CHUYỆN VUI ĐẦU NĂM
Tuesday, January 1, 2008 11:42:00 PM
Phù, cuối cùng thì cũng có thể viết cái entry của ngày 1-1 vào ngày 2-1. 360 ngày càng cùi mía. Nhưng do có wa' nhiều chuyện vui nên tạm tha thứ đóa.
Ngay đầu năm mà có wa' trời chuyện vui và may mắn, hy vọng 1 năm sáng sủa hơn. Chuyện đầu tiên là ngay rạng sáng 1-1-2008 vừa xuống Basement đi break thì thấy tên mình chình ình trên bảng vàng, cứ tưởng bị warning vì cái tội khìn khìn man man chứ, hic, ai dè là Best Staff, đứng thứ 3, chỉ thua Best Staff Hằng Nho xíu điểm thui. Hihihi, new att mà dc nêu tên lên thật wa' sung sướng, không ngờ. Bằng chứng nà
Còn chuyện thứ 2 là 1 event của FPT. Đi thăm các pé ở trung tâm Tam Bình Thủ Đức, đăng kí trễ nên cứ ngỡ ko đi dc, ai dè sáng về vừa định ngủ thì bên ấy gọi làm chạy mun xỉu, ghé mua kẹo cho mấy pe' nên bị ngta chạy bỏ, hic, cuối cùng cũng an toàn chạy đến Thủ Đức. Ui chu choa, mấy pé đáng iu wa' chừng chừng lun, cứ nắm tay kéo, hic, ko mang máy chụp hình nên ko chụp dc nhìu, đợi FPT post lên web TLBB sẽ copy cho mọi ng xem. Nhưng tổng kết lại là làm wen dc với 4 em, cứ bu lấy mình ko rời, pé Vi khoảng 3 tuổi hiền thật hiền, cứ nắm lấy tay mình ko chịu buông, pé Thủy 5 tuổi thì vô cùng hiếu động, nghịch như con trai, cứ thích rượt bắt với mình, pé Dũng có khuôn mặt sáng sủa, rất thông minh và cũng nghịch kinh khủng, giỡn với 2 đứa nó làm mình mệt phờ râu. Còn 1 pé wen hỏi là tên ji` òi, vì pé và mình cứ nói luyến thoắng ko ngừng nên wen hỏi lun, pé lớn hơn 3 đứa kia, bị dị tật ở đầu và tay chân nhưng chạy nhanh lắm ^^. Pé hỏi mình tên ji`, nói tên Thi, pé hỏi "bộ chị là Bảo Thy hả?" hic, pé còn hát cho mình nghe bài Công chúa bong bóng nữa, hát dc nữa bài thì pé phải đi ngủ và mình phải đi về, bùn ghê, pé nói lần sau sẽ hát tip nữa bài còn lại cho mình nghe, đáng iu wa'. Hẹn gặp lại trong 1 ngày gần nhất nhe.
Uhm còn chuyện nữa là dc offline với mấy anh chị cùng chơi TLBB, vui cực kì, vui không tả nổi. Mấy anh ấy rất dễ thương, ui chắc chuyển wa server Chính Dương Thủ chơi we'. Cảm giác có thêm nhiều bạn mới. Mình không còn cô đơn nữa.
Chuyện vui tip theo là hôm nay là 1 tây, 1 tây là ngày lĩnh tip, kekkeke, thật sung sướng.
Chuyện vui cuối cùng là hôm nay tiền tip dc 53chai
LUCKY DAY >>>LUCKY YEAR>>>LUCKY EVERYTHING







