My Opera is closing 1st of March

anh không phải là người đầu tiên em quen, thường thì tình đầu mới làm người ta nặng lòng nhất nhưng sao xa anh em lại thấy khó khăn đến thế này.

- em đến với anh ko bằng tất cả những ji em có, em dè dặt, em sợ.
- đi bên anh sao em cảm thấy mình nhỏ bé, thấy thua anh, con người em cứ như chỉ muốn làm theo nhưng ji anh bảo, và chỉ muốn dựa vào anh.
- xa anh em nghĩ mình sẽ vượt qua dễ dàng, vì thời gian mình quen thật ngắn, vì em đến với anh ko như những người khác, và vì em tin mình ko cần phải dựa dẫm vào ai cả.
nhưng thật sự bây giờ em thấy khó khăn quá, em thật sự ko làm được gì trong thời gian này cả.

vì anh em có thể thu nhỏ mình và theo anh dù em ko chắc chắn anh đúng nhưng em sẽ tin.
nhưng bỏ qua em, em vẫn còn 1 người quan trọng, mà em luôn tự nhủ cho dù họ sai thì em cũng ko muốn làm họ buồn - người qtrong nhất cuộc đời em.
nhớ anh!

2 mí

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28