My Opera is closing 1st of March

๑♥๑(Huynh_Thi)๑♥๑

(¯`·._.·[ Missing You ]·._.·´¯)

Subscribe to RSS feed

TRUNG THU ZUI ZE ^^

Tết trung thu đốt đèn đi... làm, mà lại làm nightshift mới ghê hic. Mà thui, ko đi làm cũng lủi thủi trùm mền ngủ. Lạnh lẽo cô đơn wa' huhuuu



Nhớ hồi nhỏ Ba hay lấy 2 lon sữa bò đục lỗ, lụi cụi làm 1 chiếc xe đẩy, 1 lon để ở dưới làm bánh xe, 1 lon để ở trên đục lỗ đốt đèn cầy bên trong, khi đẩy lon sữa sẽ quay ánh sáng rất đẹp. Lớn lên 1 chút, bit phân biệt trò con gái con trai thì ko chơi xe đẩy nữa, Mẹ thấy vậy mua tre, giấy kiếng về làm cho cái lồng đèn ông sao thật to, to lắm, thik vô cùng rất tự hào vì có cái lồng đèn to nhất xóm. Và cái lồng đèn đó xài xong bỏ vào bọc để năm sau xài tip(Tái sử dụng hơi bị nhìu lần)

ANHSO.net
Thời đó làm ji` có nhiều lồng đèn bán như giờ, con nít trong xóm toàn chơi xe đẩy, khá hơn thì dc cái lồng đèn bé tí teo, chơi chán thì đi từng nhà xin sáp đèn cầy rồi kiếm lon sữa bò nấu cho chảy ra (bản thân cũng ko bit nấu chảy ra làm ji`), khi sáp chảy hết thì cả bọn ko bit làm ji nữa, để cho nó đặc lại rồi bỏ lên nấu tip , hic, nấu chán chê thì bẻ lá cây, bẻ hoa, bẻ trái bỏ vào trong đó coi nó có mùi ji`.

ANHSO.net
Trẻ em bây giờ cầm trên tay những cái lồng đèn có đèn chớp, có nhạc, có đủ thứ trò... nhưng chúng sẽ ko bao giờ có cái cảm giác thấp thỏm mỗi khi có ngọn gió đi wa, rồi cười khì khi cây đèn cày vẫn cháy, niền vui khi chụm đầu che gió đốt từng ngọn đèn, vỡ òa khi cái lồng đèn cháy xém, đó mới chính là trung thu, là lồng đèn. Tụi nhỏ jo` có thể có đến 2-3 cái lồng đèn 1 lúc, nhưng sao vẫn thấy tội tụi nó ghê...


Nhưng giờ trung thu không chỉ là của riêng tụi trẻ nữa, hic, tụi già, tui sồn sồn, tụi choai choai, hem dính líu ji` mà cũng ăn ké. Họ không cần bit đó là ngày ji`, chỉ cần có dịp là ùa ra đường như vỡ hội


Chôm cái này bên blog Only'U về
Trung thu ngày xưa...

Dưới hạ giới....





Trung Thu là Tết thiếu nhi.

Cớ sao người lớn lại đi la cà.

Người lớn là trẻ em... già.

Chỉ khác trẻ nhỏ đó là có... râu...




Trên cung trăng....


ANHSO.net
Chị Hằng ngồi gốc cây đa,
Chú Cuội mới đến sờ da chị Hằng.
Cuội sờ Cuội mới nói rằng:
"Một năm Cuội mới sờ Hằng đó nha".
Hằng liền đứng dậy xích ra,
Thế mà Cuội vẫn lân la lằng nhằng.
Chị Hằng chẳng nói chẳng rằng,
Thò tay rút súng...
pằng pằng, Cuội toi.



Trung thu ngày nay...

Trên cung trăng....

Chú Cuội ngồi gốc cây đa,
Nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga.
Hằng Nga chẳng nói chẳng la,
Chú Cuội được thể sờ ba bốn lần.
Chú Cuội tần mẩn tần mần,
Hằng Nga ghét quá: "Cái thằng đần kia!
Có thế mà chú đã mê.
Lên cao tí nữa còn phê gấp mười..."


Dưới hạ giới....


Trung thu là Tết thiếu nhi,
Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều?
Đi chơi họ lại làm liều,
Làm liều nên mới ra nhiều thiếu nhi!
Nếu mà người lớn không đi,
Làm sao lại có thiếu nhi hả trời?
Đó là qui luật muôn đời,
Trung thu là tết mọi người đấy thôi!


Và xin nhớ cho là


Mua bao cao su trúng bánh trung thu - Mua bánh trung thu trúng bao cao su
link gốc đê


http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-a9AvdL4.daoRamJUix2ucEm3?p=44793#comments



Túm quần lại hum nay cũng là tết, mà tết thì phải chúc nhá. Tết thiếu nhi thì chỉ chúc thiếu nhi thui.

Chúc các bé nhà trẻ mẫu giáo sẽ không còn bị hành hạ, các pé cấp 1 không phải vác nặng và mua sách giáo khoa hoài, chúc các pé cấp 2 không bị hành hung, nắm đầu, lột đồ quay film, chúc các pé cấp 3 ....u..u...không phải đi giải quyết hậu quả.




Một ước muốn nhỏ nhoi nữa thui: Chúc cho tất cả trẻ em trong ngày hôm nay đều có lồng đèn và được ăn bánh trung thu. Không phải tất tả mưu sinh vì miếng cơm manh áo. Hãy cho các em một đêm thôi, 1 đêm cũng đủ ấm lòng, nếu không được nữa thì chỉ xin cho các em 1 giấc ngủ ngon, ấm áp và một giấc mơ đẹp.

Trung Thu Vui Vẻ !!



ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net
Phút tự sướng ^^
ANHSO.net
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28