Skip navigation.

Log in | Sign up

Chat với bà bầu 9 tháng

BC: Hi bầu béo, đã 9 tháng rồi à, còn 10 ngày nữa thôi nhỉ :confused:

MOS: Không, 9 tháng là tính theo kiểu 4 tuần 1 tháng, nghĩa là 4 tuần nữa mới đến due date.

BC: Thế tình hình bầu béo thế nào rồi?

MOS: Khủng khiếp lắm, đau toàn bộ khung xương chậu.

BC: Đau kiểu gì?

MOS: Kiểu đang nằm thì đừng có vội ngồi dậy, đang ngồi thì đừng có vội đứng lên, đang đứng thì đừng có vội đi lại, đang đi thì đừng có vội nằm. Chắc sau vụ này thì xương cốt mang ra thùng rác hết thôi.

BC: Khổ, thôi cố nốt 1 tháng nữa, sinh bé xong là hết đau ngay í mà. Thế Ong Sữa thì sao?

MOS: Các chỉ số của Ong Sữa vẫn phát triển khá đều, ở tuần 36 đường kính lưỡng đỉnh của con là 91mm, chiều dài xương đùi 73.4mm, cân nặng ước tính 2817g, nhìn chung là không đến nỗi bị gọi là Ong Phệ, hihi.
Còn BOS phong cho Ong Sữa là công chúa lười vì chỉ có ngủ thôi, thỉnh thoảng múa máy chân tay khều khều bụng mẹ vài cái rồi lại lăn ra khò khò :zzz: .

BC: Trộm vía bé con, thế là tốt rồi :love: . Tâm trạng chuẩn bị đi đẻ thế nào, mọi thứ sẵn sàng chưa?

MOS: Những thứ cần chuẩn bị thì đã đâu vào đấy rồi, chỉ có tâm lý là vẫn chưa sẵn sàng, MOS vẫn sợ chết khiếp khi nghĩ đến chuyện đi đẻ, huhu.

BC: Còn blog thì sao, chẳng nhẽ không nấu nướng gì suốt mấy tháng à mà chẳng có món mới cập nhật, lại còn không thèm trả lời comment nữa chứ :mad:

MOS: Thời gian qua đối với MOS, nấu nướng là nghĩa vụ, ăn uống là nhiệm vụ, tuyệt nhiên không còn hứng thú nữa nên chẳng có món gì ngon ngon treo lên blog cả, giờ chỉ chờ bà nội Ong Sữa làm quen với các loại gia vị là giao cho bà cai quản việc bếp núc ngay.
Còn vụ comment thì cực kỳ xin lỗi cả nhà, MOS bị bệnh đãng trí tạm thời, triệu chứng thường gặp ở các bà bầu (MH làm chứng cho chứng đãng trí của em nhá), nên nhiều khi tên nguyên liệu nấu ăn còn nghĩ mãi không ra, sợ rằng trả lời bà con không được chính xác, mong cả nhà lượng thứ.

BC: Ok, tạm thời không truy xét vụ đấy, nhưng không có nghĩa là cứ lờ tịt blog đi như thế đâu nhé.:furious:

MOS: Vâng vâng, MOS hiểu rùi. Hẹn gặp lại cả nhà nhé :heart:

Tác phẩm đầu tayHello!!!

Comments

TTCT 19. June 2009, 14:44

Chúc mừng MOS và BOS. MOS kêu gọi MH làm chứng sợ là yêu cầu cao quá. Người ấy giờ đãng trí bằng mấy lần MOS cơ, gần bằng chị cơ mà :D

Hihi, xơm OS một cái nào :heart:

hoikun 19. June 2009, 15:12

Chả nhớ bạn TTCT là bạn nào? Chúng mình quen nhau?

Em béo: ừ, giơ bàn tay phải không thuận xin thề làm nhân chứng chung thực :D

kalteryl 19. June 2009, 17:54

Sp lặn lâu thật :D Chăm Ong cũng cực thật đấy :love:

laluli 24. June 2009, 19:57

Chúc em mẹ tròn con vuông em nhé

Bearfamily 30. June 2009, 07:56

Ui, thế là e cũng sắp nằm ổ rồi nhờ!? nhanh thật đấy! chúc mẹ tròn con vuông,sớm sớm quay lại tiếp tục sự nghiệp nhé! :D :smile:

hoangnguyenyennhi 16. July 2009, 18:58

Wow lau ngay moi qua day thi Em da co Em be roi, chuc mung Em nhe :love:

funnylovely 21. July 2009, 15:24

bé Ong :love: cả nhà đang chờ cả gia đình bé Ong :love:

Hik_kun 30. July 2009, 15:49

muốn xem ảnh bé Bee :X

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31