Pain D'epi - Ổ bánh mỳ hình bông lúa
Thursday, 12. June 2008, 10:16:18
A - Phần bột chua
- Bread flour...300g
- Muối...6g
- Dry Yeast...3g
- Nước...205g
B - Bột bánh
- Bread flour...300g
- Muối...6g
- Dry Yeast...3g
- Nước...205g
Cách làm
A - Bột chua
1. Dry Yeast hòa cùng 2 thìa canh nước (lấy trong lượng nước 205) để nở 15 phút2. Bột mỳ và nước trộn đều bằng tay khoảng 5 phút (khoảng 15-30 giây nếu trộn bằng máy). Để bột nghỉ trong 15 phút.
3. Sau thời gian bột nghỉ, trộn muối và dry yeast vào cùng, nhào bằng tay trong 10 phút (30 giây nếu dùng máy).
Nhào bột bằng cách tay phải cầm phần trên của miếng bột gập vào giữa, nắm tay lại ấn vào giữa cục bột
Tay trái nắm thành chậu xoay 1 góc 90 độ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ rồi tay phải tiếp tục gập mép bột vào giữa (có xu hướng làm tròn cục bột) và dùng nắm tay ấn vào giữa cục bột, lặp lại các động tác trên. Làm tương tự nếu nhào bột trên bàn.
4. Dùng wrap đậy chậu bột lại, ủ bột trong vòng 2 đến 3 giờ trong điều kiện nhiệt độ khoảng 35 độ C.
5. Sau khi bột nở, để chậu bột trong tủ mát từ 12 đến 24 giờ.B - Bột bánh
1. Dry Yeast hòa cùng 2 thìa canh nước (lấy trong lượng nước 205g) để nở 15 phút2. Bột mỳ và nước trộn đều bằng tay khoảng 5 phút (khoảng 15-30 giây nếu trộn bằng máy). Để bột nghỉ trong 15 phút.
3. Sau thời gian bột nghỉ, trộn muối, dry yeast và bột chua vào cùng, nhào bằng tay trong 10 phút (30 giây nếu dùng máy). (Cách nhào giống cách nhào bột chua)
4. Thử bột bằng cách kéo mỏng 1 miếng bột, nếu không bị rách là đạt.
5. Ủ bột lần 1 trong vòng 30 phút.
6. Sau 30 phút bột chưa nở hoàn toàn, lấy dao nhựa mỏng, vun gọn bột thành 1 khối tròn
7. Tiếp tục ủ bột lần 2 trong 30 phút ở điều kiện nhiệt độ 35 độ C
8. Sau lần ủ thứ 2 bột đã nở hoàn toàn, lấy bột ra bàn, chia bột làm 6 phần, làm tròn viên bột (không cần ép hết không khí ra ngoài) và để bột nghỉ 30 phút.C - Tạo hình và nướng bánh
1. Lấy viên bột ra bàn, dàn mỏng bột. Gập 1/3 mép bột vào giữa Tiếp tục gấp 1/3 mép bột còn lại vào giữa rồi gập đôi miếng bột đã gấp, dính chặt mép bột lại, đặt mặt đã gấp xuống dưới.
2. Đặt bột vào 1 miếng khăn, đậy lại, để bột tiếp tục nghỉ khoảng 45 phút ở điều kiện nhiệt độ 30 độ C
3. Sau 45 phút bột đã nở gấp đôi, đặt bánh lên khay nướng đã trải lớp giấy nến. Dùng mũi kéo cắt vát miếng bột theo 2 hướng phải trái xen kẽ nhau sao cho miếng bột không rời ra hẳn.
4. Bật lò nướng ở nhiệt độ 250 độ C, đặt 1 khay nước ở ngăn bên dưới. Khi lò đạt tới nhiệt độ trên và nước bốc hơi thì hạ nhiệt độ xuống còn 220 độ C. Đặt khay bánh lên ngăn trên, nướng trong khoảng 25 phút.









1 2 Next »
nho_nhoanhnhieu # 12. June 2008, 10:41
Thèm một chén phá lấu quá
nho_nhoanhnhieu # 12. June 2008, 10:42
kalteryl # 12. June 2008, 10:52
hoatrongvuon # 12. June 2008, 11:07
Chị có fast action yeast loại này trộn thẳng vào bột không ủ nên chị sẽ trộn vào bột luôn. Hiện nay bịch bột mì và yeast bị MC tịch thu rồi, chả biết làm bánh mì thành công không mà không phone cho chị gì hết.
kalteryl # 12. June 2008, 11:15
naninonu # 12. June 2008, 12:00
funnytamanegi # 12. June 2008, 12:40
Cách làm không khó đâu, chị post lên rồi em nhé
@Min: Nguyên liệu dễ tìm, sức trai khỏe mạnh không ngại nhào bột, hehe, con chờ gì nữa đệ tử
@Chị Liên: Em chưa dùng fast action yeast bao giờ, nếu vậy ở khâu ủ bột chua thì có lẽ bỏ qua bước ủ bột 2 - 3 tiếng đi mà cho nằm ngủ luôn trong tủ lạnh chị nhỉ???
MC chị chưa phone cho chị có khi là tan tành mây khói rồi, chứ làm được là phải khoe ngay đó (hihi, em nói nhỏ không ai nghe thấy đâu
@Chị Na: lại chuyện nhìn thấy ngoài tiệm, em nhìn thấy xong thì quên béng không nhìn tên, về hỏi thì mỗi người kể ra 1 cái tên khác nhau vì mỗi người làm 1 kiểu. Cuối cùng lần mò cả tiếng đồng hồ trong hiệu sách mới ra, đúng là amateur khổ thế đấy
nho_nhoanhnhieu # 12. June 2008, 13:13
nho_nhoanhnhieu # 12. June 2008, 13:22
funnytamanegi # 12. June 2008, 13:32
Nói dài dòng thế nào thì lúc làm cũng mất thời gian như thế em ạ
nho_nhoanhnhieu # 12. June 2008, 14:16
hoatrongvuon # 12. June 2008, 15:34
kalteryl # 12. June 2008, 16:01
funnytamanegi # 13. June 2008, 09:41
@Chị Liên: Em thiếu kiến thức căn bản nên ù ù cạc cạc thế đấy, chị đừng cười nhá
@Min: rửa chân để leo lên giường xem người khác nhồi bột hả em
kalteryl # 13. June 2008, 15:12
hoangnguyenyennhi # 13. June 2008, 19:09
hoatrongvuon # 13. June 2008, 21:52
Bánh mì MC chị làm thành công Trang à và tặng chị một món quà (tin nhắn hé)
hoatrongvuon # 13. June 2008, 22:16
http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/lam-gi-voi-mon-luon-kho
funnytamanegi # 14. June 2008, 04:55
@Chị Linh: đúng là ai thích ăn giòn ăn bánh kiểu này ngon chị ạ, em ăn bánh mỳ toàn bỏ ruột đi thôi nên hợp lắm
@Chị Liên: Nhai bánh mỳ nhiều quá mỏi hết cả răng ý chứ chị
MC chị làm xong thấy cực quá nên thương con dâu hỉ
kalteryl # 14. June 2008, 06:48
hoatrongvuon # 14. June 2008, 09:43
Em chưa sanh con mà tay em nhiều gân xanh vậy em. Cố gắng đừng có gồng em à.
Min: Chạy qua nhà Trang đạp bột dùm đi
kalteryl # 14. June 2008, 10:58
funnytamanegi # 14. June 2008, 12:53
Chắc em phải sắm máy nhồi bột để đỡ tốn sức thui, hichic, nhưng xót xiền quá
@Min: Nhớ đấy nhé, đến lúc sư phụ kêu mà không có mặt là đánh đòn vào bottom đó
kalteryl # 14. June 2008, 13:29
candy_cat # 14. June 2008, 13:41
funnytamanegi # 14. June 2008, 13:46
funnytamanegi # 14. June 2008, 13:49
kalteryl # 14. June 2008, 14:31
hoatrongvuon # 14. June 2008, 14:59
Máy nhồi bột mắc quá chị cũng chả dám mơ luôn.
candy_cat # 14. June 2008, 15:27
kalteryl # 14. June 2008, 16:18
funnytamanegi # 15. June 2008, 04:33
@Cat: Khi nào Cat có gia đình rồi chị nghĩ em còn siêng năng hơn chị ý, vì lúc đấy em được tung hoành tại "đại bản doanh" của chính mình, tất nhiên nếu có thêm sự yêu thích nữa thì sẽ nhiều màu sắc hơn em ạ
@Min: Vé khứ hồi của Min mua được 2 cái máy, hìhì
kalteryl # 15. June 2008, 10:05
hoangnguyenyennhi # 16. June 2008, 21:11
funnytamanegi # 17. June 2008, 11:29
candy_cat # 17. June 2008, 13:27
hoatrongvuon # 4. July 2008, 17:30
hoatrongvuon # 4. July 2008, 17:34
funnytamanegi # 5. July 2008, 03:45
Còn phần rạch ở trong là do khi cắt thì mặt lõi bánh sẽ lộ ra, tạo ra những "đường rạch" tự nhiên đó chị. Chị cứ cắt không rời, tách từng nhánh ra 2 bên là phần đó hiện ra
hoatrongvuon # 5. July 2008, 08:36
hoatrongvuon # 5. July 2008, 15:11
Trình độ 3/10 chồng nhận xét như vậy nhưng quất đẹp 2 cây bông lúa chưa kể dành ăn với con
hoangnguyenyennhi # 5. July 2008, 22:17
funnytamanegi # 6. July 2008, 08:17
Chất lượng bánh ra sao chị? Để em chạy qua nhà chị nha
hoatrongvuon # 6. July 2008, 08:56
Làm sao nó nhọn nhọn được em Trang nhỉ, chị vẫn muốn làm cho đàng hoàng lần 2 đó Trang, bày lại phần cắt cho chị nhen rồi sẽ trả bài lần 2 luôn.
kalteryl # 6. July 2008, 14:22
funnytamanegi # 6. July 2008, 14:46
Cái bước cắt xén cực kỳ dễ chị ạ:
- Thứ nhất phải dùng kéo thật sắc, không được ngắn quá.
- Thứ 2, như chị nhìn thấy cái hình có mũi tên chỉ ra dòng chữ "cắt bột" thì sẽ thấy em kê kéo 1 góc chỉ khoảng 30 độ, và phần gốc kéo sát sàn sạt bột bánh, chính góc của gốc kéo đó tạo ra cái mũi nhọn tự nhiên cho mỗi cánh
Đơn giản đúng không chị?? Cuối tuần tới nếu không quá nóng em sẽ làm lại bánh này phục vụ cho vụ miêu tả bằng hình ảnh
funnytamanegi # 6. July 2008, 14:59
hoatrongvuon # 6. July 2008, 15:10
kalteryl # 7. July 2008, 09:34
chipprincess # 31. July 2008, 15:45