Chiều chủ nhật 18.01.2009 có lẽ là một buổi chiều đáng nhớ với những thành viên tham gia chương trình Chia sẻ yêu thương - tết trọn niềm vui do công ty FPT Online tổ chức. Những game thủ đã tạm rời xa thế giới áo với nhiều điều thú vị để tìm đến với cuộc sống thật, những mảnh đời thật.
Sau một buổi sáng tuy mệt nhưng đầy niềm vui tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình, các game thủ của chúng ta lại tiếp tục hành trình nối vòng yêu thương đến chùa Lâm Quang nơi nuôi dưỡng 90 cụ già yếu neo đơn không nơi nương tựa.
Ngôi chùa nằm sâu trong một con hẻm nhỏ dọc bờ kênh, đến được cửa chùa cũng là một chặng đường gian nan của cả đoàn. Ít ai hình dung được ngôi chùa nhỏ bé này lại là nơi giang rộng vòng tay yêu thương cho 90 cụ già, 90 cảnh đời éo le, bất hạnh.
Các thành viên hăng hái vận chuyển những món quà tình nghĩa do tấm lòng của các game thủ từ khắp nơi gửi đến. Có thể nhận ra niềm vui ánh lên từ đôi mắt của những cụ già nơi đây khi lâu lắm rồi mới có những người con, người cháu trẻ tuổi đến cũng tâm sự và chia sẻ.
Diện tích trong chùa khá khiêm tốn, lại phải chia thành nhiều khu nên điều kiện ăn ở của các cụ còn nhiều bất tiện. Hầu hết các cụ đều đã già yếu, rất nhiều cụ trong độ tuổi 80,90. Tuy các ni sư nơi đây đã cố gắng lo lắng chu toàn cho các cụ về điều kiện vật chất, nhưng về mặt tinh thần thì vẫn còn nhiều thiếu thốn.
Hành lang cũng được tận dụng làm nơi ăn ở cho các cụ
Những ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự ấm áp
Những đôi bàn tay tài hoa của các game thủ TLBB, MU, PTV, SF đã quen bay nhảy trên bàn phím, nay cũng chính đôi bàn tay ấy bón từng thìa cơm cho các cụ, dìu các cụ đi lại.

Các cụ tâm sự nhiều lắm, mỗi người một hoàn cảnh. Các cụ coi chúng tôi cũng như con cháu, và chúng tôi cũng cảm thấy các cụ gần gũi thân thương chẳng khác nào ông bà ruột thịt của mình. Thật không nỡ khi phải nói lời tạm biệt các cụ, những ánh mắt , những cái nắm tay quyến luyến không rời. Trong lòng mỗi game thủ tự như sẽ có dịp quay lại nơi đây lần nữa.
Những cái nắm tay, những ánh mắt quyến luyến không rời
Gần cuối buổi, chúng tôi lên gặp mặt ni sư Diệu Hạnh. Một lần nữa chúng tôi lại cảm thông và thấu hiểu thêm về những mảnh đời bất hạnh đang cưu mang trong ngôi chùa này và còn rất nhiều ngoài cuộc sống kia. Cửa chùa luôn rộng mở, luôn rất cần những tấm long vàng, những mạnh thường quân cũng chung tay giúp đỡ.
Trò chuyện cùng ni sư Diệu Hạnh
Mọi người ra về trong long còn lẫn lộn buồn vui. Buồn vì vẫn còn quá nhiều số phận éo le, khốn khó nhưng cũng vui vì mình đã có một ngày đầy ý nghĩa cũng chia sẻ yêu thương - tết trọn niềm vui.
Xin gửi lời cám ơn đến các bạn game thủ gần xa, đặc biệt là Cty TNHH TVM Comics và Cty Thiên Hoàng Nguyên., những người đã đóng góp cả thời gian, tiền bạc sức lực, tấm lòng để làm nên buổi từ thiện ý nghĩa ngày hôm nay.