Thương cu Bin quá
Wednesday, October 21, 2009 6:08:29 PM
Đăng ngày: 00:58 01-09-2009
Con trai của ba đã đi nhà trẻ 2 tháng rồi. Ngày đầu đưa con đi ba mẹ lo lắm, chỉ sợ con khóc. Ba đã đứng lại 30 phút để quan sát xem con có lạ lớp không, có khóc đòi mẹ không, nhưng con nhưng con rất ngoan, con nhanh chóng hòa nhập và chơi cùng các bạn. Đi được mấy hôm con bị sốt phải nghỉ mất 1 tuần, ba mẹ đi làm bận quá nên bà ngoại sang trông con, rồi con khỏi ốm và tiếp tục đến lớp, các cô giáo đều khen con ngoan và không hay khóc nhè.
Lần này con lại bị sốt dai dẳng suốt 1 tuần rồi, ba mẹ đưa con đi khám và cho con uống thuốc nhưng không dứt được. Có đêm con sốt, cổ họng khò khè, rồi ăn được ít cháo lại nôn hết, còn bị mẹ mắng vì biếng ăn... ba nghĩ thương con mà nổi cáu với mẹ, ngồi ôm con nghĩ tội quá, sống mũi cay xè..
Mong sao con nhanh khỏi để ba lại cho con đi chơi, cho con ngồi lòng ba, lái xe cho ba như con vẫn nói nhé.
Yêu con
Con trai của ba đã đi nhà trẻ 2 tháng rồi. Ngày đầu đưa con đi ba mẹ lo lắm, chỉ sợ con khóc. Ba đã đứng lại 30 phút để quan sát xem con có lạ lớp không, có khóc đòi mẹ không, nhưng con nhưng con rất ngoan, con nhanh chóng hòa nhập và chơi cùng các bạn. Đi được mấy hôm con bị sốt phải nghỉ mất 1 tuần, ba mẹ đi làm bận quá nên bà ngoại sang trông con, rồi con khỏi ốm và tiếp tục đến lớp, các cô giáo đều khen con ngoan và không hay khóc nhè.
Lần này con lại bị sốt dai dẳng suốt 1 tuần rồi, ba mẹ đưa con đi khám và cho con uống thuốc nhưng không dứt được. Có đêm con sốt, cổ họng khò khè, rồi ăn được ít cháo lại nôn hết, còn bị mẹ mắng vì biếng ăn... ba nghĩ thương con mà nổi cáu với mẹ, ngồi ôm con nghĩ tội quá, sống mũi cay xè..
Mong sao con nhanh khỏi để ba lại cho con đi chơi, cho con ngồi lòng ba, lái xe cho ba như con vẫn nói nhé.
Yêu con



