Được và mất ?
Monday, December 20, 2010 1:29:38 AM
E ah, vậy là đã được gần 2 tháng rồi! Thời gian trôi qua nhanh nhỉ. Có lẽ ngày này cách đây 2 tháng a và e bắt đầu có những bước nhảy cho mối quan hệ của mình. Một mối quan hệ mang đầy đủ hương vị. Từ ngọt ngào đến cay đắng, đôi khi còn xen lẫn chút sự chua chát. Nhưng đã rất vui e nhỉ, cũng có rất nhiều kỉ niệm. Mà toàn là những kỉ niệm đặc biệt không đó nha, a chưa từng đốt pháo bông riêng với ai đó nha. Hjjj. E đã từng nói cái gì đến thật nhanh thì cũng ra đi thật vội vàng đúng không e. A thì a không tin điều đó đâu, a chỉ tin điều này, cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình, còn không phải của mình thì mãi mãi cũng không thể của mình. A đã từng thử suy nghĩ xem a và e có phải là của nhau không, bên e a rất vui, nói chuyện cũng rất thoải mái. Xa e a thấy nhớ gần e a cũng vẫn nhớ. Nhưng rồi a không cho phép mình suy nghĩ điều đó nữa, vì đơn giản rằng dù mình có là của nhau thì cũng không thể. A giờ đây như người đã bị ràng buộc bởi một mối quan hệ mà a không thể tự mình kết thúc nó, nhưng a cũng không thể cứ để e đợi một ngày nào đó a ngưng được do bị người kia bỏ để đến bên e. Có lẽ nói ra câu dừng lại a đã khiến e bị shock, à không nói đúng ra câu dừng lại của a đến sau câu của e mà. A biết e rất đau, a cũng chẳng sung sướng gì, a đã nghĩ rằng a yêu e thế nào e hiểu, để rồi e sẽ hạnh phúc trong thời gian ta quen nhau, vì theo a nghĩ yêu đâu nhất thiết cứ phải quen nhau, bên nhau một thời gian cũng đủ để hiểu cảm giác hạnh phúc mà. Nhưng cái a nhận được khi mình dừng lại đó là sự trách móc a thấy thật nặng nề. Nhưng a hiểu và a chấp nhận tất cả. Điều a sợ chỉ là e sẽ buồn mà quên việc học. Nhưng a tin rồi e sẽ vượt qua được vì a và e dừng lại chẳng phải do a lừa dối e, a bỏ e. Mà chỉ là do những lí do không thể giải quyết được. A sẽ luôn dõi theo những bước chân của e đó nha... Hãy bước đi bằng những bước chân vững chắc nhất nha...





