Xin chào thứ 2
Monday, October 26, 2009 5:09:36 AM
Nhiều đêm đứng bên lan can suy nghĩ linh tinh. Hít thở thật sâu rồi F5 F5 F5 liên tục...... ^^ F5 không ngừng! Ya Ya... Một ngày chủ nhật không tồi. Dậy sớm thực hiện lại cái tiết mục ăn sáng + coffee tán dóc. 12h trưa về coi film rồi ngủ. Chiều đi ăn lẩu rồi ăn kem xoài với sis
Chạy dạo xì phố rồi về coi film, chat, ngủ...
Sáng nay, chương trình là "Theo chân sv Marketing"
7h30 nghe chuông báo thức reo, nhưng còn lười và phân vân không biết nên đi không. Buồn ngủ wá
Đợi 15 phút sau thằng bạn gọi qua thì mới quyết tâm dậy, tắm rửa thay đồ rồi phóng xe qua nhà nó. Hai thằng đi ăn sáng rồi ghé nhà bạn lấy tài liệu. ĐH Bách khoa thẳng tiến!!!Đi vào thu thập ý kiến người dùng cũng nhiều cái vui. BK này có cái hay là lúc nào dưới sân trường cũng đông nghẹt người ngồi học bài
Ai đời như tụi mình, dầu gội nam nhưng lại ráng kiếm bằng được nữ để phỏng vấn
Hai thằng sáng kiến ra là hỏi ý kiến của bạn về dầu gội bạn trai bạn dùng. Nhỏ nào mà nói chưa có bạn trai thì sẵn... mần quen luôn
SV ở đây được cái nhiệt tình, cái tờ giấy dày 4 trang vậy mà ngồi làm rất châm chút và nghiêm túc. Cái gì không hiểu là hỏi cặn kẽ cho đến khi hiểu mới chịu check
Khác hẳn lúc mình làm dùm thằng bạn, toàn lụi đại không
Thoáng cái đã 11h30, hoàn thành kế hoạch về nhà. Nghĩ lại, lúc sáng mà ngủ thì chắc bây giờ mới dậy thôi. Lại ngồi "chán". Hehe... Chịu khó tí mà vui. Change your mind and your life will follow! Ngày mai có tiết mục văn nghệ ở đh marketing, tiếc là đi làm không đi coi được T.T














Phạm Trang Kiều DiễmPTKieuDiem # Monday, October 26, 2009 4:07:24 PM