My Opera is closing 1st of March

gafrank

khoang thoi gian dep nhat la co ban,niem tin tron ven vao ban,ta giong ban,nho va can ban that su!

lần đầu ta biết!

cat
Ta trở về với chốn cũ bình yên,
Nơi khoảng khắc lần đầu ta biết mặt.
Tự dưng thấy trăm nỗi niềm sâu lắng,
Chỉ chực trào nơi khoé mắt cay cay.

Một thuở yêu người mà người có nào hay,
Chỉ một kẻ dấu vùi dòng tâm sự.
Hạnh phúc phù du chẳng qua là một thứ,
Thứ ta tìm anh nỡ vô tâm...

Mối tình đầu cứ thế trôi mau
Ta---một kẻ lặng thầm ở lại
Níu thời gian trôi như...vô hại
Chợt quay đầu ta chỉ là bóng mây....
love yuck
Nguon....

Nếu...muoi tam'

Write a comment

New comments have been disabled for this post.