My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Create by Kid,Cold,and Bo Tu Lenh

Giải thưởng 500000 VND cho người nèo giải được câu đố.

Chuyện cổ tích người lớn

Ngày xửa ngày xưa , xưa ơi là xưa ,xưa thiệt là xưa ...
Có một nàng tiều phu xinh đẹp , vào rừng đốn củi ,
Sau khi lụm được một bao củi, to thật là to ,nàng cảm thấy chưa thỏa mãn,thế là nàng lại tiếp tục lang thang trong rừng đốn củi típ .
Sau khi lụm được một nùi củi to ơi là to nữa thì nàng tìm đường trở lại để lấy nùi củi kia,thế nhưng nàng không thể nào tìm được đường ra nữa.
"Ôi thôi ta lạc đường mất rồi" nàng nói với đống củi .
Trời sắp tối, nghĩ không thể đem củi về nhà chắc mẹ ghẻ sẽ óanh nàng quắn mông , thế là nàng bật khóc.
Bỗng dưng một ông già râu tóc bạc phơ xuất hiện và hỏi:
"Tại sao con hóc ".
Nàng nhìn chăm chú một hồi rùi bật thét :
"Không phải chuyện của ông , phắn đê "
Ông già sợ quá chạy mất.
Nàng lại tiếp tục ngồi khóc, sau khi hóc hết nước mắt nàng chợt nghĩ :
"Thôi, đàng nào cũng đã lạc đường, cứ lìu mạng đi đại, trái đất hình tròn mà, đường nào mà chẳng về La Mã "()
Thế là nàng đứng dậy đi, nàng đi mãi đi mãi ,bỗng dưng nàng nhìn thấy một anh tiều phu nét mặt nhìn buồn buồn , sau khi hỏi thăm nàng biết được anh ấy tên Cold () .Chàng Cold tiều phu hỏi:
"Cô từ đâu lại đi đến nơi này ?"
"Anh ơi, em cũng đi đón củi như anh nhưng em lạc đường mất tiu ùi , anh có biết đường ra hông thì chỉ em với,làm ơn làm phúc đi anh" nàng nói trong nước mắt.
Chàng tiều phu Cold trả lời là biết nhưng muốn chỉ đường ra phải có một điều kiện.
"Điều kiện gì vậy anh?"nàng mừng rỡ hỏi lại.
Cold nói:"Cho..cho..ấy...ấy...đi rùi tui chỉ đường ra cho".
Nàng tái mặt lại, nhưng rùi chợt nghĩ,"Thui thì, cũng được đi ...ấy ấy còn hơn hok về nhà được thì héo "
Sau khi ấy ấy xong ,chàng tiều phu Cold dzọt mất , bỏ lại nàng tiều phu còn đang ngỡ ngàng hổng hỉu chiện gì vừa xảy ra .
Tức mình vì một cú lừa hết sức ngọan muc ,nàng tiều phu lại tiếp tục lê bước ,nàng lại gặp một anh tiều phu khác , dáng vẻ khá là nghệ sĩ , nàng cũng hỏi thăm và biết được chàng tiều phu ấy tên Kid , nàng cũng hỏi thăm đường ra và chàng tiều phu Kid cũng nói là biết đường ra nhưng muốn một điều kiện là cho "...ấy...ấy" đi gùi chỉ( ).
Nàng tiều phu nghĩ "Đằng nèo cũng bị thèng Cold nó lừa gùi , trót dại gùi , thôi thì cứ nhắm mắt buông xuôi với thèng Kid đi, biết đâu hên hên nó chỉ mình đường ra , còn hơn bị đói trong rừng".
Thế là nàng đồng ý cho chàng tiều phu Kid "ấy..ấy"(), thế nhưng cũng như lần trước "ấy ấy " xong chàng tiều phu Kid cũng dzông thẳng .
Nàng tiều phu lại thấ thều đi tiếp, nàng lại gặp một anh tiều phu thứ 3 có khuôn mặt thật là nhân hậu tên là Bộ Tư Lệnh (), nàng cũng hỏi đường và chàng tiều phu Lệnh cũng nói là biết nhưng muốn chỉ thì phải có một điều kiện là cho "ấy ấy" đi gùi mới chỉ ().
Nàng tiều phu lại nghĩ ;"Thui rùi, số mình đã quá đen rùi, thôi thì không còn gì để mất nữa, cứ nhắm mắt làm liều với thèng này đi ...tới đâu thì tới, còn hơn..."
Sau khi "ấy ấy" xong , chàng tiều phu Lệnh chỉ đường cho nàng thóat ra khỏi khu rừng.Nàng trở về nhà nhưng vẫn bị một trận đòn quắn mông vì quên hok mang củi về ().
9 tháng 10 ngày sau, nàng sinh ra một thèng tiều phu con kháu khỉnh...
Hỏi :"Thèng tiều phu con ấy là con của anh tiều phu nèo "


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28