muoi tam'
Saturday, April 4, 2009 8:41:22 AM
Mây chiều chậm trôi ngang đời con gái
Tuổi đang yêu sao lãng mãn quá chừng
Mấy cứ trôi xuôi xin chớ ngược dòng
Vết đau ấy suốt đời không xóa nổi
Tuổi 18 đã bao niềm mong đợi
Đuôi mắt buồn theo mây tím trôi nghiêng
Có gì đâu một nỗi nhớ cho riêng
Một ánh mắt không chiều ngược lại
Chỉ một thoáng thôi tình yêu thì chưa phải
Chưa hẹn hò chưa có một lời thương
Lấy cớ gì mà cứ phải vấn vương
Phải xót lòng vì phút giây hờ hững
Mây 18 dại khờ trôi lơ lửng
Tự trói mình bởi 2 chữ đơn phương
Một phía thôi nhưng xin chớ coi thường
Tha thiết quá chẳng cần gì đáp lại
Mây lãng đãng khóc cuộc tình dang dỡ
Mối tình đầu ai nỡ lặng im
Ai cũng hiểu...chỉ một người không hiểu
Nên chiều tím thắm đẫm buồn hiu
Nguon....
Tuổi đang yêu sao lãng mãn quá chừng
Mấy cứ trôi xuôi xin chớ ngược dòng
Vết đau ấy suốt đời không xóa nổi
Tuổi 18 đã bao niềm mong đợi
Đuôi mắt buồn theo mây tím trôi nghiêng
Có gì đâu một nỗi nhớ cho riêng
Một ánh mắt không chiều ngược lại
Chỉ một thoáng thôi tình yêu thì chưa phải
Chưa hẹn hò chưa có một lời thương
Lấy cớ gì mà cứ phải vấn vương
Phải xót lòng vì phút giây hờ hững
Mây 18 dại khờ trôi lơ lửng
Tự trói mình bởi 2 chữ đơn phương
Một phía thôi nhưng xin chớ coi thường
Tha thiết quá chẳng cần gì đáp lại
Mây lãng đãng khóc cuộc tình dang dỡ
Mối tình đầu ai nỡ lặng im
Ai cũng hiểu...chỉ một người không hiểu
Nên chiều tím thắm đẫm buồn hiu
Nguon....


