Ngày buồn tháng nhớ năm thương...!!!
Saturday, April 3, 2010 4:40:08 PM
A ơi. Biết bao nhiêu lần e hỏi a có yêu e không thì bấy nhiêu lần trong suy nghĩ của e a không hề yêu e. E muốn nhắn cho a những dòng tin nhắn yêu thương lắm nhưng e nhắn đi a ko a nhắn lại. Không phải không nhắn lại mà là a chưa bao giờ nhắn trả lời em các tin nhắn như thế. E buồn lắm a ạ!
E giận a vì a không nhắn tin cho e. A biết không, hôm đó e đã chờ a đến gần 2h đó. E ngồi nhìn điện thoại suốt, chờ tin nhắn để nghe a giải thích. Vậy mà... hình như em hi vọng quá nhiều rồi thì phải.
A ơi. E muốn gọi a ơi mãi. Em không biết còn có thể gọi tên a bao nhiêu lần nữa. Chắc đếm trên 1 bàn tay thôi. A thì cứ bình thản còn e thì cứ như một con ngốc điên cuồng theo đuổi a. Nhưng a vẫn bảo e ngốc mà, ngốc vì yêu a, vì tin a, vì tin vào một ngày nào đó a sẽ yêu e như e yêu a. Chỉ cần vậy thui cũng đã rất khó phải không anh.
Em yêu anh.
E giận a vì a không nhắn tin cho e. A biết không, hôm đó e đã chờ a đến gần 2h đó. E ngồi nhìn điện thoại suốt, chờ tin nhắn để nghe a giải thích. Vậy mà... hình như em hi vọng quá nhiều rồi thì phải.
A ơi. E muốn gọi a ơi mãi. Em không biết còn có thể gọi tên a bao nhiêu lần nữa. Chắc đếm trên 1 bàn tay thôi. A thì cứ bình thản còn e thì cứ như một con ngốc điên cuồng theo đuổi a. Nhưng a vẫn bảo e ngốc mà, ngốc vì yêu a, vì tin a, vì tin vào một ngày nào đó a sẽ yêu e như e yêu a. Chỉ cần vậy thui cũng đã rất khó phải không anh.
Em yêu anh.









