My Opera is closing 1st of March

๑♥๑(Huynh_Thi)๑♥๑

(¯`·._.·[ Missing You ]·._.·´¯)

Subscribe to RSS feed

Viết cho anh

Viết cho anh magnify

Buồn wa' anh à, đã có lúc em cứ ngỡ mọi chuyện đã wa đi và thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng không được rồi anh ơi. Hồi đó anh hay nói sở thích kì quặc của em là khóc, em là trùm nhõng nhẻo, em đóng kịch rất hay, em nói khóc là nước mắt sẽ chảy ra dù tâm trang em đang vui. Em thích như thế để dc anh năn nỉ, dỗ dành. Tuyến lệ của em ngày càng khỏe nên nước mắt tích trữ rất nhiều, có lẽ vậy . Lâu wa' ko khóc thì không chịu nổi.

Mấy hôm trước em lại vì game mà chảy nước mắt ( rớt có 3 giọt ah). Tập 1.

15-7, là ngày .. mà ai cũng bit là ngày ji` đấy. 7h30 Sáng mẹ anh gọi cho em bảo em khỏi mua hoa vì mẹ anh mua rồi và kiu em wa cắm hoa trên bàn thờ cho anh. Người ta đốt nhang nhiều nên bụi và khói làm cay mắt em lắm. Em dọn sạch bàn thờ rồi ra sau bếp múc đồ cúng cho anh ( Anh oai nhất rồi, trong chùa wa' trời vong mà chỉ mỗi anh dc em dọn cho 1 mâm riêng ăn cho đã, ko ai dành ăn với anh nữa đâu, kể cả em). 9h30 bắt đầu cúng, em nghe Sư Thầy đọc những bài kinh wen thuộc mà năm ngoái em đã đọc cho anh nghe mỗi đêm, những câu kinh câu kệ wen thuộc ấy làm kí ức em lại ùa về, hình ảnh nhà tang lễ Trần Phú, hình ảnh anh nằm trong cái hộc xác lạnh lẽo, anh mặc cái áo của em tặng, nằm đó như đang ngủ say. Cha anh ngất lịm, mẹ anh òa khóc, còn em, không hiểu sau lúc đó em ko rớt 1 giọt nước mắt nào, có lẽ đã cạn từ lúc thằng bảo vệ CAQ3 nói , lúc 8h tối đến khi thấy dc anh thì đã hơn 1h rồi, có lẽ em hết nước mắt rồi anh à.Mà cũng có lẽ là em đã ko tin, ko thể chấp nhận nởi. Sáng anh còn chở em đi làm, em bào anh ghé wa Sheraton cho em lấy đơn xin việc, làm bên Sheraton lương cao hơn Caravelle, để dành tiền cuối năm anh tốt nghiệp mình sẽ đi Thái Lan. Vậy sao anh ko rước em, 6h em tan ca, em cố gắng chạy thật nhanh ra với anh, ko thấy anh, máu nóng em nổi lên, gọi cho anh thì anh nói ngủ wen, lại còn phải đưa Đạt về nhà. Anh gủi cho em tin nhắn "A ngu quen.Sorry doi a ti xiu nhoc". Em đợi, em sẽ đợi, mãi mãi đợi mà sao anh chưa về với em nữa, em đâu ngờ đó lại là tn cuối cùng anh gủi cho em. Trước jo` có bao giờ anh thất hứa với em đâu. em lại khóc đứng trước bàn thờ anh khóc, ai cũng nhìn, đông lắm, trong chúa ai cũng nhìn em, em mặc kệ, khóc thì vẫn khóc, em khóc mặ kệ em. ( Khóc từ 9h30 - 11h mà mấy thằng nhóc trong chùa dám nói với con Quân em khóc 4 tiếng làm CQ nó nói em đóng film Hàn Quốc mà ko kiu nó theo coi). 11h Cha và mẹ anh wa, Cha anh đốt nhang xong về liền, không thèm nhìn lấy em. Lúc anh mới mấy Cha anh thương em lắm, nhưng bây jo` thì rất ít vào chùa, chắc là Cha ko muốn gặp em, Mẹ anh nói Cha anh nhìn thấy em là lại nhớ đến anh -->ko mun nhìn bản mặt em .

Sáng nay em lại khóc tập 3 nà. ( Có phần của mày nà con Quân gà ). Khóc trong mơ, thức dậy thấy gối ướt mem, mắt sưng húp ( hết đẹp rùi, đền đi đền đi). Em thấy em đang đám cưới , nhưng khi vừa nhìn thấy chú rễ, em đã khóc thét lên, rằng tại sao ko phải là Huỳnh, em ôm chầm lấy cQ khóc nức nở, tại sao ko phải là anh, em ko chịu, ko đồng ý... hết nhớ rùi. thức dậy thấy gối ướt mem.

Quân nói rằng sao em dư nước mắt vậy, khóc cả năm rồi chưa đã hay sao, chia cho nó 1 it. Mày lấy dc thì lấy dùm t đi Q, không biết khi nào mới hết khóc, Còn nhớ anh là em còn khóc. Chắc phải khóc cả đời rồi

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28