bai viet dau tien
Tuesday, March 4, 2008 8:22:14 AM
LỜI NGỎ
Tôi viết bài này dựa trên những kinh nghiệm "xương máu" của bản thân - một người chưa từng qua một trường lớp thiết kế Website nào, cũng không có bất kỳ một kiến thức cơ bản nào về software, hardware,... hoặc những thứ tương tự như vậy
Chỉ vì muốn một sự độc đáo, không đụng hàng cho website của con gái, tôi đã tự mò mẫm ở W3Schools học HTML. Rồi cũng muốn tạo một phong cách riêng cho Blog cá nhân, tôi đã một lần nữa mò mẫm những bài dịch của Phạm Lâm và những bài hướng dẫn của Opera. Tuy nhiên, đối với một người amateur như tôi, những bài viết đó thật khó hiểu
, chủ yếu là do thứ tự giới thiệu các bài viết. Vì vậy, thật sự chúng không giúp ích được tôi nhiều, nếu tôi không lần nữa truy cập W3Schools. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tôi phủ nhận hoàn toàn công "khai sáng" của Phạm Lâm, mong Phạm Lâm không "chấp", mà xin hãy coi là một lời góp ý chân thành
Tôi viết bài này dựa trên những kinh nghiệm "xương máu" của bản thân - một người chưa từng qua một trường lớp thiết kế Website nào, cũng không có bất kỳ một kiến thức cơ bản nào về software, hardware,... hoặc những thứ tương tự như vậy
Tôi không có ý định tranh bản quyền của Phạm Lâm khi giới thiệu cách thay đổi template của Blog Opera, chỉ xin quote một câu của Phạm Lâm "xin các cao thủ hãy ngồi ngoài để chỉ giáo". Những từ ngữ tôi dùng trong loạt bài viết của mình có thể làm cho dân "pro" buồn cười, vì thực ra, có nhiều "cái" tôi cũng chưa thực sự... hiểu cặn kẽ, chỉ đoán là như vậy thôi
Bạn hãy click vào các link dưới đây để xem chi tiết hướng dẫn. Tôi chân thành khuyên bạn nên đọc theo thứ tự, không nên "nhảy cóc". Tôi đã giới thiệu shortcuts rồi, nếu bạn muốn "tắt" nữa thì... gay đấy
1. Thay đổi giao diện Blog Opera trong 10 phút
2. Thay đổi background
3. Thay đổi banner
4. Viết tiếng Việt
5. Thay đổi bố cục
6. Trang trí lại Sidewrap
7. Theme dành cho Blog Opera của bé
8. Trang trí bài viết theo chủ đề
9. Thay đổi background của topbar trong phiên bản mới của Blog Opera
(to be continued)






