bai tho tinh dau
Thursday, October 29, 2009 4:17:26 PM
[Viết tặng em người con gái đầu tiên mở cửa trái tinh anh...Mới đó mà đã hơn 8 năm trôi qua...những kỷ niệm giờ cũng như em, rời xa cuộc sống của anh...chỉ còn đọng lại những tình cảm xưa...Cám ơn em đã đến...đến cho anh biết hương vị của mối tình đầu ngọt ngào...
Mối tình đầu...
Một thời hò hẹn,
Phút bẽn lẽn,
Đôi má hồng e thẹn
"Để suốt đời hồ dễ mấy ai quên..."
Bài Thơ Tình Đầu
------------------------------Anh buông mình trong ánh mắt xa xăm,
------------------------------Nghĩ tháng năm ngày xưa sao hối tiếc.
------------------------------Mối tình đầu với mắt biếc thơ ngây...
------------------------------Giờ đâu rồi tất cả những phút giây ?
------------------------------Của ngày xưa một thời khờ dại...
------------------------------Dưới sân trường e ngại nắm tay nhau.
------------------------------Tan vỡ nào lại chẳng có nỗi đau,
------------------------------Nhưng ta vẫn nhớ về nhau một thuở.
------------------------------Chập chững yêu muôn điều còn bỡ ngỡ,
------------------------------Nên cũng đành dang dở một ngày xuân.]
Nguon...
Ban h da xa xoi,thoi gian wa lau rooi, ngung trong tim toi....STILL HURT
Mối tình đầu...
Một thời hò hẹn,
Phút bẽn lẽn,
Đôi má hồng e thẹn
"Để suốt đời hồ dễ mấy ai quên..."
Bài Thơ Tình Đầu
------------------------------Anh buông mình trong ánh mắt xa xăm,
------------------------------Nghĩ tháng năm ngày xưa sao hối tiếc.
------------------------------Mối tình đầu với mắt biếc thơ ngây...
------------------------------Giờ đâu rồi tất cả những phút giây ?
------------------------------Của ngày xưa một thời khờ dại...
------------------------------Dưới sân trường e ngại nắm tay nhau.
------------------------------Tan vỡ nào lại chẳng có nỗi đau,
------------------------------Nhưng ta vẫn nhớ về nhau một thuở.
------------------------------Chập chững yêu muôn điều còn bỡ ngỡ,
------------------------------Nên cũng đành dang dở một ngày xuân.]
Nguon...
Ban h da xa xoi,thoi gian wa lau rooi, ngung trong tim toi....STILL HURT


