Skip navigation.

Log in | Sign up

Ăn chơi nhảy múa dưới chân núi Phú Sỹ (^^)

2 entry trước kể lể nhiều mà theo lời chàng là chẳng còn ai muốn leo núi nếu đọc xong, hì hì, vậy nên entry này tớ sẽ khoe toàn ảnh "nhàn nhã".


Sau 1 ngày vật lộn trên núi Phú Sỹ, 11h trưa 15/8 chúng tớ trở về khách sạn, chiêu đãi cơ thể bằng 1 bữa tắm suối nước nóng (温泉) và dành trọn buổi chiều cho việc nghỉ ngơi lấy lại sức. Bữa tối khai màn bằng việc đi lạo dạo quanh hồ Kawaguchi ngắm ngọn núi cao nhất Nhật Bản về đêm.


Trời nhiều mây nên thỉnh thoảng lắm đỉnh núi mới hiện ra rõ ràng, nhưng tớ vẫn thoáng cảm giác rùng mình khi đứng trước ngọn núi sừng sững này.


Sáng hôm sau, mọi người muốn đi tàu quanh hồ Kawaguchi để đón cảm giác thanh bình dưới chân núi. Nắng vàng rực rỡ, bầu trời tưởng như trong xanh cao lồng lộng nhưng bao quanh núi vẫn là bồng bềnh mây trắng, thật khó để ghi lại kiểu ảnh rõ ràng in đậm hình núi Phú Sỹ.


Rời tầu, chúng tớ tiếp tục thăm quan bảo tàng âm nhạc nằm ngay ven hồ Kawaguchi, các tòa nhà xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu trưng bày những hộp nhạc từ thế kỷ 19 của khắp nơi trên thế giới, từ Ba Lan, Pháp, Ý tới Trung Quốc, Nhật Bản…



Thưởng thức một show trình diễn đàn Violon của những nghệ sĩ tới từ Ba Lan cực kỳ ấn tượng
Và nhận được 2 món quà từ chàng, 1 hộp nhạc đựng đồ trang sức nhỏ nhỏ xinh xinh theo kiểu công chúa mà tớ rất thích P:

Còn 1 hộp làm từ gỗ sơn bóng giống đàn Piano với 3 bản hòa tấu của Chopin, tớ mê mẩn tới nỗi từ hôm về ngày nào cũng phải vặn giây cót, nghe cái âm thanh thánh tha thánh thót phát ra từ chiếc hộp :love:

Kết thúc 1 chuyến đi với nhiều cảm xúc và trải nghiệm!

"Bò" lên núi Phú Sỹ - Thử thách lòng quyết tâm, tính can đảm và sự dẻo dai (Phần II)Măng tây xào thịt bò sốt mù tạt

Comments

nho_nhoanhnhieu 20. August 2008, 09:20

Thấy anh xã nhà chị òi ^^~! Công nhận là phong cảnh Nhật đẹp thật chị nhỉ?

funnytamanegi 20. August 2008, 09:22

Hì hì, Nhật nhiều núi em ạ, chỉ cần 1 thung lũng nhỏ thôi là thành phố mọc lên ngay rồi, khung cảnh rất yên bình. Chị thích nhất ở Nhật là cơ sở hạ tầng của nông thôn cũng như thành phố, rất đầy đủ và thuận tiện :smile:

funnytamanegi 20. August 2008, 09:27

Chị định che nốt mặt xã chị đi, ông ý kêu ầm lên đòi được lên blog, bắng nhắng thế đấy em ạ :lol:

diepthanh 20. August 2008, 09:27

Violon là thứ nhạc cụ em thích nhất :|

em cũng thích cả hộp quà nữa, hí hí :D Cái hộp gỗ ý ạ :o:

funnytamanegi 20. August 2008, 09:29

Em yêu khôn thế P:. Chị mê nhất tiếng Violon đấy em ạ, nghe hòa nhạc thính phòng thì chẳng khoái lắm đâu nhưng chỉ nhìn thấy cây violon là kiểu gì chị cũng nghe cho tới cuối :lol:

diepthanh 20. August 2008, 09:31

Box nhạc của em nhiều nhất là nhạc violon, xếp sau đó là rock gothic. Mừ 2 thứ đó nó nghe đều phê như nhau. hị hị :D

funnytamanegi 20. August 2008, 09:33

He he, 2 trường phái khác nhau hoàn toàn P:

diepthanh 20. August 2008, 09:41

Gothic nhiều lúc mượt mà lắm sis ơi

khanhhuyvt 20. August 2008, 09:59

Hihi, xã em vui nhỉ, đòi lên blog của nàng, khà khà :D
Cái hộp nhạc nhìn đáng yêu quá :smile:
Nhìn cảnh em chụp thấy NB thật là thanh bình em ạ.
Nói nhỏ: em mặc váy chụp hình trông vẫn mi nhon chứ ko "péo" đâu :D

hoikun 20. August 2008, 10:17

Em Trang mỗi bức ảnh trông có một nét khác nhau. Nhìn ảnh mặc váy với ảnh bà lão chống gậy tưởng 2 cô cháu :D.
Chị vừa ngồi nghiên kiu' toàn bộ ảnh trong photo album của em. Ghen tị vật.

phamlam 20. August 2008, 11:09

2 cái ông bên cạnh làm sao mà cứ bị che đi thế nhỉ :-?

funnytamanegi 20. August 2008, 11:38

@Chị Hà: Hihi, không có mi nhon tẹo nào đâu chị, từ nhỏ tới giờ lúc nào em cũng bụ bẫm, nên từ "péo" trở thành thương hiệu của em đó chị P:

@Mẹ Hói: Haha, thôi để lúc nào mẹ Hói gặp em ngoài đời nhận diện chính xác hơn :wink:.
Em chẳng ghen tỵ với chị thì thôi, lần nào đọc được hội thoại của Hói cũng thèm ghê gớm ý chứ P:.

@Lâm: Hai ông này đang ế xưng ế xỉa, vì vậy tớ phải che mặt đi, khi nào các ông ý chịu trả tiền quảng cáo tớ mới cho lộ diện P:

hoikun 20. August 2008, 11:58

Ôi dồi ôi, péo thì là đôi bạn thân rồi :D. Double Trang péo. Nhưng mà đúng là mỗi ảnh một khác nhớ. Chị có cái kính hơi giống cái ở avatar của em p:.

JanePhung 20. August 2008, 13:35

Ôi giời. Toàn các bà có nơi có chốn, tối ngày kêu péo mà vẫn có người vác về. Em cũng péo mà ế chỏng đây này :frown: .

Ước mơ đi du lịch Nhật Bản của em chả biết đến ngày nào mới thực hiện đc. Okane ga nai :frown:

hoikun 20. August 2008, 13:51

Em Dên: Cái đẹp thống trị thế giới mờ, cho nên ai cũng ước mơ vươn tới vẻ đẹp hoàn mĩ thôi :D. Còn cái người rước về thì cũng như ăn cơm á, người thích mút xương mà người thích ăn nhiều mỡ, hí hí. Chị xưa béo chút chít chả ai yêu, may quá tìm được ông tay dài cũng chả tìm được ai vừa một vòng ôm,thế nào lại matching, rồi đời luôn.

Trang: nói chuyện Phú Sỹ cho khỏi lạc đề :D. Ước mơ lớn lao của chị bây giờ là đến chân núi Phú Sĩ, ăn BBQ xong đi về, còn leo trèo thì xin hẹn kiếp sau.

floragiang 20. August 2008, 14:06

Nhìn Trang ốm mà, đâu có béo? Thấy cốt-lết lòi ra kìa p:
Chắc là ăn vô rồi chạy hoài phải không?
Mấy tấm hình Trang chụp trong album đẹp quá, thấy lá vàng hết, Trang chụp vào mua thu phải không?

kalteryl 20. August 2008, 14:53

Lại thấy ma đứng cạnh sp :o:
@Nghé: Để em bổ sung cái box Gothic cho chị :D

diepthanh 20. August 2008, 15:17

Hehe

funnytamanegi 20. August 2008, 15:49

@Mẹ Hói: Từ nhỏ tới giờ những ai tên Trang em biết đều không mình hạc xương mai chút nào, hề hề. Đợi thêm chị Trang mẹ Gấu vào khai nữa là chị em mình lập hội "Beo Tráng" được rồi chị ạ :lol:

Cái vụ leo trèo thì thôi em can chị, lúc đấy có khi Hói lại phải dìu mẹ ấy chứ lị P:

@Jane yêu: Chị tuy già, tuy béo, tuy đen đủi xấu xí nhưng tự tin đầy mình vì lúc béo nhất xấu nhất vẫn có giai rước, chứ xinh xắn nhí nhảnh như em thì lo gì mà giai không tìm P:.
Mà Jane có học Japanese không vậy em, tại chị thấy em khoái mấy món Nhật :confused:

@Chị Linh: Em ăn xong chạy vào Opera để khoe ảnh thôi chị P:.
Mùa thu bên em cây phong lá đỏ đẹp lắm chị ạ. Ở Châu Âu lá vàng cũng trải rộng mênh mang nhưng đúng là không rực rỡ như sắc lá phong. Dù sao mơ ước của em cũng là được đặt chân tới Châu Âu :D.

@Min & Nghé: Đúng là cạ của nhau có khác P:

JanePhung 20. August 2008, 16:04

Chài. Em biết có vài chữ thôi chị ơi. Tại mê truyện tranh chứ ko có học Jap bao h hết ạ :whistle: . Tiếng Anh tiếng em còn chưa giỏi nữa là :lol:

hoangnguyenyennhi 20. August 2008, 18:50

Nhìn Trang mi nhon vậy mà còn than béo nữa, Chị thích nhất tấm hình mặc áo màu xanh đó, nhìn trẻ trung lắm :up: đi chơi còn đuợc chàng tặng quà nữa thích quá, những món quà trẻ trung yêu đời, Vợ Chồng Em cũng xứng đôi quá ha :up:

cookingand 20. August 2008, 19:42

ừ, tớ đang ở Đức.
Xem post mới xong thấy ghen tị quá. Biết thế hồi đám cưới xong tớ hoãn binh vụ em bé lại để đi phiêu lưu vài chuyến cho thích. Nhật cũng là nước tớ mơ ước đến đấy. Tớ cũng bằng tuổi Trang thôi đó mà con đã gần 2 tuổi rồi :coffee: . Hi vọng con tớ nó cũng thích đi chơi giống bố mẹ để cả nhà còn đi chu du. Mà chắc là thế vì hè vừa rồi nhà tớ đi chơi gần gần (Venice) mấy ngày để thử sức của con . Ai dè nó đi bộ còn khỏe hơn mẹ nó nữa :yes:

naninonu 20. August 2008, 20:37

Em cũng giống chị Linh thích cái đầm xanh như con nút vậy,búi tóc lại giống Nhật nữa đó.Tớ ko nói nàng béo mà nói nàng hơi ù so với cái hình hồi trước nàng đi coi Bông Cẩm Tú cầu gì đó,thấy mấy hình này ù hơn tẹo ).Mà nàng mặc đầm đẹp hơn mặc quần Tây đó :D

Anonymous 21. August 2008, 00:46

suchAfool writes:

Xin chao,

Minh da tung o Nhat lam viec nhung chua co dip de leo nui
Phu Sy. Nhung cung nhac ban la chi nen leo mot lan va mot
lan duy nhat thoi...vi co ai la fool thi moi leo lan thu hai :-).

Also, minh thay ban khong nen post nhung tam hinh co nguoi
chup chung voi ban nhung hinh cua nguoi ta lai bi lam mo di.
Neu la minh thi minh se cam thay bi xuc pham. Hay nhat la
ban nen crop hinh de cut out hinh cua ho. Khong nen lam
hinh cua ho mo ao nhu bo'ng ma.

khanhhuyvt 21. August 2008, 01:43

Em ơi, từ mấy năm nay chị cũng có thương hiệu "péo" luôn rồi, nhưng chắc không tham gia hội "Peo Tráng" của em được đâu :D P:

Bearfamily 21. August 2008, 02:06

Trông người đẹp thía kia mà kêu péo:mad: Mà kể cũng lạ 2 vc nhà này suốt ngày bày món ngon để măm mà người vưỡn chuẩn nhờ:no:

funnytamanegi 21. August 2008, 09:52

@Chị Linh: Nghe chị động viên em về không ăn được cơm mất, hì hì. Thanks chị nha :love:

@Cookingand: Cậu tên là gì tớ gọi cho dễ. Cậu khổ trước sướng sau, lấy chồng xong sinh luôn hóa ra lại nhàn, chứ như tớ bây giờ lâm vào tình trạng lười đẻ, bị các cụ mắng hoài đó :frown:. Tớ đang dành dụm để thực hiện ước mơ lang tháng xứ Âu đấy, nói nhỏ chứ tớ ghen tỵ với bạn nào ở Âu hay ở Mễ lắm ý :o:

@Chị Na: Sự thật vẫn là sự thật mà chị :cry:. Em chị dạo này lại thích cưa sừng làm nghé, cứ váy áo bồng bềnh, yêu yêu là em thích, đúng là già rồi nên muốn níu kéo :lol:

@Suchafool: Thanks bạn về lời cảnh báo. Thế mà nhiều người Nhật năm nào cũng phải lên núi Phú Sỹ 1 lần, tớ thì chắc là cạch tới già luôn rồi :smile:.

@Chị Hà: Chị em mình đã có gia đình, nhất là mấy chị có bé yêu rồi thì cứ nở nang 1 tẹo cho phúc hậu chị ạ, chứ xọp đi vài kg khéo lại xạm da, quầng mắt thì chít chị nhỉ P:

@Mẹ Gấu: hehe, em định rủ chị vào hội "Beo Tráng" đây nè P: :lol:

floragiang 21. August 2008, 11:59

Từ từ có baby cũng không sao đâu Trang ui, có rồi thì đi đâu nào sữa, bỉm hihhi, còn phải đợi 18 năm sau mới vào được chỗ "Cấm trẻ em dưới 18 " p:

alonecoffee 21. August 2008, 15:32

xã đẹp trai nhẻy . cảnh chân núi cũng đẹp , chỉ nghe nói chân núi fuji-san , nổi tiếng là nhiều người tự tử thôi , mỗi năm con số người chết cứ thế leo thang , nghe mà vãi linh hồn rồi hahaha :lol:

Bearfamily 22. August 2008, 01:14

Hii...đúng đới, ai tên Trang cũng mũm mĩm và đặc biệt..hông hiền chút nào à, đúng hông iem nhỉ?!khì khì khìp: Cho chị nhập hội "Beo Tráng" ná:yes: :cheers:

khanhhuyvt 22. August 2008, 03:42

Hihi, Péo tí nhưng mà vẫn vui em ạ :D, da dẻ lại căng mịn, hihi :D
Chị đi lập hội "Pèo há" để cạnh tranh với hội "Peo tráng" của em đây :D

hoikun 22. August 2008, 03:55

Chết thật, mẹ Gấu bảo tên Trang không hiền làm mình phân vân quá, phải đi xem lại giấy khai sinh thôi. Hic.

funnytamanegi 24. August 2008, 12:10

@Chị Linh: Hic hic, nghe chị dọa em lại sợ đây này :frown:

@Alone: Xã tớ cảm ơn cậu P:. Thế hôm Alone leo núi có bị ám ảnh bởi tin đồn đó không :wink: :lol:

@Mẹ Gấu: Em đang chờ chị vào để lập hội đây :D. Em đồng ý cái khoản mũm mĩm, còn khoản không hiền thì em đính chính lại là em chị rất hiền ạ P:

@Chị Hà: Haha, hội em có 3 thành viên rồi chị Hà ơi :lol:

@Mẹ Hói: Chị em mình đâu có không hiền đâu chị nhẩy :D

hoikun 24. August 2008, 13:06

Chị hiền có chứng chỉ luôn em ơi. Chị chồng cầm tay khen cơ mà, hihi.
Ảnh avatar chụp ở đâu đấy, hic, đẹp quá. Chị chỉ có một ước mơ là chồng có thể chụp cho mình một tấm hình mà hình ảnh không bị lồi lõm, phì nhiêu, trùng điệp một cách quá phi hiện thực.
Em hết ngứa chưa, hi hi?

funnytamanegi 24. August 2008, 13:46

Hihi, thế thì em chưa có chứng chỉ rồi, ai bảo em đánh đá em toàn "cãi" lại là mình hiền thôi :o:.

Ảnh em mới chụp chiều nay ở 鶴舞公園, em cũng có ước mơ y như chị là được chồng chụp cho 1 bức ảnh "xinh" đúng thực tế, không biết bao giờ mới thành đây :lol:

Ơn trời là đến sáng hôm qua em đã hết ngứa chị ạ, nhưng nó lại lây sang người xã nhà em, may là chỉ bị có 1 tẹo thôi là hết. Em chưa phát hiện ra nguyên nhân, chắc không phải ở bẩn chứ chị nhể :lol:

alonecoffee 24. August 2008, 22:49

hic vùa leo vừa hoảng lắm thình thoảng có bàn tay lạ bám vào vai là nhẩy lên vì hoảng :lol: . Tớ chèo một mình đấy , đã thế còn vác theo cái chân máy nữa nên thỉnh thoảng nó chịu lại hahaha . . Ai chưa từng thử chinh phục lóc nhà nhật bổn thì hãy thử một lần rồi lần sau khỏi cần thử :D

Bearfamily 25. August 2008, 01:11

Thế chắc mẹ Gấu phải xem lại giấy khai sinh roài:D

yummyVirgoM 25. August 2008, 01:47

Khiếp nhiều Trang, giờ chắc phải phân biệt là Trang hành, Trang hói, Trang gấu nhỉ? Đấy, nghe nick là biết người nha mẹ Gấu :D.
Em ơi, hồi trước chị bị dị ứng do ăn cua gai của Nhựt. Gió cũng có thể gây dị ứng nổi nốt như thế đấy. Mùa hè chị bị dị ứng nắng nữa, đi ra nắng về là cổ với ngực ngứa, đỏ rực lên. Kinh dị.

Bearfamily 25. August 2008, 03:05

hihi..chít, nhóm "Beo Tráng" toàn người hiền lành tự đâu mọc ra 1 mẹ Trang Gấu..khờ khờ

khanhhuyvt 25. August 2008, 07:36

Hihi, hội chị mới tìm được 1 người thôi huhu :D Cạnh tranh sao nổi với 3 cô Trang đây? :D

cookingand 25. August 2008, 08:31

thêm em nữa là 4 cô đó chị :cry:

Bearfamily 25. August 2008, 08:36

Hehhe, hội này có vẻ đông lên roài đới..khì khì khì, ai gia nhập nữa thì nhanh nhanh để còn bầu trưởng nhóm PEO TRÁNG nèo:coffee:

cookingand 25. August 2008, 08:51

@funny: tớ lấy chồng xong đẻ luôn vẫn không thoát khỏi bị mắng vì chưa chịu đẻ thêm đứa nữa cho xong việc luôn thể :faint:
Lúc nào cậu tính có con thì sinh ở nước ngoài, điều kiện chăm sóc tốt hơn đúng không. Chị họ tớ ở VN mỗi lần đẻ là phải đút tiền đủ các loại bác sĩ y tá, đặt chỗ ở bệnh viện, đặt bác sĩ đỡ đẻ,.. mệt người lắm.
Có con vui lắm. Chắc là vài năm nữa tớ có đồng bọn để ăn chơi nhảy múa cùng :yes:

funnytamanegi 25. August 2008, 10:07

@Chị Hà: Hìhì, hội Peo Tráng ở Opera có khả năng thu nạp thêm nhiều thành viên chị nhỉ P:

@Cookingand: hóa ra cậu cũng tên Trang, đông vui quá rồi.

Tớ cũng muốn sinh thì sinh luôn ở bên này vì điều kiện y tế tốt hơn, điều kiện vệ sinh cũng khá khẩm hơn, chứ đúng là nếu sinh ở VN thì phải chạy vạy nhiều, nhưng cũng có nhược điểm là sinh ở nước ngoài mình sẽ phải tự thân vận động hết, không được "làm nũng" mọi người như ở nhà nhỉ :wink:

Bé nhà cậu mấy tuổi rồi, sao không đẻ luôn một thể vừa đỡ ngại, vừa một công chăm sóc, lúc nhàn thì nhàn luôn 1 thể.

@Mẹ Gấu: Em bỏ phiếu cho chị làm trưởng nhóm luôn, khà khà P:

@Mẹ Hói: Sao Opera nhiều Trang thế, mà lại nhiều điểm chung nữa chị ạ, em thấy Trang nào cũng liên quan tới Nhật Bổn nữa chứ, hì hì.

hoangnguyenyennhi 25. August 2008, 23:06

Hồi xưa Chị còn nhỏ tóc Chị dài nên Chị hay búi lên đỉnh đầu như vậy lắm, tự nhiên lấy chồng xong cắt ngắn dần ngắn dần và không còn làm đuợc kiểu gì nữa hết đó :D

Bearfamily 26. August 2008, 01:59

Way, sao chưa chi đã giao trọng trách nặng nề cho chị vậy^-^. Ờ nhỉ! sao nhóm PEO TRÁNG lại liên wan đến Nhựt Bủm nhìu thía nhỉ!

petale 27. August 2008, 09:15

đọc cái này xong lại muốn đi phú sĩ rồi hi hi, nhưng ở dưới chân núi thôi. ^^

Vivianfan 27. August 2008, 14:20

tội nghiệp mấy nguoi bạn của chị ghê,bị che mặt thế cho len blog có gì đâu mà sợ phải che mặt vậy chị...ox của chị mặc áo sọc trong đẹp trai phết,nguoi đẹp trai thế mà chị che là không được rồi hjêhhehe mà dạo này chị ốm ra nhỉ trong de thương quá àh!pic chị chụp biển đẹp quá...hop hoa đẹp quá chị àh!

funnytamanegi 28. August 2008, 12:36

@Chị Linh: Trời nóng em toàn búi cao lên như thế cho mát mẻ chị ạ, lại tiết kiệm tiền uốn xoăn, duỗi thẳng :D

@Mẹ Gấu: Hihi, ai "to" nhất thì làm nhóm trưởng là đúng rồi chị ạ (chạy ngay ...)

@Petale: Lần sau tớ cũng sẽ đi như cậu muốn đấy P:

@Vivian: Híc híc, mọi người toàn trách oan chị, nếu chị không xóa ảnh 2 người bạn thì họ g..i..ế..t.. chị mất :zip:

Vivianfan 28. August 2008, 13:13

oh thì ra là thế...thế hai nguoi đó là hai chàng trai àh chị??

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31