Bằng lăng tím
Thursday, February 26, 2009 2:10:22 PM
Em chỉ yêu riêng màu bằng lăng tím
Rụng tả tơi khi gió thoảng ghé qua
Từng cánh mỏng dưới chân người lướt vội
Một chút buồn , thêm một chút xót xa !
Em vẫn thích ngồi nhìn loài hoa ấy
Chẳng tại sao cũng chẳng để làm gì
Đếm cánh hoa rơi nhẹ nhàng trong gió
Biết bao giờ em mới hết sầu bi !
Sáng hôm nay hoa bằng lăng lại nở
Đẹp vô ngần trong nắng ấm anh ơi
Em với tay ngắt một nhành hoa tím
Ấp vào tim ... nghe cay đắng thành lời !
Nguon....
Rụng tả tơi khi gió thoảng ghé qua
Từng cánh mỏng dưới chân người lướt vội
Một chút buồn , thêm một chút xót xa !
Em vẫn thích ngồi nhìn loài hoa ấy
Chẳng tại sao cũng chẳng để làm gì
Đếm cánh hoa rơi nhẹ nhàng trong gió
Biết bao giờ em mới hết sầu bi !
Sáng hôm nay hoa bằng lăng lại nở
Đẹp vô ngần trong nắng ấm anh ơi
Em với tay ngắt một nhành hoa tím
Ấp vào tim ... nghe cay đắng thành lời !
Nguon....


