My Opera is closing 1st of March

HOÀNG LAN

Thương nhớ Gò Công

LAN H VỀ VIỆT NAM

TRẦN ANH TÀI
Chiều ngày 24-4-2009
Bên sông Sài Gòn.


Lan về, hăm bốn - tháng tư
Nửa vòng trái đất, mà như rất gần
Em là Lan - Huỳnh thị Lan
Xưa, làm việc Ty Nội an - nhớ rồi
Cái thời mười tám, đôi mươi
Cái thời nhiều mộng mơ, thời thanh xuân...

Thoắt mà ba mươi bốn năm
Gặp lần nầy, biết có lần nữa không!?
Nghìn trùng cách Thái Bình Dương
Trời một phương, người mấy phương...nghìn trùng

Chúng ta chung một Gò Công
Còn bao đường cũ, còn dòng sông quê
Còn nơi chốn để quay về
Để nghe từng bước chân quê ngậm ngùi...

Xưa xa - em chắc bồi hồi
Nay về, chắc trọn lòng vui thỏa tình:

Được thăm nơi đã sinh mình
Thăm di tích, thăm đình...thăm lăng
Thăm thầy, gặp bạn lâu năm
Cái tình cố xứ có bần thần ...ra?

Cảnh quê là cảnh quê nhà
Người quê còn, cũng vẫn là người quê
Nhưng em về, rồi em đi
Em như là khách...chớ còn gì nữa !. Lan?

Nói ra nghe nó phủ phàng
Người Việt là khách Việt Nam !? Hỡi trời!
Dẫu còn cuống rún, cánh nôi
Cũng là...quá khứ, môt thời thanh xuân!

Giữa Sài Gòn, em gặp anh
Dưới thuyền nước chảy...lòng mình nao nao
Tiếng cười, tiếng nói xôn xao
Mà trong sâu thẵm, tim cào cuộn lên:

Phải chi có Báu ngồi bên
Chắc là anh sướng vút lên tận trời
***
Mai,
Lan về bên đó rồi
Cho tôi gởi tấm lòng tôi về cùng
Và thăm Gò Công...chấm com.!

GÒ CÔNG THƯƠNG YÊULAN VỀ VIỆT NAM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.