Chuyện cổ tích về tình yêu
Tuesday, February 21, 2012 8:20:34 AM
Một ngày khi các đức hạnh và thói xấu tụ tập lại với nhau thì họ đều than phiền về cuộc sống nhàm chán này. Thế là Lí Trí đã bày ra 1 trò chơi: đó là trò trốn tìm. Lí Trí xung phong làm người đi tìm các đức tính khác . Do đó Lí Trí bắt đầu đếm từ 1 đến 100
Các đức tính ai nấy cũng vội tìm chỗ nấp
Lười biếng nấp sau tản đá dưới đáy giếng sâu
Nồng nàn cuộn tròn trong mặt trăng
Thuơng cảm trốn ở tâm trái đất
Nói dối lại trốn trong 1 cái bao tải ......
......các tính cách khác cũng dần tìm được chỗ trốn cho riêng mình
Riêng Tình yêu lại hok biết nên trốn ở đâu ( vì khi yêu con người khó che giấu cảm xúc của mình nhất )
Khi Lí Trí đã đếm đến gần 100 thì Tình Yêu đành nhảy đại vào 1 bụi hoa hồng
Lí Trí bắt đầu đi tìm, lần lượt các đức tính được tìm ra
Đầu tiên là lười biếng ( vì đó là tính cách dễ nhận ra nhất của mỗi người )
Tiếp theo đến nồng nàn , Thuơng cảm, ghen ghét ..........và cả Nói Dối cũng được tìm thấy
Nhưng Lí Trí vẫn chưa tìm thấy được tình yêu ( tình yêu vốn khó tìm kiếm mà )
Thấy thế Ghen Ghét mới mách vs Lí Trí là Tình Yêu đang nấp trong bụi hồng
Lí Trí đến tìm nhưng vẫn hok có , do đó Lí Trí đã dùng một cây gậy nhỏ xới tung cả vườn hồng thì bỗng từ trong vườn hồng Tình yêu chạy ra với hai hàng máu trên má
Thì ra lúc Lí Trí dùng gậy xới vườn hoa đã làm gay đâm vào mắt Tình Yêu và làm Tình Yêu bị mù
Nhìn Tình Yêu bị mù, Lí Trí hối hận :
- Mình phải làm gì đây để bạn thấy lại ánh sáng ???
- Bạn hok thể làm tôi nhìn thấy ánh sáng được nữa đâu - Tình Yêu thỏ thẻ nói
- Vậy tôi phải làm sao đây
- Chỉ có 1 cách ! Đó là bạn hãy dẫn được cho tôi ! được chứ ??
Lí Trí nhận lời và từ đó Tình yêu luôn cần có Lí Trí bên cạnh để dẫn đường cho Tình Yêu đi đúng hướng
Nếu không có Lí Trí Tình Yêu có thể trở nên mù quáng
Hãy luôn để Lí Trí dẫn đường cho Tình Yêu của người bạn nhé
Các đức tính ai nấy cũng vội tìm chỗ nấp
Lười biếng nấp sau tản đá dưới đáy giếng sâu
Nồng nàn cuộn tròn trong mặt trăng
Thuơng cảm trốn ở tâm trái đất
Nói dối lại trốn trong 1 cái bao tải ......
......các tính cách khác cũng dần tìm được chỗ trốn cho riêng mình
Riêng Tình yêu lại hok biết nên trốn ở đâu ( vì khi yêu con người khó che giấu cảm xúc của mình nhất )
Khi Lí Trí đã đếm đến gần 100 thì Tình Yêu đành nhảy đại vào 1 bụi hoa hồng
Lí Trí bắt đầu đi tìm, lần lượt các đức tính được tìm ra
Đầu tiên là lười biếng ( vì đó là tính cách dễ nhận ra nhất của mỗi người )
Tiếp theo đến nồng nàn , Thuơng cảm, ghen ghét ..........và cả Nói Dối cũng được tìm thấy
Nhưng Lí Trí vẫn chưa tìm thấy được tình yêu ( tình yêu vốn khó tìm kiếm mà )
Thấy thế Ghen Ghét mới mách vs Lí Trí là Tình Yêu đang nấp trong bụi hồng
Lí Trí đến tìm nhưng vẫn hok có , do đó Lí Trí đã dùng một cây gậy nhỏ xới tung cả vườn hồng thì bỗng từ trong vườn hồng Tình yêu chạy ra với hai hàng máu trên má
Thì ra lúc Lí Trí dùng gậy xới vườn hoa đã làm gay đâm vào mắt Tình Yêu và làm Tình Yêu bị mù
Nhìn Tình Yêu bị mù, Lí Trí hối hận :
- Mình phải làm gì đây để bạn thấy lại ánh sáng ???
- Bạn hok thể làm tôi nhìn thấy ánh sáng được nữa đâu - Tình Yêu thỏ thẻ nói
- Vậy tôi phải làm sao đây
- Chỉ có 1 cách ! Đó là bạn hãy dẫn được cho tôi ! được chứ ??
Lí Trí nhận lời và từ đó Tình yêu luôn cần có Lí Trí bên cạnh để dẫn đường cho Tình Yêu đi đúng hướng
Nếu không có Lí Trí Tình Yêu có thể trở nên mù quáng
Hãy luôn để Lí Trí dẫn đường cho Tình Yêu của người bạn nhé









