Skip navigation.

Lê Gia Bảo

Lê Gia Bảo

  • Age: 22
  • Sex: Male
  • Location: Viet Nam
  • Occupation: Hồ Chí Minh
  • Status: today'z my birhday :) 22 - not bad for a young man. i like my life :)
  • Member since: Oct 2008
  • Forum posts: 7
  • Wii friend code: 5048 4305 7024 1790
  • E-mail: giabao1188 [at] gmail.com
  • MSN finallove86 [at] hotmail.com
  • Yahoo!: finallove86
  • Web site: http://www.nintendovn.com
  • Login status: Online

About me

Bạn đã từng có nghe rằng "Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ" chưa? 15 năm - theo bạn là lâu hay mau. Đứng từ hai góc độ khác nhau, nếu ngay lúc này đây bạn nghĩ về 15 năm sau mình như thế nào, bạn sẽ chợt cười rằng - chuyện còn quá xa. Nhưng thay đổi đôi chút, khi nhìn lại 15 năm trước, những câu chuyện trẻ thơ, niên thiếu của bạn với những kỉ niệm ngọt ngào đã qua - bạn sẽ giật mình nhận ra rằng sao thời gian lại trôi qua mau như thế.

Thật vậy, 15 năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Con người chúng ta sẽ có bao nhiêu cái 15 năm ấy? Cho dù 4 hay 5 số lần ấy, thì nó có ý nghĩa ra sao với bạn? Mọi thứ phụ thuộc vào thái độ sống và cách sống của bạn :) Điều quan trọng nhất chính là bạn đã sống ra sao và cuộc sống xứng đáng để bạn không hối tiếc. Tìm kiếm cho mình một niềm vui, một lý tưởng để mỗi khi ngày mới bắt đầu ta sẽ có được một niềm vui, thú vị đang đón chờ ta. Mỗi buổi sáng khi nắng sớm tràn vào phòng, hãy ráng mở mắt dậy coi đời có gì thay đổi mới mẻ ko ^^ Nếu ko có, hãy làm cho nó có! Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi mà, đúng không?

Vâng, tôi đang thay đổi... :)

21 tuổi, còn quá nhỏ để có thể nói cho mọi người có thể thuyết phục về lý lẽ cuộc sống. Những cái tôi đang viết ra chỉ đơn thuần là thể hiện cái tôi của chính tôi, những suy nghĩ của chính tôi - chứ không ai khác. Tôi không phải là một blogger đúng nghĩa, blog tôi viết cho tôi, cho những người bạn đồng cảm chứ không phải cho cộng đồng. Vì vậy chớ vội bắt lời tôi bằng những comment gắt gỏng, tôi không quan tâm đâu :) Tôi chỉ thích thú khi đọc lại những entry đầu tiên của mình cho đến ngày hôm nay để cảm nhận được sự trưởng thành của mình. Nó giống như một cuốn phim về kỉ niệm...

21 tuổi, mọi thứ với tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi đã và vẫn còn đang thay đổi không ngừng để hình thành tính cách của mình. Đừng cười tôi nhé mỗi khi bạn xem những entry ngốc ngố và đôi khi hơi ngu ngu mà tôi đã phơi bài bằng tất cả cảm xúc thật mình trên thế giới blog. Một cảm xúc mà bạn sẽ không bao giờ bắt gặp được tôi trên những trang mạng xã hội khác như facebook hay thậm chí cả ở ngoài đời thật.

Và 21 tuổi, tôi đã sẵn sàng để mở rộng tấm lòng đón nhận và chia sẽ những yêu thương... :) Đừng ngại ngừng bấm phone tôi mỗi khi bạn muốn trút một gánh nặng nào đó hay chỉ đơn giản là tìm cho mình một ly coffee thơm ngào bên người bạn có thể lắng nghe, chia sẻ. 0933737254 :)

My work


Ragnarok Online a.k Game Master From 6/2006 to 2/2007


Game & Console a.k Administrator From 3/2007 to Present


Shop & Gprod Content Administrator a.k Shop Admin From 5/2007 to Present

Fast facts

  • At the movies I like to see:The Butterfly Effect
  • Last movie seen:Ice Age 3
  • Music I listen to:Cry on my shoulder , Dona Dona, Forever, Yesterday, Yesterday Once More...
  • Best album right now:Millennium
  • Last book read:Nếu em không phải giấc mơ, Cho tôi 1 vé về tuổi thơ, Bài giảng cuối cùng
  • Best game right now:New Super Mario Bros. Wii
  • I wish I could:Bay thật xa, ra khỏi Việt Nam ^^ Đi khắp thế giới :-"
  • If I won 1 million dollars, I would:Cưới dợ ^^
  • My worst purchase ever:PSP
  • I want my coffee..:Capuchino