DI CHÚC
Saturday, March 21, 2009 6:26:00 AM
Khi viết những dòng này, tôi khẳng định rằng tôi không hề có ý muốn tự tử, tôi vẫn còn rất yêu đời, vẫn rất ham chơi, ham vui... và ... rất sợ đau, sợ chết... nhưng cuộc đời không như là mơ, không ai biết được chữ ngờ, có khi một sớm mai ta ... không thể nào thức dậy được nữa... không thể đánh răng rửa mặt... làm những công việc mà mỗi ngày ta cho là đáng chán.. nhưng đến khi ta không thể làm được thì lại thèm muốn và ao ước được làm... lúc đó có muốn nhờ ai đó làm dùm cũng không được nữa, nên tôi muốn viết lại những mong muốn của mình, lỡ như tôi không còn nói chuyện, không còn được cười, được khóc...và không còn được thở...
Gửi Ba Mẹ:
- Nếu như gương mặt con vẫn còn lành lặn như xưa, con muốn được trang điểm thật đẹp, thật lộng lẫy, mặc 1 cái đầm màu trắng, trên đầu đội vòng hoa (như thiên sứ đoá) nằm trong 1 cái quan tài bằng kính, để cho mọi người có thể nhìn mặt con... lần cuối cùng.
- Con không muốn Miễn Phúng Điếu, con muốn nhận tiền, số tiền đó coi như là món tiền cuối cùng con làm ra để lại cho Ba Mẹ. Không lấy tiền ngta đi mua trái cây nhang đèn chất cả đống cũng vậy thôi, phí lắm.
- Ba Mẹ nhớ lựa tấm hình nào con cười thật tươi nha, đừng lấy mấy tấm hình 3-4 nhìn ghê lém.
- Con không muốn thấy Ba Mẹ khóc nhiều đâu, đành rằng vẫn phải khóc, nhưng khóc nhiều sẽ có hại cho sức khoẻ của 2 người. Ba Mẹ cứ coi như con là 1 đồng tử trên trời bị đày xuống trần gian, giờ hết hạn con phải trở lên đó thôi. Bằng chứng là từ nhỏ con đã có căn tu, con theo dì Út ăn chay, niệm phật, thuộc hết các bài kinh. Hứa với con không được buồn nhiều nha. Không là con giận hok thèm ăn đồ Ba Mẹ cúng đó. Con yêu Ba Mẹ nhiều lắm, Ba Mẹ phải giữ gìn sức khoẻ, không là con không thể thanh thản được đâu.
- Ah, Ba Mẹ nhớ để trong quan tài tất cả những di vật của Huỳnh mà con giữ gìn bấy lâu nay, nếu gặp con sẽ trả cho ảnh, bỏ cả con gấu của thằng Đen nữa.
Gửi em gái iu:
- Út iu của chị, em lớn rồi, 23 tuổi rồi còn gì nữa, không còn bé bỏng nữa đâu mà lúc nào cũng sợ sệt, như vậy sao chị yên lòng giao Ba Mẹ lại cho em chăm sóc. Phải tập cứng rắn lên, sống tên đời miễn mình không làm gì sai trái thì không ai có thể làm gì được mình hết, không cần phải sợ ai hết có biết không??
- Sao này lấy chồng phải biết lựa thằng nào biết nghe lời, dạy nó từ ban đầu chứ đừng cho nó trên cơ mình. Mày mà để giống nhà bà Xím kế bên thì tao về tao cạo đầu mày đó con heo.
- Đi làm rồi, biết cực khổ kiếm được đồng tiền thì xài cho tiết kiệm chút, cái gì cũng muốn mua, mua tầm bậy tầm bạ tao đá chít biết không? Đưa hết tiền cho Mẹ giữ đi.
- Yêu Út lắm Út kưng
Cho Heo
- Nếu được xin Heo hãy vì Nhóc mà rơi 1 giọt nước mắt được không, 1 giọt thôi đủ làm Nhóc ấm lòng.
- Chúc Heo sớm tìm được hạnh phúc mới và hãy gắng giữ nhé, đừng vì cái Tôi mà đánh mất hạnh phúc cả cuộc đời mình.
- Cái tên "Heo Mập Bụng Bự" là của Nhóc, Nhóc sẽ đem theo luôn, ngoài Nhóc ra không ai được gọi Heo bằng cái tên đó. Hy vọng Heo thực hiện được ước nguyện cuối cùng của Nhóc. Vĩnh biệt Heo.
Cho bạn bè:
- Tụi bây ở lại mạnh giỏi nha, tao đi trước, nếu được tao sẽ phù hộ cho tụi bây. Yên tâm đi.
- Tao muốn tất cả bạn bè tao quen biết đều biết sự ra đi của tao, tụi bây giúp tao nha. Tao muốn được ngta quan tâm, ít ra ngta cũng 1 p mặc niệm để nhớ về tao. Giúp tao nha.
- Còn sống ngày nào thì ráng sống xứng đáng ngày đó nha, đừng để hối tiếc. Có hạnh phúc thì ráng giữ lấy, đừng để vuột mất thì khó tìm lại được lắm.
Cho người tôi không ưa và những người không ưa tôi:
- Be careful
Túm Lại bản DI THƯ này sẽ theo đổi theo thời gian, thay đổi đến khi nào tôi hết thay đổi được thì thôi.








