Thêm 1 mùa hoa
Wednesday, 8. April 2009, 11:13:42

Mùa hoa năm nay đến muộn và có vẻ lưu luyến nhiều với trời, đất, lòng người. Gió đủ êm đềm để những cánh hoa mong manh không rơi rụng, nắng cũng đủ trong trẻo, ấm áp để tô thắm thêm sắc màu và lòng người cũng đang đong đầy hạnh phúc để đón nhận trọn vẹn vẻ khoe sắc hết mình của 1 loài hoa...
Nguyên liệu:
- Bột Shiratamako (白玉粉).....12g (1 loại bột làm từ gạo nếp, gạo nếp sau khi xay, ngâm và gạn lấy phần bột lắng, đem phơi khô sẽ cho ra loại bột có bề ngoài giống bột sắn dây. Có thể thay bằng bột gạo nếp nếu không tìm được đúng loại)
- Bột mỳ (cake flour).....120g
- Đường.....38g
- Nước.....180cc
- Màu đỏ (màu thực phẩm).....1 chút
- Nhân đậu đỏ mịn.....vừa đủ
Cách làm:
1. Pha bột
- Cho vào bột shiratamako một chút nước, dùng tay bóp nhẹ cho bột tan đều.
- Cho bột mỳ, đường vào phần nước bột shiratamako, trộn đều rồi cho dần dần hết phần nước còn lại, đánh đều cho bột tan mịn.
- Hòa phẩm màu đỏ với 1 chút nước (lượng nước không có trong recipe), cho nước màu đỏ vào hỗn hợp bột từng chút một cho tới khi bột có màu sắc vừa ý.
2. Tráng bột
- Dùng chảo chống dính, bật lửa nhỏ sao cho chảo có độ nóng vừa phải.
- Múc một môi bột nhỏ, dùng đáy môi dàn đều bột thành hình tròn. Sau khoảng 40 giây, bề mặt bột se lại, lật mặt còn lại, rán tiếp khoảng 20 giây.
- Lấy lá bột đã tráng, bọc wrap cho tới khi lá bột nguội. Tiếp tục tráng cho tới hết bột.
3. Gói nhân
- Lấy 1 thìa nhân đậu đỏ vào giữa lá bánh, gấp lại và xếp ra đĩa.
- Bánh sau khi hoàn thành có độ mềm, dai. Món bánh Sakura Mochi này sẽ ngon hơn nếu thưởng thức cùng 1 tách trà nóng.










kalteryl # 8. April 2009, 13:02
cookingand # 8. April 2009, 16:20
funnytamanegi # 9. April 2009, 00:37
kalteryl # 9. April 2009, 03:02
funnylovely # 9. April 2009, 07:23
cookingand # 9. April 2009, 10:02
Nhìn màu hồng của bánh yêu ơi là yêu, đúng kiểu con gái nhỉ
Mà tớ tập làm bento bấy lâu mà chưa làm ra cái nào thật ưng ý cho con gái nàng ơi
hoatrongvuon # 9. April 2009, 10:45
hughchips2006 # 10. April 2009, 10:59
GrassNCloud # 18. April 2009, 13:16
Chị ở Nhật, một đứa ghiền nước Nhật như em thật ngưỡng mộ. Đã thế chị còn nấu ăn giỏi. Em rất thích nấu ăn mà ko ai dạy cho
Em đang học tiếng Nhật và mơ mộng đạt được suất học bổng bay sang đất nước mặt trời mọc. Ước gì em có thể tới nhà ăn bánh chị làm nhỉ, hì hì =P~ .
funnytamanegi # 21. April 2009, 04:47
Anonymous # 10. May 2009, 19:50
Em nguong mo chi tu lau lam; Chi o Nhat moi co 2 nam thoi a? Chi o han Nhat hay co ve que nha khong? Bao gio chi ve Vietnam mo quan an banh hoa anh dao cho chung em den an day? :p
pighavewings # 13. May 2009, 11:26
Anonymous # 10. August 2009, 03:37
Hi`, em chào chị. Blog chị toàn món ngon,=P~. Em cũng đg học vìa các món Nhật nhưng vốn từ còn thiếu quá,hix,có gì chị bảo em với nhé!Tks chị:D