Nụ Hôn Thần Chết
Monday, March 10, 2008 11:34:00 PM
Coi trainler mấy tháng trước, báo chí nói ầm ầm làm mình cũng thấy hay hay vui vui, đến lúc chiếu chả bit đi với ai, chả lẽ đi coi film 1 mình, hic tủi thân lắm. Cũng có nhìu ng rủ đi nhưng ko đi, nhìu lý do rắc rối lém
.
Cuối cùng cũng nắm đầu dc pé TiểuDao nhà mình
đi coi chung. Wa Galaxy Nguyễn Du coi, DKM, treo cái băng rôn to đùng để là mua 1 tặng 1 vào thứ 3-4, tưởng món hời 2 đứa coi chỉ 45ng ai dè vào mua chặt 90ng 2 vé, hỏi sao thì ra chương trình chỉ áp dụng ở galaxy Nguyễn Trãi thui
.
Vào rạp nó mở cho coi đoạn rap của Tiến Đạt " đi coi film tắt điện thoại...đi coi film không hút thuốc..
..." không bit nói sao, chỉ thấy tức cười.
Film hả, coi cũng đc. Film kể về chuyện tình của chàng và nàng. Chàng _ con trai thần chết chuyên đi lấy linh hồn ng chết = 1 nụ hun
. Nàng_ đang thất tình sống buông thả suốt ngày bia rượu ở các quán bar. Duyên số đưa chàng phải thực hiện nụ hun với nàng vì nàng sắp tới số die (bia rượu suốt ngày zậy sao sống zai dc _ chắc mình cũng thế
). Chàng _ sao khi tiếp xúc với nàng thì không nỡ thực hiện nụ hôn cướp đi mạng sống của nàng. Còn nàng_ khi biết mình sắp chết mới phát hêện rằng mình ko mun chết, rằng mình còn rất nhiều ước mơ, hoài bão, rằng còn rất nhìu việc chưa làm ko thể chết dc, điều mà trước đây nàng ko bao giờ nghĩ tới khi đắm mình trong men rượu. Cuối cùng cũng có 1 kết thúc đẹp
nhưng hơi khó thuyết phục : Nàng vẫn chết và 2 ng làm đám cưới dưới địa phủ
.
Film hài nhưng lấy của mình hết 1 lít nước mắt
. Coi xong cũng ngẫm ra dc nhìu chuyện đời, chuyện người, chuyện mình. Ai cũng vậy, lúc có thì không biết trân trọng, đến lúc sắp mất đi mới cố bám víu, để dc ji, cuối cùng cũng mất thôi, vậy tại sao ngay từ đầu ko chịu trân trọng. Nàng cũng vậy, thất tình, chìm đắm trong men say, sao ko để thời gian đó thực hiện ước mơ đi, làm những việc mình thik đi, đến lúc không còn thời gian mới hét toáng lên rằng tôi chưa làm ji cả ko thể chết dc
. Cuối cùng nàng cũng chọn cái chết để bảo vệ tình yêu vì trót yêu chàng tử thần. Nàng hâm mộ chuyện tình Romeo & Juliet , tình yêu của nàng cũng giống vậy lun. Khóc_ vì mình thấu hiểu chuyện sinh ly tử biệt, kinh nghiệm mà, nhạy cảm với cái chết. Không ji đau bằng cảnh nhìn ng mình yêu thương nằm đó, bất động, vô hồn, mãi mãi ra đi, không nói dc lời nào. Đau , đau lắm, đau đến jo` vẫn còn đau. Vết thương đó mãi mãi không bao jo` lành. Ghét wa' lại động chạm vết thương của mình. Thui hem viết nữa, viết nữa là khóc nữa bây jo`, bực wa' đi ah![]()








