Nghị lực để chiến thắng bệnh tật
Tuesday, March 9, 2010 8:29:16 AM
Hưởng ứng Tháng Thanh niên do Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát động, sáng nay (9/3/2010), Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức đi thăm và tặng 50 suất quà cho bệnh nhi ung thư tại Viện K, Hà Nội. Những món quà nhỏ bé nhưng gửi gắm bao tình cảm yêu thương, tấm lòng nhân ái của các anh chị đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Hiện Khoa Nhi đang điều trị cho khoảng 50 em mắc bệnh ung thư. Ở đây, nơi các bé đang hằng ngày, hằng giờ chiến đấu với căn bệnh quái ác, niềm vui của các bé đang hiện hữu trên từng gương mặt ngây thơ, từng tiếng nói, tiếng cười khi có những đoàn đến thăm, đến tặng quà cho các em.
Trên chiếc giường bệnh nhỏ bé, bé Lành và bé Chi đang ríu rít trò chuyện với nhau. Gần đó là một vài em nhỏ khác, đầu đội mũ len, trời rét nên em cảm thấy lạnh hơn bất cứ ai vì những mảng tóc đã rụng gần hết sau những lần truyền hóa chất. Tôi được biết Lành qua chương trình “Ngày mai tươi sáng” phát trên VTV1 nhân dịp 27/2. Gặp em, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì cách nói chuyện của em già dặn quá. Hôm nay, em không phải truyền hóa chất nên tha hồ có thời gian đọc truyện. Cô bé thích truyện Đô-rê-môn lắm nên cứ hỏi các anh chị có mang truyện đến cho em không?! Gia cảnh khó khăn của bé Phạm Thị Lành thì cả khoa Nhi này, đều biết. Nhà em ở tận Thái Bình, bố Lành đã mất vì tai nạn giao thông từ năm 2007. Khi ấy Lành mới 9 tuổi. Đau đớn vì cái chết đột ngột của chồng chưa nguôi ngoai thì chỉ gần 1 năm sau, chị Ngân - mẹ bé Lành lại rụng rời tay chân khi các bác sĩ cho biết, Lành đã bị ung thư máu. Chị Ngân trước làm công nhân may, mỗi tháng cũng được khoảng 1 triệu đồng, nhưng từ khi con bị bệnh, chị phải bỏ hết việc lên chăm sóc cháu. Tiền bạc trong nhà dành dụm được đã hết sau đám tang chồng, giờ lại phải lên bệnh viện chăm con mắc trọng bệnh, thế nên hầu như chị phải nhờ anh em giúp đỡ, còn đứa con nhỏ mới 2 tuổi giờ cũng phải nhờ các bác nuôi giúp, cứ vài ngày cháu lại ở nhà một bác.
Ngồi bên cạnh Lành, bé Chi (quê Bắc Ninh) kém chị Lành 1 tuổi, nhưng hai chị em chơi với nhau như đôi bạn thân. Bé Chi 10 tuổi bị ung thư xương. Mỗi lần trở trời là em đau nhức xương ghê lắm, người mệt mỏi. Em cũng phải lên viện điều trị nên việc học hành cũng dở dang. Mỗi em một hoàn cảnh khác nhau nhưng nét trẻ thơ thì vẫn giống nhau đến lạ. Các em chơi đùa hồn nhiên, có những em ngồi tư lự, nhìn xa xăm, cũng vừa lúc, các bác sĩ, y tá đẩy xe thuốc đến từng giường bệnh để truyền hóa chất, truyền đạm... cho các em. Những mũi kim truyền làm các em đau nhói, tôi thấy thương các em quá.
Có người nói, đến thăm bệnh nhân ung thư buồn lắm. Có những em bệnh viện trả về, có những em vừa xong đợt truyền được về nhà để chuẩn bị tiếp những đợt sau. Bệnh nhi ung thư khác với các bệnh nhi khác ở chỗ các em thường xuyên trong trạng thái đau đớn về thể xác, làm bạn với cây gậy truyền. Mỗi lần truyền, tiêm xong, đỡ đau là các em vui đùa ngay và cũng không hề biết rằng một ngày không xa sẽ còn không còn trên đời này nữa . Mong sao các em luôn có đủ nghị lực để chống chọi và chiến thắng bệnh tật.
Đến với các em, chúng tôi được học những bài học quý giá về cuộc sống, về lòng yêu thương …Những đứa trẻ mang căn bệnh tai ác nhất - ung thư - đã dạy cho một người lớn khoẻ mạnh biết quý trọng cuộc sống của mình, của những người thân yêu. Rất có thể, sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ chọn nơi đây làm “địa chỉ nhân đạo” cho mình nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.













Alex Zelderyzeldery # Tuesday, March 9, 2010 9:45:17 AM
Những phong trào như thế này rất bổ ích đó chứ ^^ Hy vọng những người hoạt động phong trào luôn tìm thấy niềm vui trong đó