My Opera is closing 3rd of March

gia đình 5 móm

happy forever

Vui - Buồn

Nghe tin L đám cưới mừng cho L nhưng không ai cầm được nước mắt khi biết L đang phải đấu tranh rất nhiều để vượt qua nỗi đau.Biết là "Trời kêu ai nấy dạ" nhưng L còn trẻ quá...!.những ngày cận tết khi mà người ta đang háo hức và nao nức đón một mùa xuân mới thì L phải vào viện để xạ trị và chống chọi với những nỗi đau về thể xác.Thương L quá,xót xa quá... lần đầu tiên mình thấy ông Năm rơi nước mắt khi nghe tin L...!
L rất can đảm và luôn biết cách động viên người khác,vì như L nói L biết xung quanh L mọi người luôn thương yêu L lo lắng cho L, L sẽ đón nhận "nó" và chấp nhận "nó", L sẽ chiến đấu đến cùng
Cầu mong L luôn có nhiều sức khỏe để vượt qua,và chị Hồng với P chồng L nữa,em cầu mong cho chị và P luôn khỏe và mạnh mẽ để cùng L vượt qua giai đoạn khó khăn này

Những ngày cuối năm...CHÈ TRÔI NƯỚC

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28