Skip navigation.

Log in | Sign up

Gà con bé xíu

Mẹ yêu con

...

Lâu lắm rồi không vào blog, nghĩ chắc nó mốc meo lên rồi. Hic, có thời gian đâu. Ngày ở công ty mệt mỏi, về nhà thì bao nhiêu việc phải làm. Nhiều lúc tự nghĩ" sao ngày nào mình cũng phải như thế này nhỉ? Phải tìm cách thay đổi thôi!". Nhưng thay đổi như thế nào, bắt đầu từ đâu thì mình vẫn đang loay hoay chưa tìm được câu trả lời. Lại buồn!
Cu con dạo này ngoan lắm, biết nghe lời mẹ vì cu cậu đang háo hức mà. Mong có em để cùng chơi với em và bảo vệ cho em nữa. Chà chà, mẫu đàn ông lý tưởng đây. mẹ chỉ lo là có em bé rồi sẽ không có nhiều thời gian chăm sóc cho con trai, sợ con trai sẽ hụt hẫng thôi.

Bệnh!

Thứ 7 ba mẹ cho con đi đám giỗ bà cố ở nhà ông tại quận 7, ở lại đến chiều mới về vì đi buổi trưa nóng lắm. Ăn xong dỗ mãi con mới chịu ngủ trưa, dậy thì hơi sụt sịt và nhảy mũi. Xuống nhà dưới chơ với ông bà thì thấy con chó đã bị xích lại, con đến gần xem thì nhảy mũi 1 cái, con vội tránh ra và bảo
- Con phải tránh xa ra không thôi lây bệnh cho con chó.
Cả nhà cười ầm lên vì không ai "lo xa" như con cả.

Định hướng nghề nghiệp!

Tối qua đi ngủ, cu con nằm thủ thỉ với mẹ:
-Mẹ ơi, mai mẹ mua đồ cảnh sát cho con nhe mẹ.
Khuya rồi nên mẹ trả lời cho qua chuyện:
-Ừ, ngủ đi con.
-Dạ, dể con mua xe cảnh sát con lái.
Mẹ hỏi thêm:
-Còn gì nữa không con?
-Mẹ mua thêm cái cây đen đen (dùi cui) với cái kèn nữa nhe mẹ, kèn để thổi á.
-Vậy chứ con không thích làm bác sĩ à?
-Không, con thích làm cảnh sát thôi.

Lý lẽ của con trai

Xuân Kỷ Sửu 2009
Tết này về thăm ông bà ngoại, thấy con chó đốm trắng đen chàng ta chỉ và bảo: mẹ ơi CON CHÓ SỮA kìa mẹ. Vì theo cu cậu thì con bò trắng đen gọi là bò sữa thì con chó cũng vậy.
Mình hay đố con vịt kêu như thế nào, cu cậu trả lời : CẠC CẠC, con gà kêu GÀ GÀ, Con mèo kêu : MEO MEO, con bò kêu : BÒ BÒ. Hôm nọ thấy con bò sữa mẹ chỉ hỏi con bò này kêu sao, anh chàng làm 1 tràng : "Trăm phần trăm trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm, mỗi ngày mỗi ngày. Đó, con bò này nó kêu vậy đó".

01.03.09
Sáng nay, trong lúc chuẩn bị nai nịt chở con đi học thì có 1 bà ve chai đi ngang trước nhà, mẹ bảo:
-Đó, bà ve chai đi kiếm mấy đứa trẻ hư đó, thôi mẹ mang con cho bà ve chai nhe.
Cu cậu dõng dạc bảo:
- Con đâu có phải là RÁC đâu, con là người mà. Con là con của mẹ mà!

Mẹ nín thinh, không phát biểu được thêm từ nào. Vừa mắc cười vừa thấy thua lý lẽ của ông con.

Lỡ "chim"

Chiều nay ngủ dậy con không chịu ra khỏi giường, mẹ kêu mà cứ nằm ì ra đấy. Sau một lúc thì không control được nên con tè ra cả giường. Mẹ bực mình la con 1 chặp rồi méc ba, ba bảo "Sao con hư vậy, dậy rồi sao không đi tè mà để tè trên giường ướt nệm hết lấy gì tối ngủ?"
Con ngẫm nghĩ một lúc rồi nói" Tại ... con lỡ chim"
Hehehehehe!

Mẹ đừng khóc nữa nhe mẹ!

29.10.08
Tối qua, sau khi biết được sự thật về YM nhờ một người bạn trên mạng, mình ngồi khóc nức nở trước màn hình máy tính. Con trai đang chơi chạy tới ôm mẹ, lau nước mắt cho mẹ và hỏi:
-mẹ ơi sao mẹ lại khóc?
-Mẹ buồn quá nên mẹ khóc.
-Ai làm mẹ buồn, ai chọc mẹ?
Mẹ buồn vì ba, nhưng mẹ không nói. Thế là con vừa lau nước mắt cho mẹ vừa an ủi:
-Thôi mẹ đừng khóc nữa, có con đây rồi! Mẹ đừng khóc nữa nhe!
Dẹp hết bao muộn phiền. Mẹ sẽ cố gắng tất cả vì con, con trai yêu của mẹ.

mẹ không thương con hả?????????????

Chiều qua con đi học về, trước cổng trường có bán đủ loại chong chóng, siêu nhân bong bóng. Con đòi mua chong chóng nhưng mẹ bảo thôi không mua vì về nhà con lại vứt tùm lum, chỉ tốn công mẹ phải dọn. Đi đường về con khóc om sòm cả đoạn đường rồi gào lên "Mẹ không thương con hả???". mẹ mắc cười nhưng vẫn giả bộ hỏi " Sao con lại nói vậy, mẹ thương con nhất trên đời mà?" Con mếu máo " Thương sao mẹ không mua chong chóng cho con!" Hic, con tui lý sự cùn.

Vụ án con gián

Tối mẹ và con lên phòng để ngủ, thấy 1 cái chân con gián nằm chèo queo ngay cửa phòng. mẹ quét ra mà lòng thì trách thầm ba "sao ông này đập gián xong mà không chịu quét hết". Buổi sáng mẹ còn thấy nó đậu ngay gần cửa sổ nhưng mẹ không để ý lắm. Đến sáng nay mẹ hỏi con:
- Sao hôm qua có cái chân con gián nằm ở đây?
- Thì nó chết rồi.
- Nhưng sao con biết nó chết?
Thế là cu cậu kể lể 1 tràng:
- Hôm qua nó đậu ở trên mùng, con lấy cái xô (mà thực tế là cái ca nhựa) con "dộng" xuống nó mấy cái, nó chịu không nổi cái nó chết queo luôn.
- Tại sao con giết nó chi dơ vậy, sao không kêu ba đuổi nó ra ngoài rồi giết?
- ba không chịu đuổi nó đi, ba sợ con gián!!!!!!!!!

Bình Quới


Chú ý: Cái ngày trên hình sai nhe bà con, do ba thằng nhỏ chỉnh sai máy. Buồn ghê!
Chiều thứ 7 (27/7/08) mẹ đi họp lớp thời Đại học tại Bình Quới. Ban đầu tính đi 1 mình để ăn chơi cho dễ nhưng sau suy nghĩ lại nên kéo cả hai cha con đi cùng chủ yếu để cho con vui chơi với thiên nhiên luôn. Nhưng con ngủ dậy trễ quá nên 5g chiều mới ra tới nơi, chẳng còn thời gian đâu mà vui chơi nữa. Chủ yếu là lao vào ăn uống và 888 thôi. Con thì lần đầu tiên được đi chơi như vậy nên khoái chí lắm, cứ chạy tung tăng ra mấy thảm cỏ chơi và nghịch nước. Cuối cùng con kết luận 1 câu : mai mình ra đây chơi tiếp nhe mẹ! Mẹ xém chút xỉu, từ nhà mình ra Bình Quới 15km, cộng với kẹt xe đi tới nơi khoảng 1h30phút. Ra tới nơi còn chửi thầm " Đứa nào nghĩ ra cái chỗ hẹn xa pà kố!":mad:

Gấu Pooh

Tối con chuẩn bị ngủ, dì Ngọc đi chơi về bảo " Tin ơi, dì mua cho con con gấu nè". Thế là nhỏm dậy, bắt dì tháo lớp giấy bông ra, con ôm con gấu chui vô giường và tủm tỉm cười ra chiều khoái chí lắm. Mẹ bảo con ngủ đi, mai rồi chơi, nhưng con bảo: Cho nó ngủ chung với con luôn! Rồi anh chàng cứ cầm tay của Pooh mà lúc lắc: mẹ ơi mẹ ơi. mãi 1 lúc sau chắc không chống chọi nổi với cơn buồn ngủ nữa thế là anh ta cho gấu Pooh lăn qua 1 bên rồi ngủ mất tiêu.
Sáng con lại không chịu vào lớp, đòi mẹ vào cùng rồi khóc um sùm. Mẹ phải vào đút cháo cho con ăn, ăn xong con bảo: Mình đi về thôi mẹ. Thua ông con!
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30