Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

GB duoc bao nhieu nguoi quan tam nhi ???

Chuyển công tác

Chẳng biết là sẽ ra sao nhưng mà vẫn muốn thử cho biết sức mình. :D
Theo luồng thông tin mật thì GB sẽ được di cư lên Xì Gòn theo như đề xuất :rolleyes:
Ái chà, nghe cũng khoái lém tuy nhiên có chút băn khoăn vì không biết vị trí mới có thích hợp với mình không đây :confused:
Có nhiều người nói mình thật ngốc. Đang nhiên ở vị trí thật tuyệt vời như vậy mà lại cố mà bò đi :frown:
Hỏng biết mình có ngốc thật không? :ko:
Dù sao đi nữa mình cũng cần phải dọn đồ theo chồng và tất nhiên là mình phải tìm được công việc cho nó ổn. Thật tâm mình cũng không muốn chuyển lên vị trí đó lém vì mình cũng đã từng làm nó gần 2 năm. Ở đó có quá nhiều thứ phải làm nếu như bạn chưa có hệ thống và quy trình ổn định.
:mad: Không sao...Cố lên GB nhé. Biết là con đường phía trước còn nhiều sự thay đổi nhưng hy vọng đây là sự thay đổi tuyệt vời cho GB trong tương lai. :yes:
:cry: Sắp sửa xa tụi nó rùi, cái lũ "ruồi" huhu...chắc là nhớ chúng nó dữ lém đó. Huhu...cái lũ bà tám có lẽ sẽ nhanh bị công việc cuốn đi và con người mới cũng xuất hiện để lấp vào chỗ trống. :cat:
Nhớ hồi đầu mới gia nhập hội mình còn ít nói ghê gớm lém. Mà đúng hơn là chẳng muốn nói chuyện nhiều nữa kìa. Vì lúc đó trong lòng mình như là kẻ chết rùi. HIHI...:psmurf: Lý do tại sao ư. "BÍ MẬT".
:heart: :heart: :heart:

Vị thần tình iu đã đến

:yikes: Wao, thần Tình iu đến rùi. :yes:
Chúng nó thế là hì hục kéo nhau lên xe hoa. Có đứa thì đã có em bé bế bồng. Trong văn phòng mình chúng nó cũng nôn hết lên vì mấy vụ cưới hỏi rip
Tụi nó mấy hôm nay ngày nào cũng lên kế hoạch toàn bộ cho đám cưới của chúng nó. Nào là đi chụp hình, nào là chọn ngày, nào là đi thuê áo cưới. Hichic...đúng là nhiều khoản thật.. :frown:
Mà kể cũng lạ, không động đến thì thui chứ đụng đến thì đúng như là kim châm vào quả bóng được bơm căng. Mình chỉ vừa khoe với chúng nó là có thể năm sau cưới. :left: Úi dùi ui, thế mà chúng nó nhao nhao lên. Có cô gái còn đua với mình nữa :cry: , nó nói đến cuối tháng 1 này là lên xe hoa rùi. Huhu...
Không hiểu động cơ nào thúc đẩy mà chúng nó lại hăng đến thế không biết. Có lẽ mình chỉ nói được 1 câu là "Pó tay" :love:

Có ai quậy như mấy cô này k nhỉ ?????

Cả đám như 1 cái chợ. Thấy trái cây là mặt mày đứa nào cũng tớn ta tớn tác. Chúng nó giống mình ham hố mấy vụ này lém. Hôm qua được linh đình 1 bữa xoài tượng. Chời ơi :yikes: Xoài gì mà to kinh khiếp. Chị Hương lẻn ra ngoài sắm được 02 quả. Iu chị Hương nhất flirt .
Nhưng mà lũ chúng nó kinh quá. Bao nhiêu cũng không vừa cho cái bụng của chúng nó :devil: .
"Kể cả mình hí...hí"

Staff Birthday party in November 2009

:smile: Vào ngày 27 tháng 11 năm 2009, chúng ta có 1 bữa tiệc ấn tượng cho những babi có sinh nhật vào tháng 11 -2009. Thật tưng bừng cùng rượu và hoa cùng với đó là tiếng cười như muốn nổ cả khán phòng. :lol:
Bé Gấu đã bị dụ uống nước cam pha vokka Hà Lội. Oác oác..uống xong mém xỉu. :faint:
Giờ đầu quay cuồng, tay chân lóng ngóng mà them post bài quá nên ráng mò lên.
Huhu :cheers:

Chút cóp phi

Khửa khửa...không biết đây là thứ cà phê gì nữa. Nghe cà phê là thấy đắng nghét mà sao nhìn cách bày trí lại quá đỗi ngọt ngào :D . Không thể nói cà phê đắng nếu bạn đã từng thưởng thức loại này.

Bản năng

:smile: Cuộc sống có những điều thật thi vị. Lúc vui khi buồn thật khó mà tưởng tượng và có thể đoán trước được. Chí có biết cười haha...và đối chọi với những điều đang diễn ra.
Mình đã từng nghĩ có khi nào chuyện tình của mình lại lãng mạn như là trong phim Hàn Quốc không nhỉ?
Câu trả lời là có. Anh từ hơn mấy trăm cây số về đây gặp em chỉ để nói anh rất nhớ em và rất muốn chúng mình lại như xưa. Em quá đỗi thờ ơ và lạnh nhạt, thật lòng em cũng muốn ôm lấy anh và nói những lời iu thương nhưng em không làm được vì em cảm giác có 1 điều gì đó không ổn từ anh. Gần đêm mà em vẫn vậy, mặc cho anh nằm thấp thỏm dưới nhà, em bình lặng đến không thể tưởng tượng được. Và em đã nói "khi nào anh xuống đây bằng cả trái tim em và anh thật sự muốn em quay trở lại"...
Vậy mà anh làm thật. Cũng là ngày cuối tuần, anh chạy xe máy gần 3h để đưa em hộp kẹo, cũng giống như món quà đầu tiên anh tặng em khi mình quen nhau. Em đã xúc động đến nỗi suýt tý nữa thì em bật khóc. Nhưng mà thật là bùn khi em đọc tấm thiệp anh gửi kèm hộp kẹo. Nó ghi chúc em hạnh phúc. Lúc đó em như là trái bong bóng bị bơm căng nước. Cứ chực chờ vỡ ra. Anh gọi cho em mà em nói gần như vô cảm. Anh đợi em suốt từ 3h chiều đến 7h tối bên ngoài khách sạn. :frown:
Chẳng biết nói sao nữa, chỉ hỏi được 1 câu "tấm thiệp này có nghĩa là gì?"...
Em không hiểu sao lúc đó có thứ động lực gì mà ghê gớm quá vậy. Nó làm em trở nên mạnh mẽ và cứng rắn trước anh...Vậy mà anh vẫn kiên trì chiến đấu với sự mạnh mẽ của em...
Kết quả, em cho anh cơ hội cuối cùng...và cũng là cho em cơ hội cuối cùng, em mong tất cả đều tốt đẹp như là nó đáng được hưởng và như là anh và em đáng được hưởng.

Noi long

:D Chúng nó vậy là đã lên xe hoa gần hết. Còn mình vẫn chỉ im lặng. Trái tim GB giờ như băng đá, còn có cảm giác gì nữa sau tất cả những gì vừa xảy ra. Chuyện dường như là quá khứ nay lại hiện về rõ như vừa xảy ra chỉ mới hôm qua. GB không tin vào chuyện luật nhân quả và chuyện nhân duyên là do trời vậy mà giờ mình lại tin sái cổ.
Trên đời có ai hiểu được chữ “ngờ”, đang êm xuôi thì sóng gió nổi lên cuồn cuộn. May mà GB còn có đôi chân vững vàng, cũng khá nhiều lần muốn khụy xuống nhưng lại nghĩ đến nhiều việc mình vẫn chưa giải quyết xong với 1 số người xung quanh mình nên thôi – cắt đứt lun suy nghĩ đó.
Nhìn đi nhìn lại, xung quanh mình vẫn còn có nhiều người đang đau khổ hơn mình gấp ngàn lần nhưng họ vẫn sống tốt vậy hà cớ gì mình lại phải suy nghĩ bi quan.
Khì khì…
:yes:

Nét đẹp Vũng Tàu

"Chỉ một ngày lang thang từ Bà Rịa đến Vũng Tàu, tôi chợt thấy không đâu đẹp bằng những con đường, cảnh vật thân quen ấy", bạn Sầm Vĩnh Lộc chia sẻ.


Lấp lánh nét đẹp của biển trong ngày mưu sinh


Một góc nhìn hiện đại của phố biển


Xanh mướt những chiều hò hẹn.


Có những góc hoa và những con đường quanh co phủ đầy lá.


Kỳ diệu những sắc màu của hoàng hôn.



Bến sông Dinh, Bà Rịa trong sương sớm của ngày mới.


From: VN Express - Sầm Vĩnh Lộc

“Đêm nay lại 1 đêm nữa em mong nhớ anh vô cùng…”

Em không biết anh có nhận ra rằng: trái tim em đang mòn mỏi từng ngày như trời nắng hạn chờ cơn mưa rào. Đôi khi anh và em giận nhau, trách nhau nhưng trong trái tim em, anh luôn là duy nhất và chỉ có anh làm con tim em cảm thấy ấm áp. Thời gian này có chuyện hiểu lầm của anh và em bắt nguồn từ trong quá khứ. Em thật buồn vì chợt nhận ra hình như ………
Nhưng em mong mọi chuyện sẽ qua và em luôn tin rằng đây cũng là 1 thử thách thật sự cho chuyện chúng ta. Cả anh và em đều thật sự không muốn chia xa nhưng nếu đó là điều ta có thể làm để cả 2 cảm thấy dễ thở hơn thì em cũng nên lau giọt nước mắt để chấp nhận……dù nó thật sự rất đau đớn trong em.
Cố gắng nhập tâm vào những việc em cần làm trên văn phòng nhưng rồi bất chợt lâu lâu hình ảnh của anh và em lại quay lại, rồi lại vài giây thẫn thờ……
Tuần vừa rồi không khí của a & e có vẻ dễ thở hơn nhưng không biết sẽ kéo dài bao lâu nó sẽ bùng nổ. Quy luật tự nhiên của sự im lặng là để chuẩn bị cho 1 đợt thủy triều khủng khiếp nhất.
Cả con người em giờ đây như là đang sống để đối phó, không còn cảm giác giận, ghét hay iu thương bất kỳ ai. Chỉ có những cơn ác mộng về ban đêm và chỉ duy nhất vào lúc đó em biết mình còn sống.
Em biết em còn đang tồn tại là vì em còn rất nhiều điều em cần phải làm để trả nợ cuộc đời này. Em biết đâu đó len lỏi trong con người em vẫn còn ánh sáng của sự sống.
Và em tin nó sẽ cứu em và chỉ cho em biết em cần phải làm gì…………
Tin từ kẻ chuyên sưu tầm: “Gaubong”
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31