My Opera is closing 3rd of March

nang', tinh` yeu cua anh......mua he`

em nho' anh !

Thế là đã đi thật, chẳng hiểu sao em lại đi ra ngoài ma không theo máy để nghe cuộc gọi cuối cùng của anh......bi giờ , ở xa thật là xa, em chẳng biết làm thế nào để liên lạc với anh ca. Mới một ngày mà e đã nhớ anh chết mất. Em quen cái cảm giác mỗi buổi sáng, mở máy ra, người đầu tiên nhắn tin cho em là anh ,anh chúc e một ngày thật vui vẻ. Sáng nay, em thức dậy, mở máy ra, người đầu tiên e nghĩ đến cũng là anh, nhưng có nhắn tin cũng chỉ là tin nhắn vô vọng, sẽ không đến được bên anh. Em bồn chồn, làm việc gì cũng không xong, cứ đi ra rùi lại đi vào, tối muộn hôm qua , em thấy có chuông điện thoại , lúc ấy anh không nghĩ là em vui thế nào đâu, em cứ nghĩ là anh gọi cho em.....huhuhu, nhưng chỉ là người gọi nhầm số thôi.

Anh đi rùi , e mới hiểu được là em yêu anh nhiều thế nào , lâu nay e cứ chạy trốn, trốn tránh thực tế. Anh yêu em nhiều lắm, anh lo cho em từng ly từng tý, anh là người mang đến cho em tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc. Từ khi có anh , em được bù đắp tất cả những gì mà trước đây em không được có . Thế mà, em thật là tệ đúng không, em cứ làm cho anh buồn,cho anh giận em.......những lúc anh giận em , em cũng buồn lắm, buồn nhiều lắm ý. Chỉ là em bộp chộp, làm gì cũng không chịu suy nghĩ, đành hanh chuyên gia gây sự với anh, tự mình làm mình buồn rùi tự mình khóc. Em cứ thích giữ lấy những bí mật của mình , rùi thu vào trong cái vỏ ốc ấy,nhưng anh lại thích chui vào cái vỏ ốc đấy mà lôi em ra với mọi người cơ. Nhưng con người em là thế anh ạ , không phải cái gì cũng thay đổi một sớm một chiều được.

Tình yêu của hai đứa mình, liệu có bền vững không anh ? lúc nào e cũng hỏi anh như thế,trong em lúc nào cũng có nỗi lo lắng mơ hồ . Đến bây giờ , em cũng hiểu tại sao anh lại yêu em>lần đầu tiên anh gặp em, khi e o đang ở trong giai đoạn thật khó khăn, em suy sụp hoàn toàn.....em , em thật là bi quan, thế mà anh làm cho em yêu anh được. Thật là kỳ tích đúng không. Cũng đúng thôi, vì anh thật hoàn hảo , anh là mẫu người mà nhiều cô gái mơ ước, nhưng thế vì sao anh lại yêu em !?... tình yêu của hai đứa mình là tình yêu sét đánh, mọi người vẫn trêu thế mà. Cô giáo em cũng từng đùa anh, là anh có thể thuần dưỡng được em không, em như con ngựa bất kham ấy, nếu anh không giữ vững tay cầm, thì em se lồng lên mà chạy mất đấy.

Anh à, em cũng yêu anh nhiều lắm, em biết là anh đi, rùi anh sẽ về với em, em không được mít ướt, không được nghĩ linh tinh đúng không anh....anh lúc nào cũng yêu em, và em lúc nào cũng ở trong tim anh đúng không anh. Anh sẽ về với em mà, rồi sẽ ôm em thật chặt , hôn em thật nhiều, nhưng là trong tin nhắn thui, vì nếu anh có về nước thì cũng 10 ngày nữa chúng ta mới được sờ vào hiện vật nhỉ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28