My Opera is closing 1st of March

๑♥๑(Huynh_Thi)๑♥๑

(¯`·._.·[ Missing You ]·._.·´¯)

Subscribe to RSS feed

Chia sẻ yêu thương [Part1-TAM BINH]

Chia sẻ yêu thương %5BPart1-TAM BINH%5D magnify
Chia sẻ yêu thương - tết trọn niềm vui tại Tam Bình

Sáng 18.01.2009,trong không khí se lạnh của tiết trời vào xuân tôi háo hức dậy thật sớm chuẩn bị đồ đạc để nhanh chóng có mặt tại điểm tập kết 408 Điện Biên Phủ. Đây là lần đầu tiên mình tham gia làm công tác từ thiện với khía cạnh là một game thủ nên trong lòng có những cảm giác thật khó tả. Không biết đoàn mình đi làm từ thiện lần này sao, chắc sẽ ít bạn nữ lắm đây, vì chơi game đa phần là nam mà.
Mặc dù khi đến nơi đồng hồ mình chỉ 6h30 nhưng khi bước vào trong sảnh thì mình bắt gặp nhiều bạn còn đến trước cả mình đang soạn đồ cho chuyến đi. Và phải nói về số lượng thì nữ hơi bị nhiều, hoàn toàn trái ngược so với những dự đoán ban đầu của mình.
Lân la làm quen với các bạn đi cùng mình mới được biết lần này nhà phát hành tổ chức cho cả 4 game: Thiên Long Bát Bộ, Đặc Nhiệm, MU, PTV cùng đi làm từ thiện chứ không phải riêng 1 game mình đang theo chơi là Thiên Long Bát Bộ. Vì cùng là game thủ với nhau nên tụi mình đã dễ dàng nhanh chóng kết thân và các cuộc nói chuyện diễn ra hết sức rôm rả. Miệng nói nhưng tay vẫn làm, tụi mình cùng nhau hỗ trợ giúp phía bên nhà phát hành nhanh chóng chuyển các vật phẩm thiết yếu ra xe để có thể kịp tiến độ của chương trình
Và đúng 7h30 tụi mình cùng nhau xuất phát hướng về Thủ Đức và địa điểm mà tụi mình sẽ ghé thăm đó là: Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình.
Anh em mình cùng xuất phát nào
Trong xe tụi mình lại tiếp tục những câu chuyện xoay quanh các game mình chơi. Ai cũng háo hức kể về các cái hay, đặc sắc và dụ dỗ mấy người còn lại qua chơi chung. Không khí diễn ra hết sức là vui vẻ, quả là khi trời vào xuân tâm hồn con người cũng hết sức là phơi phới.
Khoảng 40 phút sau tụi mình đã có mặt tại trung tâm.

Cùng nhau phụ chuyển đồ vào trung tâm

Khi nghe tin có đại diện công ty FPT Online đến, phía trung tâm đã cho tập trung các bé tại khoảng sân rộng cùng chào và đón nhận những món quà tết nhỏ nhưng ấm áp tình thương từ phía tụi mình.
Bánh kẹo nà, mại dzô mại dzô....
Lì xì đây, lì xì đỏ tươi đây....từ từ pé nào cũng có phần (oaoa kao hok có ~>.<~)
Sau khí phát quà bánh cho các em tụi mình được các cô hướng dẫn vào tham gia các trò chơi với các bé ở đây. Vì ít khi được ai đến thăm nên các bé tỏ ra rất vui và cứ quyến luyến mãi bên tụi mình không muốn rời xa.
Tô màu nè
Cho chị tô ké zới, đảm bảo hok đẹp hok lấy tiền ^^
x
Sau khi cùng các bé tham gia một số hoạt động vui chơi chúng mình được các cô hướng dẫn vào hỗ trợ trung tâm trong việc cho các bé ăn. Các bé rất hiếu động, nhưng tụi mình cũng cố hết sức dùng mọi chiêu bài (năn nỉ có, dụ dỗ cũng có, mà dành ăn với bé cũng có luôn^^) để có thể làm tốt công việc là cho các bé ăn hết buổi trưa.
Chụp hình trước mới ăn cơ
Không cần ai đút mà vẫn ăn hết này

Anh chàng này ko biết có giành ăn với thằng nhỏ ko, mà thằng bé giận ngồi im ru như bức tượng ko hề nhúc nhích, trông rất tức cười ^^

Tên nhóc này rất lém lỉnh, ỷ đẹp trai làm mấy trò người lớn cười muốn bể bụng, tự nhiên rờ k.. rùi nhìn mình cười gian thấy ghê, hahahha

Pé Thuỷ, mình thấy nhóc tỳ này xinh nhất, rất đáng yêu, nhưng pé rất ít cười, gương mặt lúc nào cũng buồn rười rượi... có lẽ pé lớn rồi, hiểu được phần nào của 2 từ "Số Phận"

Đưa tay đây, chị dìu em đi, vấp ngã thì đứng dây, không được khóc em nhé, cứ đi tiếp đi, đường đời còn dài lắm thiên thần nhỏ à.....

Sau bữa ăn trưa tụi mình vẫn còn muốn nán lại để chơi cùng các em, và có vẻ như các em cũng muốn ở mãi với tụi mình. Nhưng vì đã tới giờ ngủ trưa của các em nên tui mình đành phải ra về để lại sự yên tĩnh cho trung tâm.

Rút quân nào
Và đã tới Thủ Đức mà không ghé vào dùng thử món cháo cá miền Tây thì thật là tiếc. Để cho mọi người dằn bụng và có sức cho chuyến đi buổi chiều đến thăm Chùa Lâm Quang - nơi nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, anh trưởng đoàn quyết định “ Nào,cháo cá thẳng tiến”.
Rất cám ơn các nhà hảo tâm đã đóng góp những phần quà hết sức thiết thực hỗ trợ nhà phát hành trong chương trình “Chia Sẻ Yêu Thương - Tết Trọn Nìêm Vui” đầy ý nghĩa này.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28