My Opera is closing 1st of March

๑♥๑(Huynh_Thi)๑♥๑

(¯`·._.·[ Missing You ]·._.·´¯)

Subscribe to RSS feed

Thăm trẻ mồ côi Gò Vấp

Chuyến đi này Thi đã đi từ 02/03/2008 nay mới post lên. Để thấy xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều cảnh đời đau khổ, giúp mình biết quý trọng cuộc sống hơn.

Đúng 7h00 ngày 02/03/2008, chúng tôi đã thấy sự xuất hiện của những bạn game thủ đầu tiên đến tham gia chương trình thăm trẻ em mồ côi tại Gò vấp, trời còn rất sớm nhưng mọi người đã có mặt thật đúng giờ và ai cũng chở theo 1 xe đầy quà để dành tặng cho các em. Trời thì mặc dù lạnh nhưng dường như ai cũng cảm thấy ấm hơn khi mà tất cả đang một lòng thắp lên ngọn nến sưởi ấm mầm xanh Việt.
Các thành viên trong đoàn từ trái sang: HuyềnVõ - LMTK, MèoLười(áo trắng) - ĐHT, Ha Sinh viên Truong nghiep vu du lich Khach san, HàBạchDi - PHQ, ThiênPhi - LMTK, congchuaxtin - LMTK, MỵChâu - LMTK, ThienDai - LMTK(nam đứng),ThiThi - CDT,Trangty - CDT(phía sau ThiThi), DạVũ - CDT và các thành viên Thiên Long Hội.
Đúng 8h30 chúng tôi có mặt tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em mồ côi Quận Gò Vấp - Số 45 Nguyễn Văn Bảo P4 Quận Gò Vấp và được sự đón tiếp nhiệt tình của Ban Giám Đốc trung tâm. Nghe nói sơ về hoàn cảnh các em chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, quả thật hoàn cảnh của mỗi em mỗi khác nhưng nhìn chung tất cả đều đang rất thiếu tình thương của mọi người.
Thay mặt Thiên Long Hội và cộng đồng game thủ Thiên Long Bát Bộ, đoàn đã trao tặng một số phần quà như gạo, sữa, quần áo, tả lót... dành cho trẻ ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp do anh em trong Thiên Long Hội, các mạnh thường quân cty FPT và anh em trong cộng đồng game thủ đóng góp. Tuy đó chỉ là “những món quà nhỏ”, nhưng bấy nhiêu cũng giúp các em có thêm một khẩu phần dinh dưỡng giúp bồi bổ sức khỏe đã quá yếu ớt của mình.
Thiên Long Hội liên hệ trao tặng quà do game thủ Thiên Long Bát Bộ, Thiên Long Hội trao tặng
Các thành viên chung tay chuyển các phần quà cho trung tâm.
Đoàn người bắt đầu chuyến thăm của mình tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em mồ côi Quận Gò Vấp, Trung tâm được chia thành nhiều khu vực phụ trách việc chăm sóc cho từng nhóm trẻ khác nhau: nhóm trẻ dị tật nhẹ, nhóm trẻ sơ sinh, nhóm trẻ dị tật nặng hoặc đa dị tật v..v.... nhưng đều có chung một số phận bị gia đình bỏ rơi.
Khu vực đầu tiên mà đoàn đi thăm là nơi chăm sóc nuôi dưỡng các em mồ côi và bị những dị tật nhẹ, đến vào giờ ra chơi nên các thành viên khá dễ dàng trong việc làm quen và tham gia nô đùa cùng các em. Mỗi em đến với trung tâm trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, có em bị bỏ trước cửa trung tâm, có em được các bệnh viện chuyển đến khi vừa mới sinh ra v..v... Nhưng nhờ sự quan tâm, sự yêu thương của xã hội nên các em đã được sống và nuôi dưỡng tại đây.
Bánh kẹo ngon không các em
Cầm cho chắc, không là chị lấy lại chị xơi lun ah ^^!
Những đôi tay khẳng khiu, những đôi mắt đen tròn, vô định, những nụ cười ngờ nghệch, những tiếng rên yếu ớt, nhỏ nhoi…Những cô cậu bé ngây thơ với số phận không may, các em không biết vì sao mình lại đến nơi này. Các em còn quá nhỏ để nghĩ về tương lai, một ngày mai còn quá mịt mờ. Đấy là tình cảnh đáng thương của các em tại khu vực chăm sóc trẻ em bị dị tật nặng và đa dị tật.
“Mong các em có cơ hội như mọi đứa trẻ bình thường khác”
Một mong ước nghe qua tưởng như chẳng có gì to lớn, nhưng với các em sao quá đỗi xa vời. Trên 40 trẻ nhiễm chất độc da cam với những căn bệnh hiểm nghèo như bại não, không cử động được, viêm gan, mù, câm điếc, không có hậu môn…; gần 230 trẻ mồ côi, tật bẩm sinh…từ sơ sinh đến 15 tuổi đang được nuôi dạy ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp không biết ngày mai tương lai mình ra sao. Bệnh tật vẫn đang từng ngày vò xé thân hình yếu ớt, bé nhỏ của các em; có trẻ mỗi lần ăn phải cạy miệng mới đút được cháo, có trẻ mang não úng thủy to như cái thau có thể “ra đi” bất cứ lúc nào; có bé bị mẹ bỏ rơi bên miệng cống, chuột cắn ăn mất cả ngón chân; có em ngơ ngác như con búp bê ngờ nghệch vì chậm phát triển trí não; có em không biết bố mẹ mình là ai, vì họ đã bỏ em khi em vừa cất tiếng khóc chào đời…
Phải chăng dù trí tuệ của các em không được như bao dước trẻ khác, dù thân hình các em tật nguyền, nhưng như bao đứa trẻ bình thường khác, các em luôn cảm nhận được tình yêu, lòng trắc ẩn và mong muốn chia sẻ của mọi người. Các cô bé, cậu bé ở đây ánh mắt luôn ánh lên nét vui cười khi được các thành viên trong đoàn đến thăm, thật là cảm xúc của tình nhân ái được nhân lên rất nhiều chúng ta biết yêu thương và chia sẻ. Chúng tôi cùng nắm lấy tay các em và mỉm cười như để chia sẽ phần nào đó nỗi đau trong những tâm hồn non nớt này, có lẽ tình cảm chân thành từ trái tim sẽ đến thẳng trái tim cô đơn đang cần nó.
Trước những hình ảnh như thế này, ai có thể cầm được nước mắt chứ, cơ thể em quặt quẹo, em đau đớn chỉ biết khóc, khóc cả ngày mệt lại ngủ, ngủ dậy lại khóc vì đau đớn...
Ngoan nào đừng khóc nữa em ơi...
Tại khu vực trẻ sơ sinh, những khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt sát long lanh trên những thân thể không được lành lặn, yếu ớt một lần nữa khiến cho thành viên trong đoàn không cầm được nước mắt, thương cảm cho số phận của các em. Rồi chính các em là những người khiến cho những giọt nước mắt khô đi bởi nụ cười thiên thần của mình khi được các thành viên bồng bế trong tay. Cảm giác được bồng một sinh mệnh bé nhỏ trong tay mới thật tuyệt vời làm sao, nó xua tan đi tất cả những nỗi mệt nhọc của các thành viên trong đoàn. Ai cũng muốn lại đây thật lâu để được ở bên cạnh những thiên thần bé bỏng này.
Các bé thiếu tình thương, nhìn thấy có người đến thăm là giơ tay đòi bế, be61 lên bé cười, đặt xuống bé lại khóc, chị cũng ước ao mình có nhiều tay để có thể bế hết các em, những thiên thần bé bỏng của chị....
Muah muah thương thương quá đi thôi >.<
Tất cả những bé thơ thánh thiện như thiên thần nhưng rất tội nghiệp ấy có lẽ cũng không biết, không hiểu một cách rõ ràng rằng mình cần gì. Nhưng những người lớn, những người có trái tim nhân ái thì biết rất rõ điều đó; và họ cùng gặp nhau, cùng tìm đến với các em cùng nắm lấy những bàn tay bé nhỏ, nhìn vào những đôi mắt ngây thơ, ôm vào lòng để cảm nhận trái tim các em đang cùng hòa chung nhịp đập, chương trình từ thiện hôm nay chỉ là một đóng góp nhỏ như một sợi tơ cho việc chia sẻ nỗi đau, sự mất mát của các em, nhưng rồi sẽ có thêm nhiều sợi tơ khác của lòng nhân ái, bao dung và đồng cảm sẽ dệt nên bài ca lấp lánh của tình yêu thương.
Chuyến thăm nào rồi cũng phải kết thúc, tất cả thành viên trong đoàn chia tay các em trong lưu luyến. Trong thâm tâm mỗi người đều tự nghĩ rằng nếu có cơ hội sẽ một lần nữa quay lại đây để thăm các em trong tương lai. Thiên Long Hội chân thành cảm ơn các bạn game thủ Thiên Long Bát Bộ đã đóng góp và tham gia vào chuyến từ thiện này.
Chụp chung cùng đoàn thanh niên Đại học Hulflit cũng đang thăm trung tâm.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28