Skip navigation.

Log in | Sign up

dear MEMORY...

In my dearest memories, I never forgets what I lost...

t10

,

Mấy tuần rồi bị gì không hiểu, 2-3h sáng còn mở mắt trao tráo, chẳng ngủ được :confused: Hôm thì online lướt web, chat, hôm thì chơi game giết thời gian bug Rồi sáng ngủ li bì, hoặc là đi học trễ. Tối hôm rồi đi làm về, chưa buồn ngủ, nhưng sao lười. Không muốn mở PC, cũng chẳng muốn chơi game. Thế là mở nhạc lên hi vọng ru ngủ. Nghe một loạt các bài nhạc cũ rích p:


Lâu lắm rồi không biết từ khi nào mà mình quên luôn cái sở thích đeo headphone ngủ. Hôm nay cũng đeo headphone, nhưng không ngủ. Mình ngồi đó, trong một góc của căn nhà, ánh mắt sáng lên qua ánh đèn neon. Những bài nhạc, gợi nhớ những câu chuyện, những ký ức, và cảm xúc :smile:

Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi
Tiễn đưa em về một tình yêu mới ..
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim...yêu em

Những cái suy nghĩ đó cứ mãi lập lại. Mình chẳng hiểu nổi vì sao, nhưng lại cứ nghĩ. Hơn cả năm nay mình vẫn chưa tìm lại được cái cảm giác yêu, thương, mong, nhớ về một người :smile:

...

Cuộc sống vẫn cứ thế, vẫn cứ vui. Cái gì tới thì tự động sẽ tới ^____^

Hey ya! F5 ^________^

Wake me up when september ends...

Tháng 9 đã kết thúc rồi, hì hì... ^^ Ngày mai đi Cần giờ đón lễ hội Ngư ông cá kình (trung thu) xong lên xì gòn quyết tâm sẽ tu :D Hok đi chơi nữa, tập trung vào giai đoạn dắt dò lên cổ chạy :D Công việc chất bề bộn vì ly' do nghĩ dưỡng vừa rồi mà kéo lê thê :lol: Chúc mọi người trung thu vui vẻ :smile:

Tiền Giang - Cai Lậy

, ,

Tình hình là thứ 7 vừa rồi về quê thăm nhà, cùng với sis và 3 đứa bạn: bác Tâm, thằng Tín, thằng Lợi :D Cũng lười viết blog nhưng để tránh mang tiếng mê Facebook bỏ bê Opera nên ưu tiên up lên đây trước :wink:

7h tập trung nhà thằng Z và bắt đầu hành trình. Chạy được khoảng 1 tiếng rưỡi ra đến quốc lộ thì dừng lại ăn sáng với đặc sản miền tây: cháo cá rau đắng. Giá tiền cũng đắng luôn, dân xì gòn bị chém đẹp :lol: Được cái nguyên con cá to đùng và rất ngon, tạm chấp nhận ^^

Đường đi qua ngã ba trung lương thì mưa to, ghé quán nước trú mưa và bị chém tập 2, cái số hôm đấy phải bị chém hay sao ấy +__+ Đến 9h30 tới nhà. Thằng Z và bác Tâm mệt quá lăn đùng ra khò khò. Còn mình với sis và thằng Tín đi lòng vòng chơi, ghé hỏi thăm hàng xóm cũ [15 năm rùi]. Thăm lại trường cấp 1 cũ, trường mới được xây lại nhìn đẹp Tín & Mình
Lòng vòng tí rồi về nhà, cả đám xách xe ra chợ Cai Lậy chuẩn bị đi chợ về nấu cơm 2 chàng trai đảm đang nà :love: Sẵn chụp vài bô hình kỉ niệm Tín, mình, sis mình, Lợi, Tâm.

Ăn cơm xong tối đến đi coffee, ba dẫn đi quán bự nhất thị trấn, đúng là bự thiệt :lol: nhưng trang trí hơi xí muội :D Uống nước về qua khu văn hoá xem hội chợ Hội chợ dưới quê có nhìu trò cũng vui lắm, thảy vòng, quay số, lô tô...

Đặc biệt là lô tô có bê đê hát và đọc số rất vui :lol:

Hình là thằng Z, đang cố gắng lấy cái giải điện thoại di động. Mua tổng cộng 5 vòng thảy nhưng hẽm trúng cái nào cả :lol:

Tối về mua xôi ăn, xôi ở đây rất ngon và đặc biệt, ở xì gòn hẽm thấy chỗ nào bán cả :D Ăn xong đi lòng vòng kiếm hàng rong gần nhà ăn. Khô nè, hột dzịt lộn... =P~

Tối đi ngủ "sớm", khoảng 12h30 là khò khò zùi. Chuẩn bị sức mai đi tiếp :D

Sáng hôm sau dậy lúc 8h, ăn phở trước nhà. Nhà cạnh bên mình cho mướn bán caffee và phở buổi sáng nên ba nói ăn ủng hộ người ta chứ thiệt ra ko thích ăn phở.
Chỉ cho no bụng rồi xách xe hành trình đi bến tre. Dọc đường coffee và đồ ăn. Sau đây là vài hình ảnh chụp trên phà qua Bến tre: 4 đại tài tử, ngầu phết :"> Đường xa và dài, qua phà nên hơi oải... Đặc biệt là qua những cây cầu nhìn rất ghê rợn :-s Tiếp theo là loạt hình chụp taị nhà thờ / giáo xứ gì đó quên tên rồi, trên đường đi ^^ Bảnh phết :"> Nhặt hoa =)) Tấm này về y' tưởng thì ok nhưng góc chụp xí muội quá, mình nghĩ chụp từ trên xuống sẽ đẹp hơn. Tại vì người mẫu vốn đẹp trai mà :X :X :X Thằng Tín cũng làm 1 tấm hài chết được =)) Chấp tay cầu nguyện =))
Chạy mãi cuối cùng cũng đến được Bến Tre, nhà bạn của ba mình. Nhìn khung cảnh đây đúng là nơi mong muốn, thôn quê :x Dzịt Dzịt... Múa võ = bánh mì :lol: Thưởng thức Tôm luột ngon cực :x Ăn xong đi dạo xung quanh chụp ảnh, một góc thôn quê... Hello Motorola :D Chuối vườn còn xanh Tớ leo cây tài tình ko khém gì dân miệt vườn nghen :> Chào cờ nè, hehe... cái này là cột cờ của một trường tiểu học. Trường ở đây nhỏ xíu hà, nhìn thấy thương lắm p: Cả đám đi ra chuẩn bị xách xe về thì thấy thằng Tín đang ngồi đánh cờ cùng ông bác lão làng =))

Đi về bọc lại đường cũ, hơi quãi... Trên đường mua trái cây về ăn.

Cả đám thay phiên đi tắm thay đồ và khò khò. Chị với ba đi chợ mua đồ về nấu cơm ăn :D Cơm nước chín thì thằng Lợi và bác Tâm còn ngủ, nên đi lang thang ra ngoài chơi chút.

Ghé thăm đền thờ Tứ Kiệt. Thờ 4 vị anh hùng của vùng này năm xưa chống Pháp bị đem ra chặt đầu :D Trước đền có cây đa bự lắm, làm ngay một bô đẹp kinh hồn :lol:

Bần tăng là kẻ tu hành,
bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng.


Đền thờ :>

Về ăn cơm, sau đó đi uống nước quán coffee "lớn nhì" thị trấn :lol: Do hẹn chị Trang, bạn quê hồi cấp 1 của sis mình uống nước ở đây Uống nước xong tối về đi ăn thịt thỏ, đồ nướng =P~ No căng bụng nhưng vẫn chưa chịu dừng. Còn nguyên một nồi ốc to thiệt là to do lúc trưa đi chợ mua về. Ráng tọng hết luôn. Ngày cuối cùng nên sung lắm =))

Sáng thứ 2 7h30 dậy đi ăn sáng ngoài chợ rồi bắt đầu hành trình về HCM. Kết thúc 1 weekend dân dã :yes: Cảm ơn mọi người đã căng mắt xem ảnh :D

23.sep

,

Khuya hết giờ làm việc chuẩn bị về thì ngó ra ngoài mưa to gió lớn, bão sấm ầm đùng. Lẩm bẩm trong bụng... ông trời ơi, con buồn ông quá :frown: May sao ổng thương, chỉ cho mưa lớn có 15 phút :D Lâm râm về lạnh gần chết, dù sao cũng còn đỡ ^_^

Vụ án phóng xe từ về nhà về, đường vắng kinh- do khuya rồi ít ai ra đường, gặp thêm mới mưa. Vừa ngẫm vừa nghĩ chạy xe cái tự dưng cảm giác lạnh sống lưng ở đâu lùa vào, lúc quẹo ngã ba bất thần nhìn sang phải xém té xỉu: ông nội nào đứng ngắm mưa rơi mà biết lựa camera lắm, chọn chỗ tối nhất, mặc nguyên bộ đồ trắng rồi khoanh tay sừng sững ra đó :| Với con mắt 2 diop của mình tăng thêm hiệu ứng mờ mờ ảo ảo nữa :'(
May mà ngay lúc đó có 1 chiếc xe ngược chiều về mở đèn xe chíu thẳng ổng, có bóng! ==!

Về nhà cũng chẳng ngủ được. Lại thức khuya. Mấy bữa rồi như vậy, nhưng sáng dậy cũng khá sớm. Chỉnh đồng hồ cố định nguyên tuần luôn, dù có đi học hay ko cũng dậy sớm. Rồi bỏ ngủ trưa nữa :>

Sáng nay dậy, đi ăn sáng rồi chạy qua đối diện nhà mua ly cafe, thằng Tín qua nhà nhờ đi coi giúp nó mua máy vi tính. Ròng rã cả buổi, đuối luôn. Khiên được về bộ PC ưng y' rồi mang về nhà mình cài đặt OS/Soft.

Tháng này xem như ráp được 2 cái pc dùm bạn ~ 1 z và 1 tín :D Nhìn lại PC mình, 3 năm tuổi rồi T__T Từ ngày hạ bệ quyết tâm từ bỏ PC Game thì cũng không có nhu cầu mua máy mới nên thôi, dù gì ẽm vẫn còn chạy phà phà windows 7 mà :D Kềm chế tật xấu đua đòi w bạn bè, vẫn là câu đó, tiết kiện tiền dành cưới dợ :D

Tạm ngưng, chuyển sang tiết mục chat với bạn bè :coffee:

Tuần mới

, , ,

Qua rồi cái thời mà đi học về là quăng ngay cặp vào một góc rồi nhảy tót vào chơi game. Chơi một cách say sưa đắm đuối, thả hồn vào đấy... Khám phá biết bao nhiêu giá trị nội dung, chất thơ, lãng mạng. Cụm từ Final Fantasy lung linh huyền ảo và thơ mộng biết bao...

Chẳng biết bao giờ tìm lại được ngày ấy, teen age :smile:

Cái đam mê đó nguội dần lúc nào không hay. Có lúc còn tưởng rằng mình không còn mê game như ngày trước nữa chứ, luôn tự hỏi những gì đã và đang làm là do mình yêu game hay yêu cộng đồng N-Club :confused: Cuộc sống bộn bề, nhiều thứ lo toan đôi khi làm mất cả hứng. Đi làm về ngủ, sáng đi học, tới nhà là đuối hẳn... Hai ngày cuối tuần long nhong đâu đó bớt căng thẳng. Chơi game đôi lúc lại cứ như tác phong công nghiệp :lol:

Có những sáng thức giấc, kéo mền trùm kín lại, mơ màng. Rồi ước gì có một tiếng gọi dậy của mẹ. Một cái mắng quen thuộc ~ tối qua sao lại chơi game khuya quá! Sẽ cố nướng thêm tí nữa, hay vừa đánh rằng vừa nhắm mắt... để rồi lát phóng xe như điên tới trường học :D

Cười :lol:

Nhưng chợt nhận ra, chẳng còn ai... ngoài 4 bức tường & 1 con mèo ^^


Vẫn không muốn lớn tí nào...

Đôi lúc vẫn không tin ~ đã 21 tuổi rồi :frown: Cuộc sống tự lập... đã 3 năm rồi :faint: Tuần mới lại bắt đầu, công việc lại tiếp diễn...

Tâm sự trong lòng Bowser NVN (_ _#)

St ~ 20/9

,

Cuối tuần này tính lên CT Plaza chơi rồi coffee hóng gió mà có người thất hẹn làm đổi kèo ==! Tính 2 chị em lên Nowzone ăn pizza rồi lòng vòng chơi sau đó dề, 6h30 thằng gà gọi wa hỏi chuyện thì có thêm dc nó với Tâm :D Lên Nowzone cu Trung bạn bên NIIT gọi hỏi thì kéo thêm dc 1 mạng, ăn pizza và khoai tây chiên :yes: Ngồi ăn và trả lời góp ý của 1 em trong pizza hut về hệ thống cửa hàng thì được tặng phiếu ăn pizza nhỏ free :lol: Lúc đang ăn thì Vũ gọi, thế là hẹn tí xong lấy xe chạy qua rước thêm nó đi ăn ốc tiếp. Tổng cộng dc 6 mạng, tưởng hẻo ai dè hum nay cũng có có số bạn bè :coffee:

Ăn uống è cổ 22h30 về, no căng bụng :lol: Giờ đi ngủ chuẩn bị cho "ngày mai tương sáng" :love: Hy vọng sẽ là ngày đẹp trời :love:

Tranh thủ blog cuối tuần!

,

Tuần này làm việc nhiều quá, mà bản thân cũng thấy lười nên ít blog. Tối đi làm về mở PC lên bấm vào add new rồi lại buồn ngủ, turn off pc. Sáng dậy ko đi học thì ngủ hết trưa ~__~ Trưa dậy ngó wa ngó lại xí rồi ngủ chiều (_ _#) Ma ngủ nhập rồi hay sao ấy, mình với con mèo nhà mình thi nhau ai ngủ nhiều hơn :D Cũng còn may là con mèo thắng :D

Weekend này hy vọng refresh lại tinh thần. September sắp end rồi mà, bắt đầu chấn chỉnh mọi thứ :whistle: Tháng 10 có nhiều dự định sẽ làm ~ là về công việc - ko phải dự định đi chơi nữa :D Tháng vừa qua bê bếch quá :irked: Viết một cái plan dùng trong 3 tháng :"> Năng động hơn, ít ngủ lại :happy: Mỗi ngày tầm 6-7 tiếng là đủ :zzz: Ngủ nhiều đầu óc lụ khụ, chẳng làm được gì.

Thôi tạm ngưng, sáng mai đi học 2 tiết xong rồi bắt đầu weekend bug (chưa bik làm gì)

Đi dề rùi

, , ,


Đi biển lần này chẳng có gì vui. Tổng kết là vầy: hướng dẫn viên xí muội, thức ăn dở, resort kém, chương trình chán :D Đổi lại được chút đỉnh là cảnh ở Hàm Thuận Nam cũng tạm tạm. Đúng là hình như công ty càng đông thì chương trình nghỉ mát càng tệ ~___~ Chất lượng bị số lượng chia sẻ. Nó liên hệ chặc chẽ với việc nhân viên mới cũng ngày càng "phức tạp đa dạng" hơn :yuck:

Thui đi ngủ sáng mai có hẹn với cái Loan và cái Huệ ra kem Bố Già tán dóc :love:

Vì một người

,

Tuần này được nghỉ học 2 ngày. Một là sáng thứ 5 rồi, 8h30 đang nằm lăn qua lăn lại nướng (cho khỏi khét ^^) thì chuông điện thoại đổ lên. Tưởng là báo thức tới h đi học rồi nhưng cầm lên thì phía bên trường gọi. Bảo là hôm nay được nghỉ học, mình cũng đang buồn ngủ nên chẳng hỏi ly' do sao được nghỉ, cúp phone :zzz: Buổi kế tiếp "được nghỉ" nữa đó là sáng nay :D Đi Hàm Thuận Nam do công ty tổ chức nên cáo ốm luôn :yes:

Sáng nay dậy sớm, tênh tang ăn uống rồi về nhà soạn cái balô tổ bố :D Thằng bạn trong công ty hỏi là... bộ mày tính dọn nhà khỏi sì gòn luôn sao mà mang dữ vậy :yikes: ~ Thà dư chứ hẽm chịu thiếu đâu, kì rồi đi chơi ỉ i chỉ mang 2 cái quần jean ai dè đụng trời mưa cái đuối nguyên nải chuối :lol: Rút kinh nghiệm :frown:

Đi chơi chuyến này về sẽ tu luyện, chuẩn bị bài báo cáo 2 trên lớp (_ _#) Nghe thầy nói khó lắm, phải làm trước cả tháng mới mong kịp :| Đụng lập trình thấy chán... Ngồi google mấy phát về shell nhưng đọc chẳng hiểu gì :ko: Thôi lấy nhạc ra nghe xíu rồi đi ngủ. Lấy sức đi chơi...

Nói về tấm ảnh ~ mới nhuộn tóc :D Có người bảo xấu hơn, có người bảo kool hơn. Riêng mình thấy mình làm sao cũng đẹp trai cả :D Tùy kiểu tùy màu mà lung linh theo góc độ khác nhau =))

Nói về title, đang nghe bài "Vì một người" >>> Cảm xúc ngày xưa ở đâu tràng về dữ dội :faint: Mở đầu entry viết về một người... nhưng đọc lại hết một lần thì xoá ~___~ Tại sao yêu nhau thì phải cần lãng mạng [?] Thực tế không tốt sao...

Thôi vui được cứ vui... Khi nào "yêu" lại được lần nữa rồi hẵng tính :lol: Mà sao lâu quá rồi vẫn chưa tìm được ai cảm thấy hợp thật sự ta ~__~
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31