Skip navigation.

Log in | Sign up

Câu chuyện bếp núc

Một cậu bạn hỏi rằng chẳng lẽ nàng đang dành toàn bộ thời gian rảnh cho công việc bếp núc sao, không phải vậy đâu bạn ơi, hoàn toàn không phải là 1 công việc, nàng đang tận hưởng thú vui của mình đấy chứ. Với nàng nấu nướng như một khoảnh khắc thư giãn, nàng thích tìm hiểu sở thích ẩm thực của những người thân để làm vừa lòng họ, để nhìn thấy sự thỏa mãn no nê mỗi khi họ thưởng thức món ăn nàng làm. Nàng ước gì mình có thật nhiều thời gian để học hỏi về các món ăn, biết đâu nàng sẽ trở thành 1 đầu bếp nổi tiếng :chef: , thôi đành ghi lại những thử nghiệm của nàng ở góc này như 1 cuốn nhật ký nho nhỏ chia xẻ với những ai dừng chân ghé thăm.
Web Site Counter

Gukbap Hàn QuốcCá kho tộ của mẹ

Comments

leostar 14. March 2008, 15:14

Cam on Thu Trang nhieu nhe! minh cung thich hoc nau an va cung nau duoc kha nhieu mon. hom nao gap minh se tu tay nau cho ban an!

funnytamanegi 14. March 2008, 15:21

Cảm ơn bạn đã ghé qua blog của mình. Không biết bao giờ mới được nếm những món ăn bạn nấu đây :confused:

gau-nhua 5. April 2008, 20:50

Qua blog cua may ban dam dang thay them qua di, hit ha qua mang tam vay

funnytamanegi 6. April 2008, 15:06

Hihi, đấy là mình khéo khoe thôi gấu nhựa ạ, chứ nhiều bạn giỏi giang chìm lắm :-).

Nghecon18 17. May 2008, 14:51

Thông báo sis được đề cử làm blog trong tháng, thông tin chi tiết xin theo vào đây ạ

http://my.opera.com/vietnamese/forums/topic.dml?id=232809&t=1211035383&page=1#comment2556158

funnytamanegi 17. May 2008, 15:18

Oh my God, chị đã lên giường, chuẩn bị 3 xoa 2 đập là đi ngủ rồi thì thấy máy con mắt bên phải, nháy con mắt bên trái, biết ngay là Nghé nhắc :lol: . Híhí, xấu hổ thế cơ chứ, cái xó xỉnh của chị mà cũng được đề cử à, giải thưởng có to không Nghé ơi P:. Anyway, thanks Nghé nha, iu em thế cơ chứ :love: :heart: flirt

Nghecon18 17. May 2008, 15:23

:love: hehe, có thưởng = bằng mấy cái kiss thui sis ơi :lol:

funnytamanegi 17. May 2008, 15:35

Chị tưởng hiện vật thì nhờ Nghé nhận hộ chị P:. Còn kiss thì chị nhận hết, ko chia cho Nghé đâu :D. Ah, sao chị post cmt vào forum ko được Nghé à.

Nghecon18 17. May 2008, 15:42

sis đăng kí member chưa ạ? sis vào about của forum add làm member rồi comment thoải mái :X

funnytamanegi 17. May 2008, 15:51

Được rồi em ạ, cảm ơn em nhé :smile:

anh1226 17. May 2008, 16:02

em đói quá...hic hic :D

funnytamanegi 17. May 2008, 16:05

Híhí, đêm rồi, chị lục bếp chỉ còn mỳ tôm thôi, ráng ngủ đi, sáng mai chị nấu cho bát phở ăn liền ngon hơn nha :D

anh1226 17. May 2008, 16:12

hy~! hôm nào phải vác sách sang blog của chị học nấu ăn với đc...em ko biết nấu ăn nhưng lại có tâm hồn ăn uống :D

anh1226 19. May 2008, 11:44

chị ơi...xin phép chị cho tải mấy bài viết của chị về làm tư liệu nhé !
ngứa tay làm luôn 1 trang HTML tổng hợp 1 số món ăn nước ngoài mà em thik!
http://www41.websamba.com/hoa_ti_gon_4m_02/kon/1_index.html
<-- phần 1
hi` hi` ^^! :D

funnytamanegi 19. May 2008, 12:34

Em làm cái này để dành cho vợ à :smile:

anh1226 19. May 2008, 12:41

hic...vợ kon j` ha~ chị :D
làm cho ông anh của em...ông ấy học nấu ăn chị ạ :D
làm cho cả em nữa ^^!

kalteryl 29. May 2008, 14:59

:D em sang xin làm đệ tử chị... con trai học nấu ăn có sao ko nhỉ?!? :D

funnytamanegi 30. May 2008, 10:20

Welcome em, con trai học nấu ăn thì vợ được nhờ chứ còn sao nữa P:

kalteryl 30. May 2008, 10:45

Ko phải... học nấu ăn để ko nghĩ đến vợ... :o:

funnytamanegi 30. May 2008, 10:57

Hehe, nhưng nấu ngon rồi thể nào cũng muốn khoe ===> lấy vợ về nấu cho ăn :lol:

kalteryl 30. May 2008, 11:14

Lấy vợ về rồi... khỏi nấu... như ông xã chị ý :D

funnytamanegi 30. May 2008, 11:17

Xã chị là không biết nấu ăn, rang cơm thì thành bánh chưng, nấu phở thì thành nấu cháo :cry:

kalteryl 30. May 2008, 11:19

Giỏi rồi... ít ai làm được như thế... em cũng chưa làm được... :D

Nghecon18 30. May 2008, 12:00

Mi tu :o:

kalteryl 30. May 2008, 12:05

Nghé: Té ra ko hơn gì em thật... :lol:

anh1226 4. June 2008, 13:21

phải công nhận là blog của chị nhiều món ăn ngon thật :D
khi nào thi xong...phải qua đây "vác" (gần) hết về "nhà" mới đc ^^!

funnytamanegi 4. June 2008, 13:24

Haha, em đang thi hử, chúc em may mắn nha. Mà em vác gần hết rùi còn gì, cẩn thận không cái bụng lặc lè đó nghe :D

anh1226 4. June 2008, 13:27

okie!
mới đc 1 phần nhỏ chị à...với lại chưa có điều kiện để thực hành hết :D
:D

baohannv 11. June 2008, 02:36

Nhà em đẹp và nhiều món hấp dẫn quá. Cho chị add em vào nha :D

anh1226 11. June 2008, 03:37

add ma` cung~ fai? xin phep' a` :D

baohannv 11. June 2008, 04:33

hishishis, cứ xin phép đại cái, nhỡ chủ nhân bảo ai thèm làm bạn với cô thì tèo p:

anh1226 11. June 2008, 06:23

:D

funnytamanegi 11. June 2008, 09:39

@Chị Nguyệt: Chào mừng chị gia nhập "Opera House" :D. Em nghe danh chị từ lâu mà bây giờ mới được chị chiếu cố sang thăm nhà, hìhì, từ bây giờ em lại có người để học tập đây :D

@Anh: Hìhì

baohannv 12. June 2008, 04:15

Trước khi xây nhà bên này, chị cũng trèo tường vào nhà em nhiều lần rồi, ngưỡng mộ lắm lắm flirt . Úi, chị làm gì có danh phận gì đâu :D , hy vọng sang đây để học hỏi tụi em đấy :up:

xikechua 14. June 2008, 11:19

buổi chiều đói bụng, ghé blog này thật sự làm cồn cào cả bao tử. HIc!
Toàn món ngon, trình bày công phu, tỉ mỉ trong hướng dẫn, post ảnh...
Thanks bạn rất nhiều..:smile:
Mình phải ngâm cứu và collect dần để sau này có cưới vợ thì đưa vợ xem mà nấu :D

funnytamanegi 14. June 2008, 12:47

Cảm ơn Việt Thư nhé! Tớ có 1 tật xấu là rất vui nếu ai đi qua blog mình mà than đói bụng, hìhì :D.

kalteryl 14. June 2008, 12:56

Đói... sp ơi...

funnytamanegi 14. June 2008, 12:59

P:

xikechua 16. June 2008, 01:51

mình add friends nhé! :smile:
Bạn chắc có sở thích nấu ăn lắm nhỉ? các món đều ngon. Sáng nay ăn sáng rùi mà vào blog bạn vẫn thấy đói :cry:

chúc 1 ngày vui vẻ! :smile:

congtudainoi 18. June 2008, 03:40

blog toàn đồ ăn ngon :eyes:

funnytamanegi 18. June 2008, 13:23

@Xikechua: Phụ nữ mà, ai cũng thích nấu nướng và chăm sóc gia đình.
Mình đã ghé thăm blog của Xikechua, rất đẹp nhé :smile:!!!

@Congtudainoi: Cảm ơn bạn.

Vivianfan 23. June 2008, 08:26

NHIỀU LÚC CŨNG THÍCH NẤU NƯỚNG LẮM.......NHƯNG NẤU KHÔNG NGON.....CÓ LẦN dUNG CHIÊN TRỨNG NỮA NGỌT NỮA MẶT.LÀM ÔNG ANH LA QUÁ CHÙI.........

konanami 29. June 2008, 15:36

Wa, blog của chị hay wá nè:eek: , mai thi nốt môn cuối cùng là em được nghỉ rùi, sẽ tập làm thử vài món mới được :idea: . Thanks chị.
Chỉ sợ sau hè lại đã tròn càng tròn thêm thì chít...:faint:

funnytamanegi 30. June 2008, 09:46

Cảm ơn em đã ghé blog của chị :smile:.
Ăn nhiều rồi chạy bộ, vừa khỏe, vừa đẹp em ạ.

xikechua 4. July 2008, 09:23

Con gái đảm đang thế thích nhỉ? p: :wink:). Ngưỡng mộ quá!

funnytamanegi 4. July 2008, 15:13

Bạn Xikechua làm tớ sướng âm ỉ nè. Nói vậy thôi, nhiều bạn còn đảm đang hơn tớ nhiều ấy chứ :wink:

alonecoffee 8. July 2008, 12:06

Vào blốc của Trang là lại ko thể kìm nén cái sự thèm thuồng lại đc ...
Alone đang tưởng tượng chàng của Trang chắc hạnh phúc lắm lắm :D
hẹn tháng 8 sẽ đc măm mầy món ngon của ấy :lol:

funnytamanegi 8. July 2008, 12:34

Hề hề, Alone quay lại giang hồ chưa đó, mai danh ẩn tích cả tháng rồi nha P:

alonecoffee 8. July 2008, 13:10

ùh thì quay lại :D nhưng mờ ko vít blog nữa , di comment bạn bè cho dzui :lol: . Mới có cái bằng đi chơi suốt tha hồ tác nghiệp . hehe
mới cho ra lò một album mới , khi rảnh tớ share cho ấy coi .

funnytamanegi 8. July 2008, 13:14

Lấy được bằng rồi hử, chúc mừng cậu nhé, hôm nào khao đó nha P:.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31