Xin chào!!!
Saturday, November 6, 2010 8:49:50 AM
Nhanh thật, thấm thoát đã gần nửa năm kể từ ngày ku Đức xuất hiện trong cuộc sống của mình. Đón nhận một thành viên mới với nhiều niềm vui cũng như nhiều nỗi lo lắng hơn…
Khi sinh ra chỉ vừa tròn 2.5kg (ngay ngưỡng suy dinh dưỡng) và chỉ dài có 48cm (thuộc loại thấp bé nhẹ cân nhất trong số các bé sinh ra tại bệnh viện Hùng Vương ngày hôm đó). Tuy nhiên, do thuộc “danh sách” bé ngoan nên từ khi sinh ra, ba mẹ cũng không phải cực nhọc nhiều vì con. Ăn uống thì điều độ, ngủ cũng điều độ luôn, đến nay, ku Đức đã được 8.3kg.
Mong con mau ăn chóng lớn nhé!!!

-giadinhcop-



