Phía sau ánh mắt buồn
Monday, November 29, 2010 12:10:23 PM
Một ngày đã hết. Kết thúc bởi một cơn mưa. A mong đây không phải là cơn mưa bất tận. A cũng biết hôm nay là ngày hết hạn thời gian cuối cùng e dành cho người ấy. Vì thế hôm nay là ngày a viết những dòng đầu tiên cho blog của 2 chúng ta. A, một con người chỉ toàn sự dối trá. E, một người con gái mà khi nhìn vào đôi mắt a chỉ thấy một cái gì đó trong lắm. A yêu đôi mắt ấy, có lẽ a chỉ giỏi nói bậy còn khi a viết ra những suy nghĩ của r mình thì a thật tệ. A muốn nói nhiều lắm, muốn nói cho thoả hết lòng mình. Nhưng sao những lời a muốn nói thì không thể chỉ đơn giản là nói mà phải là muốn hét lên, hét thật to cho cả thế giới này biết. E, người con gái thứ 3 cũng sẽ là người con gái cuối cùng a yêu thật lòng, người cuối cùng được a dành cho tất cả sự quan tâm đặc biệt nhất. Dù rằng a đã không thể là của riêng e như điều e muốn. Nhưng lời đề nghị đầu tiên của e dành cho a là gì e biết không. đó là e muốn ... Được a yêu. A đã yêu e thật nhiều đó, a nghĩ e cảm nhận được điều này đúng không e. E có biết vì sao a lại đặt tựa đề là phía sau ánh mắt buồn không. Ngày trước đôi mắt a luôn biết cười, nhưng dạo này, a cũng không biết sao, đôi mắt mình luôn sụp xuống, chẳng như xưa. Cũng bởi vì một người con gái đó là e. A đem lại cho e có lẽ rất nhiều niềm vui, đúng không e. Nhưng cũng đem lại cho e những cảm giác buồn mênh mang. Có khi là, buồn sâu lắng. Nhưng tất cả những tình cảm a dành cho e là rất thật, thật như chưa bao giờ a thật. Ngày hôm nay e cũng đã rất lạnh lùng với a, a nghĩ , e đang rất buồn. E cũng là con người, e cũng có những cảm xúc của riêng e. Những cảm xúc mà ngay chính e cũng không kiểm soát được. A cũng vậy, cũng không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Không thể bắt mình ngừng yêu. Có lẽ , cũng chỉ nay mai thôi , tự e sẽ bước đi khỏi cuộc đời a bằng chính đôi chân của e, đôi chân đã từng bước đến bên a. Nhưng dù sao đi nữa. Tình yêu này vẫn còn mãi. Đôi mắt này dù buồn nhưng cũng sẽ mãi dõi theo e. Người con gái đặc biệt trong cuộc đời a.





