Leiden một chiều nhiều gió
Friday, 13. June 2008, 12:02:05
Nói Leiden là thành phố "ai cũng đến ga mà chẳng ai một lần qua thăm thú" cũng có lý, vì ga Leiden nằm khá gần làng Lisse, làng hoa nổi tiếng trồng nhiều hoa, nơi có vườn hoa Keukenhof mà hàng năm cứ khoảng mùa xuân bà con gần xa nô nức đổ về để thăm thú những thảm hoa tulip đủ màu khoe sắc. Đi thăm vườn hoa cũng trọn cả ngày nên chẳng mấy ai liếc mắt tới thành phố bé nhỏ này làm gì cả.
Thành phố bé xíu và giản dị với những con đường nhỏ hẹp, chạy song song với kênh, với những cây cầu vắt ngang hệ thông kênh chằng chịt rất đặc trưng của Hà Lan này là trụ sở của trường đại học tổng hợp Leiden. Đây là trường đại học cổ nhất của Hà Lan, có từ năm 1575 (tiện thể khoe luôn, trường tớ thành lập từ năm 1614, xếp thứ nhì về độ cây cao bóng cả ở HL đấy). Trường Leiden được mệnh danh là trường hoàng gia vì toàn con nhà danh giá dòng dõi theo học.
Giống các thành phố khác ở Hà Lan, phố Leiden cũng dài và nhỏ, cũng những cây cầu sơn trắn xinh xinh bắc qua kênh. Một chị thiên nga lặng lẽ rỉa mồi gần bờ, vươn mình ngó đôi trai gái chèo thuyền trong đám lau súng.
Trung tâm vắng vẻ, trời vừa tạnh mưa, không khí còn mang đầy hơi nước. Gió thổi lồng lộng, quán xá co ro, bàn ghế nép vào nhau trên những con thuyền được neo lại. Những con thuyền từng một thời tung tăng sông nước, nay về nghỉ ngơi và được người ta dùng làm quán cafe nổi trên kênh. Hay có khi chúng chưa từng được sử dụng như một con thuyền theo đúng công dụng của nó, ai mà biết được. Chỉ có gió và gió. Gió thổi qua nhà tạ đình dựng trên cầu ngay trước tòa thị chính. Gió thổi lay con gà trên nóc nhà thờ, gió thổi phấp phới bay những lá cờ nhà ai treo cổ vũ đội tuyển của họ. Nhưng dường như gió không thể lay động được nét bình yên trầm mặc của một buổi chiều đầy mây trăng trắng, xam xám, buồn buồn của thành phố nhỏ bé này.














How to use Quote function: