Data Warehouse Of Dinosaur's Blog

Small Dinosaur- Tiny Girl - http://my.opera.com/khunglongkhodai

Subscribe to RSS feed

Phân tâm



Vào năm học mới, mới đây mà đã được một tháng rồi, còn 2 tuần nữa là thi giữa kỳ. Cảm thấy dường như chưa làm được gì hết! Trong đầu chưa có 1 tí kiến thức gì của học kỳ này! Kỳ này học 3 môn chuyên ngành, còn 3 môn là trả nợ + học lại! Mong sao cải thiện được điểm số! Đó chỉ là một phần! Còn điều hiện nay mình đang lo sợ là ra trường ko biết có làm được việc gì ko? Hiện giờ đầu óc trống rỗng. Một tí sở trừơng cũng chả có! Mình sợ ra trường ko làm nổi công việc người ta giao. Đó là chưa kể tới việc chưa kiếm được việc làm, phải chạy tìm kiếm khắp nơi! Kỳ này, PPL và TMĐT có ass. Ass PPL thì nhìn mù mịt giờ chưa biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào! deadline là 23/10. Hic! Còn ass TMĐT. Làm nhóm. Chưa biết tụi nó phân công ra sao. Ghét cái thằng trong nhóm. Nghe tụi nó nói, hồi hè thực tập, nó là bị người khác than nhiều nhất, thế mà giờ bày đặt lập kế hoạch cho nhóm, tính làm leader luôn hả? Thấy ghét cái bản mặt chảnh của nó! Mà lỡ vào nhóm rồi nên... phải chấp nhận tới đâu thì tới thôi! Kỳ 2 này làm đồ án 2, đồ án này làm xuyên tới luận văn luôn mà tới giờ mình vẫn chưa nghĩ được nên theo lĩnh vực nào, chưa xác định được hứơng mình cần nghiên cứu, hướng mà mình hứng thú nữa! vào năm 4 có nhiều thứ để sợ quá. Sợ ra trường trễ. hic. Môn AI, hầu như đứa nào cũng qua, chỉ có mình là ko qua. Điều này làm mình bùn và xấu hổ chưa từng thấy. Kỳ 2 này học mà có ass, chắc rớt tập 2 quá. Rớt là chắc chắn ra trường muộn. chán gì đâu. Chưa kể mấy môn tự chọn ko khéo rớt như chơi! Nhìn K05 mà thấy sợ. Nhiều đứa còn nợ tới mức ko được làm luận văn. Mình sợ sẽ giống tụi nó quá!
Đầu óc mình dạo này cũng bị phân tâm nhiều, ko chuyên về chuyện học hành. Chuyện thằng Lê, chuyện của nó ko biết bao giờ mới chấm dứt. Ngồi nghe, tư vấn, thông cảm suốt mấy h đồng hồ! Nhiều khi thấy nó cũng gan thiệt. Chịu nói ra tình cảm của mình cho đối phương biết! Mình cũng sợ luôn! Rồi đem chôn chặt đau khổ trong lòng. Sến quá đi mất! Rồi nhiều chuyện chả đâu vào đâu! Tới mình nữa! Đến giờ vẫn chưa quên được cái tên đáng ghét kia! Một tuần gặp mặt nó một lần, cứ gần quên lại thấy cái mặt của nó, lạnh lùng, vô vị! Mình giờ ko còn ngu ngốc như xưa, lụy vì một con người ko xứng đáng! Nhiều lần tự nhủ sẽ ko bao giờ nhắc lại chuyện cũ rồi cứ nhớ lại! Lại có cái gì đó buồn man mác! Chán, mệt! Rồi mình, cũng cái tội ham mê nhạc flash, truy lùng, post tòan flash với flash! Bỏ nhiều thời giờ cho nó hơn là cho việc học!
Hôm qua về nhà, trong lòng tính toán nhiều, sắp xếp công việc đầy ra: học av, làm BT KTLT, PPL, đọc ass PPL, khảo sát nghiệp vụ TMĐT,...mà cho đến giờ ngay cái thời điểm viết blog này chỉ mới hoàn thành cái bài tập KTLT. Kế hoạch thường xuyên bị phá sản. Vì thế việc học của mình thường gặp nhiều khó khăn, thất bại! bây giờ ko dám đặt kế hoạch lâu dài nữa. Chỉ nên đặt kế hoạch hoàn thành trong một ngày. Phải tập từ từ thôi! Sẽ gác kiếm ở blog một thời gian để tập trung học hành thi cử.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29