trạng: Vui vẻ Đó chỉ là những cảm giác tức thời!
Wednesday, September 29, 2010 4:10:46 PM
Mấy buổi hôm nay nó thật mệt mỏi ,mấy hôm nay sao trời mưa dữ quá,nhưng nó lại thích mưa,thích những giọt lệ đó,vì đi trong mưa không ai có thể biết được rằng nó đang khóc,giọt nước mắt chảy ngược đã từ lâu len lõi trong tim nó,nhưng hôm nay nó đã chia sẽ và hòa quyện giọt lệ của nó vào trong biển lệ kia.Giọt lệ đã làm nó với đi phần nào,nó yêu mưa như yêu chính nó,nhưng nó càng ghét mưa nhiều hơn,khi nó đến rồi ra đi vô hình,mà nó không thể biết và hiểu được cơn mưa ấy.
Nó vẫn vẫn còn nhớ một bài hát rất gần gũi,mộc mạc và thân quen” ký túc xá chiều mưa”. Từng ca từ đã gợi cho nó nhớ lại những kỷ niệm đẹp,một thời đã qua,một người đã xa,nhưng với nó đó là những ngày đầy thú vị,thử thách và ngọt ngào nhất.
Hiện tài nó không tìm được niềm vui,niềm vui trong cuộc sống,niềm vui trong công việc,và nó nghệm ra được rằng tất cả mọi thứ chỉ là phù du,nó sẽ đến rồi đi rất nhanh,đừng sống vì cảm mà hảy sống vì tình yêu ,niềm tin,chỉ có tình yêu ,niềm tin mới thật sự bền vững và giúp nó trưởng thành hơn.
Nó vẫn vẫn còn nhớ một bài hát rất gần gũi,mộc mạc và thân quen” ký túc xá chiều mưa”. Từng ca từ đã gợi cho nó nhớ lại những kỷ niệm đẹp,một thời đã qua,một người đã xa,nhưng với nó đó là những ngày đầy thú vị,thử thách và ngọt ngào nhất.
Hiện tài nó không tìm được niềm vui,niềm vui trong cuộc sống,niềm vui trong công việc,và nó nghệm ra được rằng tất cả mọi thứ chỉ là phù du,nó sẽ đến rồi đi rất nhanh,đừng sống vì cảm mà hảy sống vì tình yêu ,niềm tin,chỉ có tình yêu ,niềm tin mới thật sự bền vững và giúp nó trưởng thành hơn.




