My Opera is closing 1st of March

๑♥๑(Huynh_Thi)๑♥๑

(¯`·._.·[ Missing You ]·._.·´¯)

Subscribe to RSS feed

Entry for November 24, 2007

Hình này được chụp ở cuộc họp phổ biến Qui chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Còn nhớ trong đó có mấy khoản hơi nhảm như cấm hoá trang tạo ra kiểu đầu kinh dị hay sơn, nhuộm tóc lòe loẹt, cạo trọc hoặc để tóc quá dài bù xù, trang phục hở hang, lộ liễu…khi lên sân khấu.

Lẽ ra phải viết về một số chuyện quanh cái qui chế, nhưng bữa nay đang buồn nên quyết định sẽ kể một chuyện vui...

Số là mỗi khi Bộ VH-TT tuyên truyền mấy cái nghị định này thường tổ chức gặp gỡ báo chí và các nghệ sĩ tại Văn phòng 2 - nằm ở 170 Nguyễn Đình Chiểu. Hoặc đôi khi rủng rỉnh hơn thì các bác cho leo lên lầu 4 Khách sạn Vichtory – Võ Văn Tần.

Lần đó tại Văn phòng 2.

Khi các ca sĩ lục tục bước vào, ngay cửa có một em xinh xinh ngồi với cuốn sổ mở to. Nhìn từng mặt người em khẽ gọi: “Anh Quang Linh ơi….Anh Tuấn Hưng ơi…Ưng Hòang Phúc ơi….Chị Mỹ Lệ ơi….” Và lần lượt mỗi người sẽ đến ký tên vào cuốn sổ để ….nhận bìa thư 100 ngàn, công ...đi họp!

Chuyện vui xảy ra khi Mỹ Tâm ở đâu đi vô – cũng bị kêu giật lại ký tên, nhưng chưa kịp nhìn thấy bìa thư thì em đã nhanh nhẩu móc bóp ra vừa hỏi: “Ủa, bao nhiêu tiền hả chị!”. Tui đứng bên nghe xong cười sằng sặc, thật ra nào giờ có khi nào ca sĩ nghĩ mình được lãnh tiền của Bộ VH-TT đâu. Tui nói: “Đi họp mà nộp tiền gì trời, mình được lãnh tiền đó!”. Tới lượt em Tâm tròn xoe miệng…Không biết 100 ngàn đó bữa nay xài hết chưa!

Vụ này mấy nhà báo gọi là cát-xê đi họp.

Giới ca sĩ được lãnh tiền như vậy là lần đầu, hình như chưa có lần thứ 2. Mà cầu cho đừng có đi lãnh zị nữa, nhiều qui chế đuối như củ chuối không ngửi nổi!

....

Đã ai từng thấy Mỹ Tâm sáng ra mặt mộc thế này chưa...

Quang Linh nữa nè...

Đoan Trang đây.

Bống nữa...

Trong một cuộc họp khác, nghe cũng …vĩ mô không kém: “Hội thảo về trách nhiệm của nghệ sĩ đối với xã hội”. Thường họp buổi sáng nhưng giờ đó ai dậy nổi, ngặt là mấy bác chỉ chơi giờ hành chánh. Ca sĩ gắng lắm mới đi được, mắt thì húp híp sưng vù, có người đã cử…manager đi thay. Nghiêm túc đuợc tí xíu là các anh chị í quay qua tám chuyện ngay. Hát thì hay lắm nhưng để phát biểu về mấy cái qui định đó, chẳng phải ai cũng suôn sẻ…Có người nói một hồi tự dưng trớt quớt chả ai hiểu gì!

Nói chung đi họp vui pà cố: được tiền, được nói, được tám. Còn mấy cái qui định gì đó, xin lỗi chịu không nổi...tính sau nha. Bởi zị nên lâu lâu lại có chuyện em này em kia bị phạt tiền về tội....mặc áo hở ngực!

......

Cái này thì không liên quan gì đến hội họp...

….

Đi chụp hình làm báo Xuân 2008.

Ngoài việc hội họp thì hẹn hò làm việc Mỹ Tâm cũng hết sức nghiêm túc: Đến đúng giờ, tập trung cao độ và diễn xuất rất tốt !

*(Chôm blog CoGaiDoLong)*

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28