.
3. Chọn địa điểm chụp:
Cũng như khi chụp mặt trời lặn hay chụp cảnh panorama, chúng ta nên xen vào những vật thể thú vị làm cho ảnh ấn tượng hơn. Một toà nhà được soi sáng hay một tượng đài thể hiện trong bầu trời tỏa sáng pháo hoa sẻ làm ảnh của bạn ấn tượng hơn của các nhiếp ảnh gia khác.
Khi chụp pháo hoa, ít khi tôi muốn đến các chổ tụ tập bán vé coi pháo hoa. Thay vào đó tôi đi xung quanh khu vực pháo hoa bắn lùng sục chung quanh trước mấy ngày, tìm một chổ vắng vẻ mà tôi có thể nhìn rỏ lể hội và có cái tòa nhà hay tượng đài…
4. Khẩu độ, tốc độ và thời điểm:
Trước khi bắt đầu, để khẩu độ f8.0 hay nhiều hơn một tý. Chờ đến khi bạn thấy một cái tia lửa sắp vọt lên không trung (nếu không thì ráng canh coi khi nào người ta sắp bắn lên)
Để máy ở chế độ “bulb” (nếu máy bạn có chế độ này), nếu không thì để khoảng từ 4 giây – 20 giây tùy theo pháo hoa lâu hay mau và tùy khẩu độ. Thường thường có thể để khẩu độ bulb rồI ngưng khi nào một cái pháo hoa bung ra hết rồi tắt.
Nếu có chủ thể mà bạn muốn xen thêm vô ảnh thì đo sáng từ chủ thể đó, nếu không thì cứ thử mấy khẩu độ khác nhau cho vui.
5. Tránh ánh sáng thừa:
Khi bạn chụp mà không để mắt vào lổ ngắm (view finder), ánh sáng không ước tính có thể len vào máy làm ảnh hơi sáng, để tránh trường hợp này các bạn nên che lại. Một số máy ảnh có kèm theo miếng che, nếu không có thì bạn lấy giấy đen dán kín lại để ánh sáng không lọt vào từ đàng sau là được rồi.
6. Dùng máy film và máy kỹ thuật số:
Vậy dùng máy film và máy kỹ thuật số thì có khác nhau nhiều không? Không nhiều lắm, về nguyên tắc vẫn giống nhau.
Cái khác nhau nhiều ít là giữa máy Point&Shoot tự động và máy có khả điều chỉnh. Nếu máy của bạn cho phép mở ống kính rất lâu (bulb mode) là bạn có thể chụp pháo hoa được rồi.
7. Mẹo vặt khi không có tripod:
Bạn không có tripod… không sao, bạn tìm 1 cái bờ tường hay cái bệ chêm kỹ càng làm tripod. Nếu bạn chêm không kỹ mà máy rớt xuống đừng có đền người viết bài này.
8. Mẹo vặt khi không có remote:
Tôi không có nút bấm remote… không sao, có 2 cách:
Cách 1: tôi để hệ thống chụp tự động (timer) thật ngắn. Sau đó phải tự đoán khi nào họ bắn lên thì bấm trước đó vài giây. Cách này hơi khó nhưng còn dễ có ảnh đẹp hơn là rung máy.
Cách 2: cách này hơi giống chụp pin hole, nếu máy tôi có chế độ bulb để máy mở thật lâu, sau đó làm các bước sau:
a. tôi sẽ lấy 1 cái nón hay khăn màu đen đậy ốnh kính
b. sau đó nhẹ nhảng bấm máy, vì ống kính bị che kín nên không có gì thâu lại cái rung
c. sau đó khi thấy pháo bắn lên thì lấy đồ che ống kính ra để bắt đầu thâu ánh sáng
d. khi pháo bung ra hết... nhẹ nhàng che ống kính lại cho tối om
e. cuối cùng bấm máy để đóng sensor.

(theo Amateur - diễn đàn vnphoto.net) http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=984

candy_cat 28. July 2008, 16:13

trời, nghe mà ngượng luôn! hic, em nghèo ghê ghớm. Nói chứ em bt, em qua em học mà, em đang ráng xin dc học bổng, nhưng ko học hệ thống nhất nhật n vì em ko có n time và money. Chị đừng xem em quá giàu :D Mà có thể em học ở VN ấy chứ... qua dc đã :D

funnytamanegi 29. July 2008, 03:15

Em qua đây học ít nhất mất 2 năm học tiếng rồi mới thi vào các trường theo nhu cầu, tối thiểu là mất 4 năm tất cả, welcome em sang Nhật :D

candy_cat 29. July 2008, 09:47

Em biết nhưng chắc em né, :D, để xem có phải tốn 2 năm dữ vậy ko, hay có đường tắt. Ít nhất là 5 năm năm lận, hic, già luôn bên đó! >"<

alonecoffee 29. July 2008, 12:47

Trước tiên xin chúc mừng màn ảnh hanabi của bạn Trang rất tuyệt vời , bạn chụp rõ và đẹp ghê , setup iso tự động à ?
Mùa Matsuri chỗ tớ cũng bắn pháo hoa ngập trời , nhưng chỉ bắn có hơn 1 tiếng :frown: chắc Miyazaki nghèo quá :lol: . lượng người đổ về khu trung tâm tớ cũng ko đếm đc nhưng cũng đông khủng khiếp . từ 3h chiều các hoạt động đã diễn ra , như Thi Dance giưa các trường TH , rồi các tụ điểm ca hát dựng sân khấu ...vv . vui lắm , lần đầu tiên tớ đón Matsuri đó , năm ngoái sang hùi tháng 8 , chỉ biết obon thôi :D. mà chị em mặc đồ kimono mùa hè nhìn đẹp nhở :ko: . hum đó đi cùng 2 cô người việt nhưng cũng mặc Yukata , dễ thương dữ :lol: .
Ấy tớ bán hết máy ảnh rồi , nên ko có chụp đc kiểu nào hehe . đanh tính mua K20D Pentax bắn tạm cho đỡ buồn . :frown:

@@BX: sang đi em , ko cần thiết phải 2 năm đâu em , em cứ đủ điều kiện để thi đỗ đc phần ngoại ngữ thì 1 năm hay nửa năm cũng vô nhập học đc :D . Sang đi anh kèm cho :lol: mặc dù anh cũng dốt , nhưng phần kanji anh khá , cái đó tốt cho em khi thi năng lực tiếng nhật hahaha

candy_cat 29. July 2008, 13:06

@@ Ox: :lol: để xem đã anh, em thi đổ EL thì chắc vé đi Nhật xa lắm chứ chẳng gần. Chẳng ai siêng đi học lại từ đầu 1 thứ tiếng khác trong khi mình có cơ hội học ở nơi khác cũng good. Nhưng tùy, tất cả chỉ là dự định. Vì ông xã, em sẽ cố gắng... Thử 1 lần cho biết... :D

funnytamanegi 4. August 2008, 10:24

@Cat: Xã em trả lời em rồi đó, tùy vào năng lực của em mà có thể rút ngắn thời gian học ngoại ngữ xuống, nhưng để có thể thi đỗ vào các trường đại học lớn thì yêu cầu trình độ rất cao, không thể đi tắt được. Mà tại sao em chọn Nhật bản vậy, có lần em nói người Nhật lạnh lùng rồi mừ :confused:

@Alone: Hehe, sao lại bán súng ống đi hết vậy, tính đầu tư sang Nikon à???

Chụp pháo hoa thì tớ để Iso100, chế độ Manual chứ không có setup tự động chi hết. Thời gian bắn pháo hoa không quan trọng bằng việc đếm số phát bắn lên, có nơi bắn chỉ 1,5 tiếng thôi mà cũng lên tới mấy vạn phát vì họ bắn liên tục như súng liên thanh ý :lol:.

Tháng này sướng ha, ăn chơi suốt thôi à, nghỉ Obon Alone định lên Nagoya phỏng???

alonecoffee 4. August 2008, 12:43

À tớ ko sang Nikon , sang Pentax :D , chơi loại này vừa rẻ vừa tiện :wink:
với lại khi về vn thì tiện hơn vì lens pentax bán rát nhiều ở vn và khá rẻ :D, chất lượng thì khỏi chê . body pentax lắp đc tất cả các loại lens :D . Noi chung đêm so nó với 2 đại gia Ca và Ni thì cũng ko kém đâu .

uhà tháng này sướng , sắp đc nghỉ Obon , uàh mà tớ định lên Nagoya chơi đó . có gì liên lạc qua thăm 2 vợ chồng bạn P: . mong là đc thưởng thức trức tiếp tay nghề bạn Trang :rolleyes:

funnytamanegi 4. August 2008, 12:56

Đồ nghề của Pentax trước đây thì khó tìm hơn của Nikon, Canon, nhưng từ khi đặt nhà máy sản xuất ở VN thì dễ tìm hơn đúng không. Tớ vẫn còn 2 cái máy phim của Pentax, cảm nhận thấy máy cơ của Pentax ngon nghẻ lắm :D.

Hehe, lên có gì liên lạc, có điều tớ đi Phú Sỹ từ ngày 13, nếu Alone vẫn còn ở Nagoya vào ngày 17 thì có thể offline được rồi :wink:.

alonecoffee 4. August 2008, 14:12

ấy . máy phim thì Pentax thực sự đáng kính nể đó , những ống MF cổ của pentax lắp vào dòng DSLR bây giờ vẫn cho ảnh đẹp :D . dùng AF nhiều nhưng tớ vẫn thích MF . Thành thói quen rồi , khi chụp vẫn cứ vặn vặn vẹo vẹo cái cái vòng focus hahaha.

mùng 8 tớ bắt đầu nghỉ . đc nghỉ 10 hôm ... ôi sao mà ở trên đó đến 17 nhỉ ??? :ko:

kimchi2509 9. August 2008, 12:22

cám ơn bạn thật nhiều, bạn viết bài chỉ cách chụp hình pháo hoa quá tỉ mỉ, mình nghĩ lần tới có dịp sẽ chụp thử xem sao, chúc bạn luôn vui, mạnh và hạnh phúc luôn nhé .

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31