My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Phút Chạnh Lòng

Đã 8h30 rồi mà nó vẫn còn ngủ,nó ngủ như chưa từng dc ngũ vậy,cũng đùng thôi,nó khi nay ban ngày đi làm,ban đêm lại đi học thêm nữa mà,nó ốm vậy sao mà chịu nỗi chứ.Nó đang mơ bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo,nó ẻo cả người để lấy chiếc điện thoại bên cạnh nó,nó mập mờ trả lời.

-Alo ai vậy?

Tao nề,ngủ chưa dậy hả,dậy đi cha…, đi chơi ko?

tiếng nói của người đầu dây bên kia làm nó giật mình tỉnh dậy.nó ấm úm trả lời

Đi gì, đi đâu chứ?......nó hỏi lại

Thì đi chơi 30-4,hôm này mấy đứa rủ nhau đi vũng tàu,mầy đi không?tiềng hỏi cứ liên tục

Sao…………..sao…. tao không biết gì hết vậy?nó ấm úm hỏi

Gấp quá nên đâu kịp thong báo cho đứa nào đâu, ở đây có tao,ng,h,h va minh rồi,mầy đi thì chạy xe xuống ghé đón lan luôn nha.

Uh,chờ tao nha,lát tao xuống giờ đấy.

Nó vội vàng vệ sinh cá nhân,tắm rửa rồi chạy xe xuống chổ hẹn,giờ đã gần 9h30 rồi,các bạn đã tập hộp đầy đủ,cả nhóm bắt đầu lên đường. Những vòng quay của bánh xe đã dần dần đứa nhóm của nó ra khỏi hcm,bạn nó đứa nào cũng đi có đôi có cặp cả,riêng nó là chưa có thôi,nó chở một cô gái,nhưng không phải là bạn gái nó.

Trên gần 60km ,nó im lặng điều khiển chiếc xe của mình,cô gái luôn gợi cho nó để tiếp chuyện,nhưng nó chỉ uh rồi im lặng.sao nó lại lạnh lung thế nhỉ,dường như nó rất khó chịu,nó đã làm cho không khí căn thắng lên.nó thét thật to,có gái đật mình.

Anh sao vậy?.....có chuyện gì vậy anh……..?anh………cố gái hỏi thật nhiều,nhưng nó cười và im lặng.Dường như trong lòng nó bây giờ đã thỏa mái rồi.Nó bắt đầu hỏi cô gái.

Em buồn khi đi xe cùng a phải kho?

Em hơi buồn tý thôi ah! Cô gái trả lời.

Anh xin lỗi nha,tính anh kì vậy đó……..nó nhẹ nhàng hỏi khẻ cố bé

Em có thích đi chơi với anh không?Nó hỏi.

Em……………………..em,cô gái thẹn thùng cuối xuống mỉm cười,từ kính chiếu hậu nó đã nhìn thấy.Nó rất vui vì nó cảm nhận đc một điều gì đó từ nụ cười cô gái.

Hôm đó (30-4) trời thật mát,chạy xe nó thấy lạnh người,vội quá nó đã không mang theo áo khoát.Cơn gió lạnh từ đâu ập đến nó run lên,nó vội vàng nắm tay cô gái để vào lòng mình,cô gái đựt lại,nhưng nó vẫn giữ và nắm càng chặt hơn.

Anh thấy lạnh lắm!-nó nói

Cô gái im lặng và để bàn tay mình trên người nó.Chạy gần tới Vũng tàu cố gái chợt ôm chặt nó vào lòng,nó run cả người,miệng lấp bấp………..từng phút trôi qua cô gái càng riết chặng nó,nó ấm cả long,giờ nó tập trung điều khiển chiếc xe của nó,vòng quay đã đưa nó và cô gái và nhóm nó tới vũng tàu.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28