Mama Yo......
Friday, December 26, 2008 6:51:35 AM
Noel...mình tặng Mẹ 1 tấm thiệp...Viết bằng những tình cảm chân thành của mình...từ trong tim.... [/COLOR]
"U! Con chào U! (~^^~)
Chà..Chà..Đây là lần đầu tiên con mua thiệp tặng một người đặc biệt trên cả đặc biệt...(o^^o)...
Ùhm..con chả biết nói gì cả...chỉ biết nói... CON YÊU U! Yêu U của con nhiều lắm! Mặc dù thỉng thoảng U hơi nghiêm khắc và...Ghê Gúm nhưng con vẫn thấy mình thật may mắn khi có một MaMa tâm lí và giỏi giang như U! Hì! Con nói thật đấy... (~^^~)....Noel này lạnh quá! Con muốn mua một cái khăn để U quàng cho ấm nhưng...cái bí của con xẹp lép...KHổng còn đủ để mua tặng U được! Để dành mãi cái thiệp tặng U!...
U àh! Con mong U luôn sống mạnh khoẻ...chả mong gì hơn thế!...Con sẽ không chúc U càng ngày càng xinh đẹp hơn đâu...Bởi vì bây giờ, U cũng đã đẹp lém rồi...Hihi (o^^o)
U phải sống vui vẻ và mạnh khoẻ để còn nấu cơm cho chúng con ăn nè...Cơm U nấu ngon cực ý!!! Con thề là dù có đi đâu, con chỉ muốn bay ngay về nhà để ăn cơm U nấu thôi...Con Thề đấy! Hìhì (~^^~)...Rồi còn dạy con nấu ăn chứ! U hứa là hôm nào phụ đạo con môn "Nữ công gia chánh" rồi nhé! Con cũng đến tuỏi "Chống Lầy" rùi mờ...phải biết nội trợ chứ! hì! (~^^~)
ôi! Lạnh quá...Con lạnh cóng hết cả tay rồi! Con còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng thôi...sợ chả đủ giấy...Con sẽ nói dần vời U cho đến khi nào con "Chống lầy"...Hihi....
Con Chào U!
Yêu U! Con gái của U!*T/B: Àh! Suýt quên! Tý nữa U cho con đi đón Noel cùng các bạn nhé..mọi năm toàn ở nhà rồi!...hihi...Yêu U! Con cảm ơn U nhiều! ~^___________^~!...." ]<<=(KHôn chưa...hýhý..) [/FONT][/FONT]
"U! Con chào U! (~^^~)
Chà..Chà..Đây là lần đầu tiên con mua thiệp tặng một người đặc biệt trên cả đặc biệt...(o^^o)...
Ùhm..con chả biết nói gì cả...chỉ biết nói... CON YÊU U! Yêu U của con nhiều lắm! Mặc dù thỉng thoảng U hơi nghiêm khắc và...Ghê Gúm nhưng con vẫn thấy mình thật may mắn khi có một MaMa tâm lí và giỏi giang như U! Hì! Con nói thật đấy... (~^^~)....Noel này lạnh quá! Con muốn mua một cái khăn để U quàng cho ấm nhưng...cái bí của con xẹp lép...KHổng còn đủ để mua tặng U được! Để dành mãi cái thiệp tặng U!...
U àh! Con mong U luôn sống mạnh khoẻ...chả mong gì hơn thế!...Con sẽ không chúc U càng ngày càng xinh đẹp hơn đâu...Bởi vì bây giờ, U cũng đã đẹp lém rồi...Hihi (o^^o)
U phải sống vui vẻ và mạnh khoẻ để còn nấu cơm cho chúng con ăn nè...Cơm U nấu ngon cực ý!!! Con thề là dù có đi đâu, con chỉ muốn bay ngay về nhà để ăn cơm U nấu thôi...Con Thề đấy! Hìhì (~^^~)...Rồi còn dạy con nấu ăn chứ! U hứa là hôm nào phụ đạo con môn "Nữ công gia chánh" rồi nhé! Con cũng đến tuỏi "Chống Lầy" rùi mờ...phải biết nội trợ chứ! hì! (~^^~)
ôi! Lạnh quá...Con lạnh cóng hết cả tay rồi! Con còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng thôi...sợ chả đủ giấy...Con sẽ nói dần vời U cho đến khi nào con "Chống lầy"...Hihi....
Con Chào U!
Yêu U! Con gái của U!*T/B: Àh! Suýt quên! Tý nữa U cho con đi đón Noel cùng các bạn nhé..mọi năm toàn ở nhà rồi!...hihi...Yêu U! Con cảm ơn U nhiều! ~^___________^~!...." ]<<=(KHôn chưa...hýhý..) [/FONT][/FONT]




