My Opera is closing 3rd of March

Nothing is impossible

I can do it

Hạnh phúc nơi đâu

Ngày xửa, ngày xưa tại một vùng đất nọ có một bầy quỷ sinh sống. Một hôm chúng họp nhau lại để nghĩ cách gây hại cho con người, trả thù việc con người dùng bùa chú xua đuổi chúng. Và chúng đã quyết định đánh cách thứ quý giá của con người, cả bọn đồng ý, sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì tất cả quyết định sẽ đánh cắp hạnh phúc của con người. Nhưng sau khi đánh cắp chúng lại không biết nên giấu ở đâu
Một con quỷ lên tiếng:
- Hay là chúng ta giấu ở đỉnh núi cao nhất đi .
Lập tức các con quỷ khác phản đối vì
- con người rất khỏe mạnh họ có thể leo lên đến đỉnh núi để tìm lại hạnh phúc
- Thế giấu ở đáy đại duơng thì sao ? con quỷ khác nói
- Không được! con người rất tò mò nên chắc hẳn sẽ lặn xuống đáy biển sâu để khám phá và rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc
Cả bọn tranh cãi một hồi lâu với nhiều địa điểm đưa ra nhưng vẫn chưa có nơi nào thật thích hợp
- A !! Hay là giấu ở trong chính con người đi ! con người luôn đi kiếm tìm mọi thứ ở những nơi xa xôi, khó khăn mà chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại gần mình ! do đó giấu trong người họ thì mãi mãi họ không biết đâu. - Một con quỷ nhỏ lên tiếng
Thế là cả đám quỷ gật gù cho là phải và cuối cùng đã giấu hạnh phúc ngay trong bản thân con người



Quả đúng như zây , con người luôn chạy theo những thứ xa vời trong cuộc sống mà không hề biết rằng hạnh phúc đang ở đây, ở trong chính cuộc sống của chúng ta, nó đơn giản và vô hình đến mức ta không hề nhận ra khi đang có, nhưng lại thấy rõ lúc đã mất đi
Thực sự mỗi chúng ta đang hạnh phúc
Do đó luôn yêu và được yêu nhé người bạn

Chuyện cổ tích về tình yêuHẹn nhau ngày 28

Write a comment

New comments have been disabled for this post.