Skip navigation.

Log in | Sign up

Thứ 7 mưa phùn và cafe...2 mình

Trời giở chứng mưa phùn, co ro ngồi nhà cả ngày, được nghỉ ngơi mà thấy bức bối ghê gớm.
...Uống cafe nàng nhé...
...Ok mình đi...
...Không, uống ở nhà cơ...
...Nhưng em chẳng biết uống, pha cho chàng xong em ngồi làm gì...
...Lâu rồi anh không uống cafe phin...
...Ừ, lâu rồi em không uống...sữa cafe...
...Thôi, cafe 2 mình vậy...


...Phin mới toanh...
...Cafe chưa mở hộp...
...2 kẻ cũ kỹ, ngồi uống cái thứ cũ kỹ nhất trên đời...
...

Nhìn ảnh 2 tách cafe dưới cùng giống ảnh chàng Bush đọ ngực quá, có ai thấy vậy không ta???
(Nguồn: Vnexpress)

Marinara PizzaHoney Kasutera - Bánh bông lan kiểu Nhật

Comments

Nghecon18 31. May 2008, 11:48

P: em ko chơi sữa cafe mừ chỉ cafe phin thui sis ơi

naninonu 31. May 2008, 12:10

Sáng hôm nay ở tớ mới thứ 7,tình hình dự báo thời tiết trời đẹp,nhưng ox tớ bận việc rồi :frown:
Tớ không uống được cafe,lạ vậy đó,uống vô như uống rượu , chóng mặt hic hic,cafe sữa đá cũng không,bù lại ox tớ mê cafe đen 1 phép,hình như mê hơn mê vợ đó :D

funnytamanegi 31. May 2008, 13:34

@Chị Na: Hihi, vậy thì tung tăng đi chơi 1 mình đi chợ, trời nắng đẹp, tội gì không window shopping nhể :D. Em cũng không uống được cafe nên mới có món sữa cafe đó chị, chỉ 2 thìa cafe pha với sữa cho có mùi thôi, em uống cafe cũng bị như chị đó, chóng mặt và ốm ngay :cry:.

@Nghé: Chị thích hương thơm của cafe nhưng ghét vị đắng của nó, hơn nữa chị lại bị dị ứng với chất cafein nên trà hay cafe đều chỉ hương hoa thôi. Ngày xưa cũng tập uống để đi với mấy anh gọi ly cafe đen cho các anh choáng luôn P:, nhưng uống xong gần xỉu, thế là dừng ngay lại, sợ các anh lợi dụng thời cơ :lol:

naninonu 31. May 2008, 13:51

Ừm đi 1 mình buồn,đi 2 mình thì ổng trả cho mình,đi 1 mình thì mình lấy túi của mình ra trả hi hi,bon chen quá nhỡ :smile:

funnytamanegi 31. May 2008, 13:53

Haha, window shopping chọn trước, mai ông xã về chị dẫn ra chỉ việc lấy, ông sướng rơn vì vợ nhanh gọn thế :lol:

naninonu 31. May 2008, 13:56

Hi hi,ox sợ đi với N lắm vì thử đồ quá chừng ,nhưng không đi theo thì bị giận,vì không đi làm sao biết vợ thích gì :D và còn góp ý kiến nữa chứ. Ngồi chát chít tí rồi đi bây giờ.

funnytamanegi 31. May 2008, 14:03

Ông nào chẳng vậy, xã em mà biết vợ đi shopping thì sẽ trốn, nhiều khi đưa đến nơi rồi muốn ra chỗ khác ngồi, nhưng mình không có ai hỏi ý kiến cũng bực, thà đã gã bực còn hơn mình bực nên cứ lôi vào :D

kalteryl 31. May 2008, 15:38

Eck... chuyện giữa các bà vợ... mình có nên lấy làm kinh nghiệm tránh né ko nhở... :D
Em nghiện cafe... đen có... nâu có... em có bài về cafe đấy :D
http://my.opera.com/kalteryl/blog/den-va-nau

hoatrongvuon 31. May 2008, 17:34

Chơi bailey cà phê đi ngon tuyệt cú mèo ặc ặc

funnytamanegi 2. June 2008, 04:18

@Kateryl: Hehe, tối chị sang đọc nha, em là fan của cafe đúng không??? Tội gì tránh né em ơi, phải tận hưởng chứ :lol:

@Chị Liên: Em quê mùa quá, chẳng biết bailey cafe thế nào chị ui :cry:

kalteryl 2. June 2008, 04:29

Baileys cafe là dùng cafe + rượu baileys rồi cho vào bình lắc... cũng một dạng cocktail thì phải... em nhớ là có cho thêm một chút gì nữa thì phải... quên béng rồi :D
Em ko biết có nên tận hưởng như chị nói ko nữa... có vẻ hơi hơi... nguy hiểm :lol:

funnytamanegi 2. June 2008, 10:57

Thế mà có kẻ đang tuyển vợ online, hìhì.

hoatrongvuon 2. June 2008, 11:54

Trang: Đây http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/ca-phe-bailey chỉ cà phê và bailey thay vì sữa thôi mà, ngon hơn cà phê thường nếu ta ghiền rượu :D

kalteryl: Thông thường đổ một ít bailey vào ly (như ta đổ sữa vậy đó) rồi pha cà phê nhỏ giọt từ từ vào, sau đó khuấy uống như bình thường ngắm mưa rơi chứ chị không chơi kiểu cocktail.

Btw, có ai chúc mừng chị được lên chức Moderator của Opera Forum tiếng Việt không? :D (bài ở đây)

kalteryl 2. June 2008, 12:08

Chỉ là em cổ động bài viết của Nghé thôi :D
@Chị Ròm: em chỉ biết mấy cách pha thôi, chứ em thường uống cafe sữa và cafe đen thôi... uống rượu ra rượu cafe ra cafe chị ạ :D
Cái bài đó em đọc rồi, chúc mừng chị nhá... dù em ko biết Moderator sẽ làm gì :whistle:

hoatrongvuon 2. June 2008, 12:28

Moderator là làm cu li hahahaha - nếu em vào trong forum em hỏi gì về cách làm Opera thì Mod phải bày cho em, hoặc em viết tiếng Việt sai ngữ pháp Mod sẽ nhắc cho em và bày em gõ lại. Nói chung nhiều thứ lắm.

kalteryl 2. June 2008, 12:33

Hì hì... em cũng hiểu công việc một culi chính hiệu phải làm mừ... :D Thân làm culi nên cũng hiểu :lol:

funnytamanegi 3. June 2008, 12:20

@Chị Ròm: thanks chị nhé, em sẽ dụ xã em uống thử bailey cafe chứ em không uống được cafe chị ui, thiệt thòi quá :cry:
Bác lên chức moderator thì bác nhẹ tay nếu em pót bài nha P:

@Kalteryl: Em làm culi cho ai thế :lol:. Lấy vợ về là có người làm culi cho mình đó P:

kalteryl 3. June 2008, 12:23

Làm culi cho lớp... :frown:

funnytamanegi 3. June 2008, 12:36

Lớp trưởng hử, oách thế, có bôn không đấy Kal P:

kalteryl 3. June 2008, 12:39

Bôn?!?! Từ "lóng" :o:
Làm lớp trưởng có gì oách đâu chị... "cao hơi lớn họng" cũng thua "mặt dày sinh viên" thôi :lol:

funnytamanegi 3. June 2008, 12:40

Hêhê, "cao hơi lớn họng" chị mới nghe đó nha, hay phết P:

kalteryl 3. June 2008, 12:46

:lol:

hoatrongvuon 6. June 2008, 12:44

Ngày xưa chị được làm thư ký Đoàn và cán sự Anh văn nhưng lại là "Men" Trang ơi. Nhảy lên bàn, phi qua cửa sổ chuyện cơm bữa. :lol:

kalteryl 6. June 2008, 15:51

:lol: Em hiền lắm... nhưng đứa nào làm em cáu lên được thì chỉ có khổ :D

funnytamanegi 9. June 2008, 12:22

Haha, chị Liên quậy ghê cơ.

Em cũng làm cán bộ từ bé, hồi học tiểu học thì suốt ngày đếm cho các bạn tập Mốt Hai Mốt, nhưng mình thì chẳng biết đi đúng, chỉ quát các bạn thôi.

Lên cấp 2, 3, đại học thì toàn làm bí thở, gương mẫu phết chứ không nhảy qua bàn, phi qua cửa sổ như chị.

@Min: Khổ thế nào cơ đệ tử P:

kalteryl 9. June 2008, 12:42

Giống như ông xã chê chị cái gì đó... chị nhịn... ông xã chị nói tiếp... chị nhịn... ông xã chị nói tiếp... ông xã chị khốn đốn... :lol:

hoatrongvuon 11. June 2008, 16:07

hehe thật ra chị rất là gương mẫu, đoàn viên ưu tú mà nhưng chị quản lý nguyên bọn cá biệt trong lớp nên chúng nháy nhau trốn tiết uống cà phê, bay qua cửa sổ thì chị phải lật đật bay theo hihi - kết quả cuối năm chúng nó tốt nghiệp hết vì ớn ... chị đi theo :D

kalteryl 11. June 2008, 18:10

:up:

funnytamanegi 12. June 2008, 09:37

Nên bây giờ 2 đứa nhà chị cũng rất ngoan đúng không, bạn mẹ mẹ còn trị được nữa là con mẹ P:. Tính em cũng phát xít nhưng hay bị mủi lòng nên không biết đến lúc có con em có rèn được như chị rèn Tú Đăng không :frown:

hoatrongvuon 12. June 2008, 10:57

Nhớ nhất là cảnh:

Trời tưởng bà đang học ai dè bà theo hả.
Vậy giờ mày muốn đi đâu?
Tụi này uống cà phê rồi vô, bà vô trước đi.
Tao uống với, rồi tụi mình cùng vô.

Thế là uống cà phê xong chị lùa hết vô lớp lại :lol: :lol:

Vụ Tú Đăng và Thy - ba của bé Thy bảo với Má Thy là bé Thy qua nhà bà Liên 2 tuần nay, bây giờ anh thấy Thy ăn cơm xong là tự động bưng chén xuống bếp :lol: :lol: qua nhà cô Liên ở là thưa, dạ, ăn xong dọn xuống cho cô Liên rửa chứ lơ mơ cô Liên hổng chăn nữa à :D

Chị nói
Thy muốn ăn cơm nữa không? LẮC ĐẦU
Thy muốn ăn cơm nữa không? LẮC ĐẦU
Thy muốn ăn cơm nữa không? LẮC ĐẦU
Thy muốn ăn cơm nữa không? KHÔNG
Thy muốn ăn cơm nữa không? DẠ KHÔNG

Đừng có mơ mà test lòng kiên nhẫn của cô Liên, cô có thừa con à. :lol:


kalteryl 12. June 2008, 11:03

:D Giống em thía... :lol:

hoatrongvuon 12. June 2008, 11:05

kalteryl: Phải vậy mới trị được mấy kẻ quậy em nhỉ :D

kalteryl 12. June 2008, 11:12

Nói chung em sống theo phương châm là "hiểu để trị" chị ạ :D
Mà chị cứ gọi em là Min cho tiện :D

funnytamanegi 12. June 2008, 12:25

@Chị Liên: Haha, em là ủng hộ cách hành động của chị cực kỳ, nhưng chưa biết đến lượt mình thì sẽ thế nào, nhưng với con cái mà không trị đến nơi đến chốn thì nó khổ mình khổ chị nhể :smile:

@Min: vậy Min có nghĩa gì vậy em :confused:

kalteryl 12. June 2008, 16:09

Bạn gái đặt cho đấy... Bắt nguồn từ việc em nói "mình" thành "mìn" :o:
Lúc đầu đặt biệt danh cho em là Mìn... sau chỉnh thành Min vì thấy em khó chịu :D

funnytamanegi 13. June 2008, 09:09

Chị cứ tưởng là do em thích Rock, Cafe và Min-khơ (tên 1 loại xe máy) :D

kalteryl 13. June 2008, 15:06

Eck... xe đó ồn ào lắm... ô nhiễm nữa :D

cafe_saigon 28. July 2008, 16:58


tối nay đi cafe, sinh nhật bé gấu này nè

bạn không uống được cafe thì thử cappuccino nhiều sữa ít cafe kèm bánh tiramisu đi, tuyệt lắm ah :smile:

kalteryl 28. July 2008, 17:16

Cappuchino... thích nhưng ít uống :D

funnytamanegi 29. July 2008, 03:09

@cafe_saigon: thế nến của bé gấu đâu rùi P:.
Khi tớ ra tiệm cũng chỉ hay uống cappuccino vì hương vị khá nhẹ nhàng, hợp với tớ. Tiramisu ngon nhỉ, nhưng béo lắm, may mà tớ không mê mẩn không thì lại xót xa mỗi lần bước lên bàn cân :frown:.

@Min: sao thích mà lại ít uống vậy ta????

kalteryl 29. July 2008, 05:04

Vì em thích cafe đắng hơn (chỉ uống đen hoặc cafe + 1 thìa sữa nhỏ) :D
Capuchino chỉ thích vì cái tên và nghệ thuật vẽ hình thôi :smile:

cafe_saigon 29. July 2008, 06:15

@funnytamanegi: bảo là sinh nhật thôi chứ em gấu ấy vừa được tặng ban sáng, mới một ngày tuổi hà :lol:

@kaltetyl: Cappuccino không phải quán cafe nào ở VN cũng biết pha chưa nói là ngon. Ngay cả những quán lớn cũng chưa chắc pha được một tách cappucino đúng cách ví dụ như thương hiệu Highland. Ni (cafe_saigon) bình thường vẫn uống cafe không đường này :smile:

kalteryl 29. July 2008, 06:45

Đúng roài đấy... Capuchino ở quán người ta pha chán lắm... mà đã Capuchino thì phải có Espresso chế mới được :D

konanami 7. August 2008, 16:05

hj, chị ơi, ở Hà Nội giờ đang mưa to lắm nè, hơi lành lạnh nữa, sáng mai thức dậy em sẽ đi làm một cốc cà phê nóng thật nóng và to thật to mới đã. Mời chị nhé, em uống một mình vậy. Chừng nào em sang đó rồi hai chị em mình cùng uống cà phê với nhau sau. Chúc chị cuối tuần vui vẻ! :happy: :happy: :happy: :coffee:

funnytamanegi 7. August 2008, 16:13

Ui, nghe em tả chị chỉ muốn trùm cái áo mưa màu hồng rộng thùng thình của chị, trèo lên xe máy phóng thẳng ra quán cafe, rồi có 1 cậu chàng đề nghị dắt xe giùm xếp lên vỉa hè, chị chui vội ra khỏi áo mưa vuốt vuốt vài sợi tóc bị nước mưa làm bết dính lại, õng ẹo leo lên mấy bậc cầu thang, lên tới nơi chẳng biết em nào là em Konanami, lại chẳng biết em Konanami có đến đúng giờ hẹn không, đành gọi tạm 1 cốc capuchino to thật là to, nóng thật là nóng... :lol: P: :wink: Hẹn gặp em nhá!

konanami 8. August 2008, 15:22

hj, em cũng muốn uống capuchino lắm, yummy... nhưng chưa uống ngoài hàng bao giờ, chỉ hay uống ở nhà thôi. Mà chị õng ẹo là sao? :eek: :eek: Hix, làm gì đến nỗi thế chị:lol:

funnytamanegi 10. August 2008, 13:09

Hehe, em cứ tưởng tượng rằng chị đi trên 1 đôi guốc cao gót chót vót, leo lên vài bậc cầu thang thì kiểu gì mà chẳng õng ẹo :lol:.

hoatrongvuon 10. August 2008, 13:34

Trời thì mưa mà tướng thì õng ẹo coi chừng ... chụp ếch :lol:

funnytamanegi 10. August 2008, 13:35

Chị này P:

kalteryl 11. August 2008, 03:42

Chụp ếch... làm món ếch xào xả :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31